Các bài viết (37)
Về tác giả
Danh sách tác giả
Chu Mộng Long
Mới nhất
A-Z
Z-A
Đầu năm nghĩ về những con quỷ hút máu người
01 Tháng Giêng 2022
9:28 CH
Tôi nổi giận: “Nhịn cả đời, được mời ăn có một bữa, xấu hổ cái con khỉ!”. Tôi nói với vợ: “Anh chỉ thấy xấu hổ trước mấy anh bộ đội canh giữ ngày đêm ở biên giới, mấy anh công an dầm mưa dãi nắng ở các chốt chặn; các y, bác sĩ ngày đêm vật lộn ở các bệnh viện. Bữa ăn của họ chỉ có lương khô, cơm hộp. Kể cả những công nhân lương ba cọc ba đồng vừa làm lợi cho mấy ông chủ tư bản vừa bị trừ lương vì xét nghiệm. Và xấu hổ trước nhiều người chạy dịch và hàng vạn người đã bỏ mạng trong dịch bệnh. Còn đối với các con quỷ hút máu người thì chỉ có phẫn nộ”.
Đê tiện và nhục
12 Tháng Năm 2023
7:02 CH
Mang danh Trường Cao đẳng Gia Lai, nhưng nơi dạy thì đặt ở vùng sâu vùng xa. Trang thiết bị tệ hại. Chỉ cần mỗi cái đèn chiếu thì cái đèn chiếu cổ lỗ, mù mờ như nhìn bóng ma. Đặc biệt là chỗ ở của giảng viên. Một gian phòng tăm tối, bẩn thỉu như nhà hoang của ma. Vừa đặt chân vào đã lạnh sống lưng. Phòng không quét dọn lâu ngày đầy rác rưởi. Mùng màn, ga nệm gần như không thay không giặt, đêm ngủ với côn trùng, gãi tuốt da. Năm đầu tiên tôi ở ba ngày không nước mới tởm. Phải ra phố mua nước suối về đánh răng rửa mặt. Nhà cầu thì chịu khó ỉa xong rồi... để ngửi.
Đối thoại với Phật Tổ
26 Tháng Bảy 2022
10:20 CH
Ta mà ngự nơi cái Chùa hay Bảo tháp xây bằng máu dân ấy thì ta là Phật chăng? Bình sinh ta đã bỏ cả cung vàng điện ngọc nguy nga để xuất gia, ngồi dưới gốc bồ đề để đi tìm đạo ngoài đất trời mới gọi là Phật. Chỉ có ma quỷ mới sống vinh thân phì gia trong những thứ xây bằng máu ấy. Tạ ơn Đức Phật. Tôi hiểu ra rồi. Thảo nào người ta phá rừng, phá núi, sát hại động vật, hút máu đồng loại để xây chùa xây tháp nguy nga. May mà tôi có đức tin vào Phật trong tâm của tôi. Không tin vào lời dạy của quý thầy. Quý thầy bảo tôi "ngu như bò" thì tôi cũng nhận. Không kiện!
Hỏi khó...
07 Tháng Chín 2021
10:34 CH
Người dân phát biểu chống đối trên kia quắc mắt sang nhóm người ủng hộ lãnh đạo: "Gói hỗ trợ các người chia cho nhau cả rồi, nên bây giờ tiếp tục chia sẻ là phải. Chúng tôi đói rã họng thì cứt tươi cũng không có để chia sẻ!" Đến đây thì thêm nhiều người dân không cần giơ tay phát biểu nữa mà bật dậy ầm ầm, Một người hỏi: "Vậy sao hôm ngày hội non sông, khi vận động chúng tôi đi bầu cử, lãnh đạo không bỏ sót trường hợp nào? Trong khi bây giờ cứu trợ thì lại bỏ sót?" Quan cứng hết cả cổ họng. Nhiều người lại nhao nhao lên: "Hỏi hay lắm! Trả lời đi! Trả lời đi!"
Hồn ma tự do tư sản
19 Tháng Tư 2021
11:09 CH
Nhiều người phẫn nộ tượng Nữ thần Tự do ở Sapa và cho rằng, người ta đã “chôn sống tự do” hay “tự do một nửa”. Có người còn hỏi rằng sao mặt mũi Nữ thần Tự do giống ma vậy? Lại có người hỏi chị ấy đang điều khiển Duma à? Tôi không nghĩ như vậy! Nghệ thuật không phải là sự sao chép. Dẫu mô phỏng Nữ thần Tự do ở New York, nhưng bức tượng đã mang hình thức khác và tất nhiên kéo theo tư tưởng khác hẳn. Bức tượng bán thân, ngọn lửa vàng và gương mặt giống ma là một lối giễu nhại rất… hậu hiện đại. Điều này cũng gần như Duchamp vẽ nàng Mona Lisa có bộ ria mép...
