Các bài viết (44)
Về tác giả
Danh sách tác giả
Lê Bá Vận.
Mới nhất
A-Z
Z-A
Chuyện chó sói và cừu non 2023 – phần 2.
07 Tháng Ba 2023
8:53 CH
Một ông thì hồ đồ, ngỡ mình là chí minh, song thiển cận, bôn tẩu giang hồ, ngậm ngải tìm trầm, nhìn gà hóa cuốc, rước về một đống giáo lý Mác-Lê báu vật, nào ngờ tà đạo, sắt máu, đã biến giáo đồ thiện lương thành lũ sói cầm súng giữa đám cừu non. Bà Angela Merkel người Đông Đức, Thủ tướng nước Đức thống nhất đã phải thốt lên, cay đắng : “Cọng sản là thứ chủ nghĩa gian trá nhất! và man rợ nhất!” Lại hãy nghe hai vị tổ sư K. Marx và V. Lenin nói toạc móng heo, rao giảng : - Học thuyết của CNCS có thể tóm tắt trong một câu: Loại bỏ tất cả sở hữu tư nhân.
Chuyện Covid và thay ngựa giữa dòng.
03 Tháng Chín 2021
9:57 CH
Người em gái của Tiến kể rằng có lần có người gõ cửa, đặt 1 bao nhỏ trên thềm nhà rồi bỏ đi. Ra mở cửa thì thấy trong bao tặng phẩm 3 củ khoai lang đã có hà, chưa luộc. Thêm một lần thứ hai thì nhận được khoảng nửa nải chuối có nhiều thâm đen. Không nghe ai nói có hỗ trợ tiền bạc. Nhân dân trò chuyện qua điện thoại đều bức xúc vì nhà nước hứa chịu khó ở yên trong nhà trong 10 ngày, họ rán chịu, nay lại bảo thêm 10 ngày rồi lại 10 ngày nữa… họ chịu hết nỗi.
Chuyện Xông Trùm Mền, Nấu Bún Nghệ, Tắm Thầu Đâu.
17 Tháng Tư 2020
8:33 CH
Các chi tiết diễn biến bệnh được cô mô tả, tôi không nhắc lại, chỉ e sợ dài dòng. Nếu vườn không có lá chúng ta có thể xông trị sốt với sả, các vỏ quýt, cam, bưởi. Nước ngâm lá thầu đâu có thể dùng để rửa tay, lau chùi các nơi tay ta hay đụng chạm! Nên chăng chúng ta cũng xào nấu ăn món bún nghệ trị ho, ăn riết biết đâu đúng thầy đúng thuốc, lại thêm một khắc tinh cho con virus corona bất trị!
csVN, Vi-rút Corona, Si Nhi Bất Úy Hổ ?
27 Tháng Ba 2020
8:39 CH
Muốn thoát Trung để giữ nước nay thật khó, nhiều vướng mắc do ngu. Cái ngu khởi sự là Hồ Chí Minh, “Si nhi bất úy hổ”, thâm giao với Tàu, đón mời Tàu. Cái ngu hiện tại là Nguyễn Phú Trọng, “Si nhi bất úy hổ” thả lỏng cửa biên giới đón virus Tàu vào nhà tàn phá kiệt quệ đất nước, thắt chặt sự lệ thuộc Tàu. Tuy vậy, dịch Vi-rút Tàu phải là cơ hội ngàn năm một thuở để Việt Nam thoát Trung mà không phải dấy động can qua, hi sinh xương máu. “Mượn nước đẩy thuyền”, Việt Nam phải lấy lý do chính đáng phòng dịch lây lan, đóng cửa biên giới với Tàu. Đóng cửa biên giới, cách ly với Tàu đủ lâu...
Đánh Giá Ngày 30/4/1975 Kết Thúc Cuộc Chiến Tranh Ủy Nhiệm - Phần 1.
28 Tháng Tư 2023
7:55 CH
Kẻ làm lính đánh thuê tàn sát đồng bào không gớm tay thì ngày 30/4/1975 đại thắng có gì mà huênh hoang tự đắc! CS lại không có chính nghĩa vì dựa trên sự lừa dối. HCM và CS hô hào đánh Mỹ xâm lăng, giải phóng miền Nam đang đói rách, lừa gạt dân Bắc vào Nam gởi xương máu. Song ai chính là kẻ “vừa ăn cướp vừa la làng”? Mỹ ư? Không thấy Mỹ như thời Pháp thuộc, bổ nhiệm quan cai trị: thống sứ, khâm sứ, công sứ, giám binh (chỉ huy lính bản xứ), nắm giữ thuế vụ, hải quan, kinh tế… bóc lột dân chúng!
