Các bài viết (2)
Về tác giả
Danh sách tác giả
Hai Yen Nguyen
Mới nhất
A-Z
Z-A
Cưỡng bức và cướp bóc
19 Tháng Sáu 2023
11:09 CH
Việc xâm lấn và cướp bóc không gian sinh tồn của người kinh đối với người thiểu số rất sâu rộng và tinh vi. Mình lên vùng Sapa, đi vào bản Cát Cát, người kinh lên chiếm đất và mở shop bán hàng đồ thổ cẩm và đặc sản vùng đó tràn Lan đã cướp đi cơ hội sống của người bản địa. Hàng hoá nhái từ tàu đổ về làm chết đứng hàng hoá của người bản địa. Chính vì thế mình chỉ mua ủng hộ cho những shop của người dân tộc. Không những thế, hệ thống dịch vụ du lịch nó ăn hết chỉ chừa lại phần xương xẩu cho người dân bản địa. Nó thu tiền Tour cao, nhưng khi dẫn đoàn đi bộ vào bản Cát Cát nó thuê các bạn người đồng bào ở đó đi dẫn Tour và chỉ chi trả 200.000 VND/ngày. Vì nghèo vì cần có cơm cháo, người bản địa biết hết nhưng đành nghiến răng chấp nhận.
Cướp bóc, đàn áp mãi ắt sinh ra bạo lực*
16 Tháng Sáu 2023
8:50 CH
Mình đã có 3 năm làm việc trên Dak Lak, mình đã đi xuyên vào rất nhiều vùng thôn bản kể cả những bản làng của người đồng bào (dân tộc bản địa) và dân di cư. Mình cũng đã ăn ngủ ở cả nhà dân người kinh và người dân tộc Ede. Vùng đất màu mỡ, đã bị các nông trường Café do chính quyền dựng lên chiếm hết những vùng khả dĩ, sau này làm ăn thua lỗ thì khoán lại cho công nhân, chủ yếu trước là thanh niên đi lao động vùng kinh tế mới và di cư tự do. Người dân tộc bị đẩy lùi vào phía sau và thực sự họ sống lầm lũi trước sự ồn ào và cung tiến của người kinh di cư, những người mà một người làm quan cả họ đi theo.
Quay lại