Các bài viết (13)
Về tác giả
Danh sách tác giả
NB. Phạm Thành
Mới nhất
A-Z
Z-A
Còn người Việt Nam sống trên nước Việt Nam mới là chuyện lạ.
02 Tháng Mười Một 2018
12:49 CH
tống tù không thương tiếc những người đấu tranh; một lòng, một dạ trung thành bám đít Tàu Cộng; lãnh thổ bị mất, dân mình bị Tàu Cộng giết, cướp tài sản, chưa từng một lần lên tiếng xót thương, ngậm ngùi, phê phán Tàu Cộng. Nhân của Phú Trọng như thế này, làm sao ông ta có Quả cho yêu nước, thương nòi, dân chủ, tự do và thóat Tàu Cộng cho được. Làm gì có tí Nhân nào của Goóc-ba-chốp hay của B.N. Yeltsin để mà thành ông Chốp, thành ông Sin cho được...
127 ngài nhân sỹ, trí thức: Xin đừng dạy đĩ vén váy nữa
01 Tháng Mười Một 2018
9:44 CH
Thư ngỏ, góp ý, huyết thư hay tâm thư phải mang tinh thần và hồn cốt như vậy mới là góp ý… chân chính, đúng đắn, đúng với tình thế, thời cuộc và mang tính cách mạng, khoa học, mới có ý nghĩa để dân tộc Việt Nam hồi sinh. Ấy thế mà hết lần này đến lần khác, các đảng viên “tâm huyết”, các trí thức, nhân sĩ tâm huyết chỉ kiến nghị đi, kiến nghị lại cũng chỉ đòi có thay cái áo, thụt thêm thính vào hủ mắm thối đã phải vứt bỏ… thì thư ngõ, tâm huyết ấy… phỏng có ích gì?
CS Kiến Tạo: Việt Nam sẽ về đâu?
30 Tháng Mười 2018
9:45 CH
Vì sự ngu dốt, tham lam và tàn bạo của lãnh đạo, chúng đã kiến tạo đẩy nhân dân Việt Nam vào con đường khôn cùng của đói nghèo và tội lỗi. Người dân muốn tồn tại buộc phải theo gương lãnh đạo cũng phải cướp, phải giết và từng bước trở thành những con thú chỉ còn biết săn mồi, ăn ngủ, đụ đái, ỉa và ngược lại. Kiến tạo của Đảng cộng sản Việt Nam trong 70 năm qua đã làm cho cả một đất nước đã tan hoang, cả một dân tộc đã băng hoại, mầm mống của một xã hội văn minh lùi dần lùi dần về một xã hội bầy đàn lại giống.
Quay lại