Các bài viết (6)
Về tác giả
Danh sách tác giả
Đỗ T. Công
Mới nhất
A-Z
Z-A
Hà Nội xếp hàng chờ nước
04 Tháng Mười Một 2023
6:05 CH
Styrene là chất không có màu, có thể gây ra cháy, có vị ngọt ngọt. Đây là chất thường dùng trong các công nghệ như cao su, làm ống, dụng cụ cách nhiệt, thùng cao su v.v...Từ đó cho đến giờ, Hà Nội không có một giải pháp nào ra hồn để làm cho nguồn nước bớt bị nhiễm độc. Hậu quả là người chết vì ung thư càng lúc càng nhiều mà không biết từ đâu. Một chính quyền chỉ biết tham nhũng và vơ vét cho chính họ; đến một lúc nào đó thì họ cũng trở thành nạn nhân như chính nhân dân đang bị họ cai trị.
Vinfast đi con đường bi đát.
24 Tháng Chín 2023
5:32 CH
VinFast mua bình điện của Tàu. Vì vậy về chất lượng thì tiền nào của nấy. Xe nhỏ thì cháy nhỏ, xe lớn thì cháy lớn. Để trong nhà hay dưới gara xe thì như bom nổ chậm, trời nóng cũng dễ nổ cháy lắm. Hà Nội hay Sài Gòn những khu chung cư tập trung đông, xe hai bánh chạy điện hay xe xăng dùng bình điện VinFast đều có khả năng tự phát nổ rồi cháy nhất là lúc charge bình hay nhiệt độ trong nhà lên cao. Hình dưới cho thấy xe hai bánh ở Trung Quốc đang đậu cũng tự cháy. Cứ tưởng tượng nó đang ở gara xe lúc cả nhà đang ngủ thì hậu quả ra sao? Tại sao bình điện rẻ tiền thì hay cháy tôi đã giải thích trong mấy bài viết trước rồi.
VinFast mua xe Tàu dán nhãn Việt bán cho Mỹ
10 Tháng Tám 2023
7:48 CH
Làm sao lý giải công thức đem đốt tiền của VinFast? Chẳng lẽ vì cái tên “VinFast” nó phải có mặt ở nước ngoài như nước Mỹ để tự sướng “biết bố mày là VinFast không?”. Nếu bạn là một người Mỹ, hay Mỹ gốc Việt. Bạn có dám bỏ tiền ra mua xe “made in Vietnam” không? Ngay cả xe “made in China” cũng không mua thì tại sao lại mua xe VinFast? Cũng một thứ xe Tàu, xếp loại hạng 2 hay 3. Về chất lượng, giá cả, an toàn và tiện lợi thì khi làm một sự so sánh tối thiểu với xe Mỹ, Nhật, Đức hay Đại Hàn. Không ai dám bỏ tiền ra mua món hàng mà chỉ có đem đến bất lợi cho mình.
Hãy từ bỏ thiên đường láo của cộng sản.
31 Tháng Mười 2022
8:04 CH
Hãy can đảm trả lại thẻ đảng cho csVN. Hãy can đảm nói với Nhân dân Việt Nam, là chúng tôi không muốn đồng lõa với tội ác. Hãy can đảm quay lưng lại với quá khứ và đi về hướng của tương lai. Hãy can đảm đi về phía những người đang bị đày đọa, bị đàn áp, bị bóc lột, và bị tù đày. Không có sự từ bỏ nào mà không khó khăn, không có sự dứt áo nào mà không ray rứt. Nhưng giữa sự chọn lựa của ác quỷ và thiên thần, giữa lòng lương thiện và tội ác, giữa tương lai Dân tộc và viễn ảnh mất nước, nô lệ cho Tàu. Người có nhân cách là người dám đứng thẳng lưng, và đứng ở vị trí nào.
Những kẻ tàn độc họ cũng không mang mặt thú.
11 Tháng Mười 2021
9:13 CH
Vì vậy, quyết định giết chết cả bầy chó đơn giản như một cái phẩy tay. Vấn đề còn lại là liệu có phải họ cho trấn nước giết hết bầy chó? Hay lén lút bán ra lấy tiền ăn nhậu? Có bằng chứng nào cho thấy những con chó này đã bị csVN giết chết vì “dìm nước” hay không? Ai đó từng nói “Những kẻ tàn độc họ cũng không mang mặt thú. Điều đáng sợ là họ lại mang mặt người như chính chúng ta”. Những người csVN cũng vậy, họ mang mặt người cũng như chính chúng ta.
Thà tập trung lầm còn hơn bỏ sót
25 Tháng Bảy 2021
10:34 CH
Giờ thì đảng lại ngửa tay xin của bọn đế quốc Mỹ. Đừng tưởng bọn Mỹ nó ngu; nó cho như bố thí nhưng nó khinh csVN như những con ký sinh trùng ăn bám. Đừng tưởng Toà Đại Sứ Mỹ ở Hà Nội hay Sứ quán ở Saigon họ không biết, nhất cử nhất động của csVN đều báo cáo về cho Washington. Biết hết nhưng “ném chuột thì vỡ bình”. Nước Mỹ cho nhân dân Việt Nam chứ không cho Đảng csVN đâu. Ngày nào họ chán thái độ “ăn cháo đá bát”, quyết định không cho không biếu không nữa, thì lúc đó nhân dân Việt chết chứ lãnh đạo trung ương đảng csVN sẽ không chết; vì họ...
Quay lại