Các bài viết (355)
Về tác giả
Danh sách tác giả
Hoa Mai Nguyen.
Mới nhất
A-Z
Z-A
"bác" biết 29 thứ tiếng, NHƯNG...
28 Tháng Chín 2022
8:03 CH
Thủ bút của phật râu dài tổ sư của giáo hội Phật giáo Việt Nam...
Ai là kẻ tiếp tay và ủng hộ lũ lụt?
20 Tháng Mười 2020
10:59 CH
Chúng ủng hộ các dự án công trình thủy điện thì mới có tiền để cho Phúc và Ngân mua nhà biệt thự đắt tiền, đưa con cháu ra nước ngoài ăn học, chuyển tiền cho con cháu mua nhà ở nước ngoài v.v.. Bọn chúng thừa biết rằng nếu đứng về phía nhân dân và hết mình phục vụ nhân dân thì chỉ có cuộc sống nghèo nàn mà thôi. Vì vậy bọn chúng sẵn sàng bán đứng nhân dân để ủng hộ bão lũ miền Trung để hưởng lợi cùng quan chức đầu ngành trong tỉnh miền Trung đang đua nhau lập các dự án nhà thủy điện ở miền Trung VN.
Ai vẫn chụp mũ chúng ta bằng từ phản động.
01 Tháng Sáu 2023
7:28 CH
Phản động là gì?. Là chúng ta đã ngang nhiên và dũng cảm, phản lại những hành động sai trái mà đảng và chính quyền VN, đã và đang làm trái ngược với những điều công ước quốc tế, mà chính quyền VN, đã là thành viên của LHQ , và cũng là thành viên không thường trực hội đồng bảo an LHQ. Đảng và chính quyền VN, là một nhóm lợi ích, chúng chỉ nghĩ đến cá nhân, và gia đình họ, cho lên chúng đã cố tình đi ngược lại với sự mong muốn của người dân. Chính vì những điều đó, mà đã có những người phản động như chúng ta, chúng ta đã và đang chống lại chống lại cái chế độ độc tài này trong mọi hình thức khác nhau, tùy thuộc vào...
Ấm lòng người lao động từ gói tiền hỗ trợ: Đó chỉ là niềm mơ ước mà thôi.
20 Tháng Tư 2020
9:40 CH
Dường như nhân dân ta đang cảm thấy ấm lòng khi nghe thấy những điều mật ngọt mà bọn chúng đang rót vào tai, những lời nói đó nó khác xa với thực tế trong một xã hội VN hiện nay đang bị một đám lãnh đạo độc tài cai trị nhân dân ta. Nhân dân VN càng đói khổ thì đám lãnh đạo độc tài càng giàu có bấy nhiêu, chúng đục nước thả câu kêu gọi chiến dịch quyên góp cứu trợ bằng những đồng tiền thật của nhân dân, còn những dân ta sẽ được những khoản tiền hô trợ suông trên ti vi và đài báo, đó là những đồng tiền ảo giúp cho bà con thêm ước mơ để dường như được ấm dần trong cái bao tử.
Anh Phúc Niểng bị cấp dưới chơi khăm hay là đầu tôm?
27 Tháng Mười Hai 2020
8:03 CH
Điều này cho thấy anh Phúc bị cả đám trong tổ tư vấn chơi khăm, nhưng có lẽ vì trình độ viết lách có hạn không tự soạn thảo bài diễn văn cho mình, cấp dưới viết sao thì chỉ biết như em học sinh cấp 1 chúi mắt vào mà đọc và không hề hiểu nội dung câu chữ bài viết đó mang ý nghĩa gì. Anh Nguyễn Xuân Phúc là một người đứng đầu trong Chính phủ Việt Nam mà đọc những bài diễn văn như thế thì chúng ta cũng nên xem xét về trình độ văn hóa, năng lực và não trạng ra sao. Nhân dân trong cả nước đã nhận định rằng ông Nguyễn Xuân Phúc chỉ là một thằng đầu tôm đội cứt lên đầu, chắc có lẽ chẳng sai chút nào.
Bà con hãy đổ rác vào mồm tên Bộ trưởng Trần Hồng Hà.
13 Tháng Sáu 2020
9:14 CH
Ý kiến đó chỉ là tham khảo nếu được là cái tốt, còn bị nhân dân phẫn nộ thì như thôi coi như là vụ vặt lông vịt không thành công, tuy nhiên lần sau vẫn giở trò khác. Đó là bản chất của những kẻ độc tài và tham nhũng chắc hẳn rằng chúng sẽ không bao giờ thay đổi và chỉ trừ khi chế độ CS sụp đổ thì những kẻ bám víu vào chế độ nhằm mục đích riêng sẽ bị trừng phạt và đảo thải, vì vậy lời nói rác rưởi của những kẻ tham nhũng như tên Trần Hồng Hà này thì bà con cần phải lên tiếng đấu tranh mạnh mẽ hơn nữa, lời nói rác thải của hắn hãy tống vào mồm của hắn cho nó nhớ đời.
Bác đang bị các cháu hành thân.
18 Tháng Năm 2020
10:27 CH
Vì đối với ông Hồ mà nói, khi ông còn sống thì thân thể cũng như tất cả mọi người trên trần thế, thì vậy việc chôn cất, hay thiêu đốt cũng để cho nói theo lẽ tự nhiên, những kẻ nào đó cố tình đi ngược dòng nước để làm những trò mị dân, tốn tiền bạc của nhân dân thì những kẻ đó chính là kẻ có tội với nhân dân, và tội lỗi với ông Hồ vì không làm đúng theo nguyện vọng của ông Hồ.
Bác đang bị các cháu hành thân.
19 Tháng Năm 2022
8:04 CH
Vì đối với ông Hồ mà nói, khi ông còn sống thì thân thể cũng như tất cả mọi người trên trần thế, thì vậy việc chôn cất, hay thiêu đốt cũng để cho nói theo lẽ tự nhiên, những kẻ nào đó cố tình đi ngược dòng nước để làm những trò mị dân, tốn tiền bạc của nhân dân thì những kẻ đó chính là kẻ có tội với nhân dân, và tội lỗi với ông Hồ vì không làm đúng theo nguyện vọng của ông Hồ. Sự tuyên truyền reo rắc những lời dối trá đã làm cho nhiều kẻ thiếu hiểu biết vẫn còn tin vào ĐCSVN mà vô tình họ không biết rằng chính họ đang phải còng lưng đi làm để đóng thuế nuôi các lăng mộ mà lẽ ra...
Bác hồ một thời đá bóng
23 Tháng Năm 2022
8:46 CH
Như có bác Hồ trong ngày vui đại thắng. Bác năm xưa đâu có đá bóng tròn. Đá bóng dâm bác âm thầm dê dắt Luồn qua khe, tay ôm tròn hai bóng Sáng nào vui bác đá bên bờ suối Đêm về tối bác đá ở trong hang. Những chiều hè bác lang thang nghỉ mát Cùng vui đùa với gái bản vùng sâu
Bác hồ một thời đá bóng
22 Tháng Năm 2023
8:48 CH
Như có bác Hồ trong ngày vui đại thắng. Bác năm xưa đâu có đá bóng tròn. Đá bóng dâm bác âm thầm dê dắt Luồn qua khe, tay ôm tròn hai bóng Sáng ngày vui bác đá bên bờ suối Đêm về tối bác đá ở trong hang. Chiều mùa hè bác lang thang nghỉ mát Cùng vui đùa với gái bản vùng sâu Bác Minh râu đâu có gì để nói Bóng dâm dục bác bắn pháo như mưa.
Quay lại