Lại không vui
17 Tháng Ba 2019
9:38 CH
Ông hàng xóm vung tay lên: - Địt mẹ tiến sĩ các ông! Khốn nạn đến mức năm ngoái trẻ em chết vì tiêm phòng cũng nói "chết trong tỉ lệ cho phép". Sao không đặt con cháu các ông vào diện "tỉ lệ cho phép" đó cho dân nhờ? Lần này thì ông hàng xóm cho tôi ăn ba bạt tai thật. Vừa bạt tai ông ta vừa nói: "Cho lũ tiến sĩ chúng mày bớt ngu và lưu manh đi". Tôi định đánh trả để phòng vệ chính đáng, nhưng chợt nhớ Điều 106 Luật Hình sự, không chừng vượt quá 31% thì đi tù, nên đành trơ mặt ra nhịn nhục vậy!
Làm cách nào lật đổ những ông vua giáo dục?
31 Tháng Bảy 2022
7:25 CH
Nay thấy Trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội tổ chức lễ trao bằng còn lạ hơn nữa. Hiệu trưởng mặc áo vua lâu nay chưa đủ thỏa cái ý chí quyền lực, mặc cả quần áo của Giáo hoàng, tay cầm vương trượng vừa giống giáo hoàng La Mã, vừa giống Đường Tăng. Khốn khổ cho các học sỹ, suốt đời phải đeo cái vòng kim cô trên đầu! Tóm lại là nhà trường của Pháp không có vua. Còn nhà trường Việt Nam thì mỗi lãnh đạo là vua, là giáo hoàng, là đại tăng. Ngày con tôi đi tị nạn giáo dục, tôi nói, con đừng về Việt Nam khi nào còn sự thống trị của các ông vua...
Lo chấn chỉnh các loại chứng chỉ do bộ dục đẻ ra đi đã.
12 Tháng Mười Một 2022
7:58 CH
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ vừa trả lời báo chí về việc tạm ngưng các kì thi IELTS, vì không tuân thủ quy định hay chuẩn năng lực của Việt Nam. Viện dẫn của ông Độ là sự tổ chức tràn lan dẫn đến gian lận, thi hộ,... không đảm bảo chất lượng, năng lực ngoại ngữ. Trong khi tôi chưa thấy có ai cầm chứng chỉ IELTS mà dốt tiếng Anh, cũng không thấy cơ quan nào tổ chức học giả, thi đểu. Nếu có, ông Độ dẫn ra bằng chứng rồi lệnh chấm dứt hẳn chứ không "tạm ngưng" gì cả. Không chỉ chấm dứt mà còn đề nghị truy tố hình sự. Trong khi sự thực, các loại bằng cấp...
Lỗi tại khẩu hiệu vô địch muôn năm
15 Tháng Năm 2023
10:19 CH
Tự xem mình "vô địch muôn năm" là triệu chứng tâm thần hoang tưởng. Giả định cái đó cứ cương mãi trên đỉnh như vậy, nó không bị hoại tử thì cũng chỉ có thể là khúc gỗ, chờ ngày mục ruỗng. Từng thắng Indonesia, Thailand hay vô địch Seagame rồi tưởng mình bách chiến bách thắng, vô địch muôn năm là do những khẩu hiệu hoang tưởng nhiễm vào tận não sâu của một thế hệ. Hoang tưởng đến mức đồng bóng: mang di ảnh người chết vào sân để cầu sự phù trợ! Bây giờ thua đau thì lăn ra khóc và không khéo sẽ đổ lỗi do cảnh sát Cam cấm trò cổ vũ đồng bóng? Khổ thân người Việt!
Lỗi vô ý hay cố tình
17 Tháng Chín 2022
9:55 CH
"Ông Tuyên khẳng định mẫu logo Bộ Y tế gửi sang Trường đại học Y Hà Nội là không có sai sót. Tuy nhiên, trong quá trình làm việc, cán bộ kỹ thuật của trường lấy logo ở trên mạng đưa vào mà không để ý rằng logo không đúng với logo chính thức của bộ". (Trích Tuổi trẻ) Thưa Thứ trưởng Tuyên, so sánh giữa hai cái logo, mắt thường cũng nhận ra sự khác biệt căn bản, từ dáng hình con rắn đến cái phong bì to tướng. Lẽ nào một nhân viên kỹ thuật, tức có chuyên môn kỹ thuật, mà lại rơi vào nhầm lẫn?
Quay lại