LO CHẤN CHỈNH CÁC LOẠI CHỨNG CHỈ DO BỘ DỤC
ĐẺ RA ĐI ĐÃ.
ĐẺ RA ĐI ĐÃ.
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ vừa trả lời báo chí về việc tạm ngưng các kì thi IELTS, vì không tuân thủ quy định hay chuẩn năng lực của Việt Nam.
Trong khi tôi chưa thấy có ai cầm chứng chỉ IELTS mà dốt tiếng Anh, cũng không thấy cơ quan nào tổ chức học giả, thi đểu. Nếu có, ông Độ dẫn ra bằng chứng rồi lệnh chấm dứt hẳn chứ không "tạm ngưng" gì cả. Không chỉ chấm dứt mà còn đề nghị truy tố hình sự.
Trong khi sự thực, các loại bằng cấp, chứng chỉ do Bộ Dục đẻ ra thì... tràn lan và đểu giả hết cỡ. Đểu giả toàn tập. Chỉ có thu tiền là thật.
Gì khó chứ năng lực ngoại ngữ thì kiểm tra rất dễ. Ông cho tôi lôi bất cứ ai, kể cả là giáo sư tiến sĩ chứ không cần giáo viên quèn, cái gọi là B1, C1 Châu Âu mà Bộ Dục đẻ ra theo tiêu chuẩn Việt Nam, sát hạch xem họ đạt đến năng lực gì?
Các loại bằng cấp, chứng chỉ đầy tai tiếng báo đăng, dư luận chỉ trích lâu nay, sao không cho ngưng hẳn mà cứ đẻ sòn sòn, hết loại này đến loại kia, từ ngoại ngữ, tin học đến chính trị, sư phạm, hạng ngạch, tích hợp?...
IELTS thiếu tiêu chuẩn Việt Nam là tiêu chuẩn làm kẻ trung gian thu tiền, mua bán, hợp thức hoá bằng cấp, chứng chỉ và cống nạp chăng?
Gửi ý kiến của bạn