Đánh Giá Ngày 30/4/1975 Kết Thúc Cuộc Chiến Tranh Ủy Nhiệm - Phần 2
29 Tháng Tư 2023
6:11 CH
Choá mắt choáng ngợp trước miền Nam giàu có CS tích cực, lớp mua rẻ, lớp tịch thu của cải, tài sản tivi, tủ lạnh, máy thêu may, radio, VCR, đồng hồ, quạt máy, xe đạp, xe gắn máy, xe hơi, sữa hộp, thuốc men, vải vóc, mỹ phẩm… tháo gỡ các máy móc trong cơ xưởng, bệnh viện, trong các kho dụng cụ, vơ vét vàng bạc, đá quý của ngân hàng, chở lớp lớp ra miền Bắc xơ xác, thiếu hụt mọi mặt, nay chiếm được miền Nam như đại hạn gặp mưa rào. Sách vở thì chúng đốt hết. Người thì bị trù dập, để lại tài sản, trốn ra biển cả trên những chiếc thuyền mong manh, gần số nửa bỏ mình trên biển, một số đông phụ nữ, bé gái bị hải tặc hãm hiếp, nhục nhã.
Đề Án 1334/QĐ-TTG 2023 & Lúc Túng Toan Lên Bán Cả Trời - Phần 1.
19 Tháng Ba 2024
8:08 CH
HCM đã từng tâm sự : “Một ngày dân chưa đủ ăn, áo chưa đủ mặc, các cháu chưa được học hành, mọi người còn khổ thì Bác ăn không ngon, ngủ không yên”. Xin Bác bảo trọng, nhân dân đói rã họng, thiếu mặc đã lâu, không phải là chuyện một vài ngày. CSVN hoảng hốt khi khối Liên Xô và Đông Âu chủ nghĩa xã hội tan rã cuối năm 1991, kéo tử thi họ Hồ ra khỏi mộ phần, cạy răng, đem nhét tất cả hoa mỹ vào mồm. Phun ra từ miệng xác thối rữa, các tư tưởng, ngôn từ lây hôi nhiễm nặng, làm ô uế các truyền thống thuần phong, mỹ tục của dân tộc, làm suy đồi luân lý, đạo đức nhân gian biết bao thế hệ. Chuẩn mực cuộc sống thay đổi, nay là giả dối, đểu cáng, phách lối do tham nhũng chỉ đạo.
Đề Án 1334/QĐ-TTg 2023 & Lúc Túng Toan Lên Bán Cả Trời - Phần 2.
22 Tháng Ba 2024
6:48 CH
Hồ Chí Minh (HCM) qua đời năm 1969. Trong bản Di chúc ông viết: “Còn non, còn nước, còn người, Thắng giặc Mỹ, ta sẽ xây dựng hơn mười ngày nay!”. Là điều đã được thực hiện. ”Miễn là cá sống dưới hồ. Cỏn con cũng có ngày to kếch sù” (1). Song phương thức thực hiện mới là quan trọng. CSVN thiếu kỹ thuật, vốn đầu tư, trí tuệ để sản xuất công nghiệp. Đảng, nhà nước để xây dựng thành công CNXH và phát triển đất nước giàu, mạnh, đã đem nhượng bán tài nguyên thiên nhiên ‘rừng vàng bể bạc’ cho nước bạn và xuất khẩu sức lao động của nhân dân. Nhờ đó CSVN đã
Đề Án 1334/QĐ-TTg 2023 & Lúc Túng Toan Lên Bán Cả Trời - Phần 3.
29 Tháng Ba 2024
7:04 CH
CSVN khỏi “lo bò trắng răng”. NVNONN đã thành lập vô số hội đoàn, khắp nơi: Hội người Việt, Cộng đồng người Việt, Hội Phụ nữ, Cao niên, Quân nhân binh chủng, Viên chức, các hội Ái hữu trường/khóa/lớp, Đồng hương… các sinh hoạt đại hội, gặp mặt được tổ chức, đếm không xuể. CSVN vẫn dùng tiền (tất nhiên tham nhũng ăn bớt phần lớn) xâm nhập, lũng đoạn, gây chia rẽ, mua chuộc cá nhân, truyền thông… của NVNONN, tất cả đều làm ngấm ngầm nên kết quả vẫn là “Muỗi đốt chân voi”. Cộng đồng NVNONN nhanh chóng vạch mặt những kẻ phá rối. Tuy nhiên CS có khả năng chi tiền thành lập, quản lý hội đoàn ở các nước có số đông du học sinh, lao động xuất khẩu, di dân lậu… là những thành phần họ giám sát.
Đốt Lò Hương Ấy …Thì Hay Trọng Về.
17 Tháng Năm 2019
2:27 CH
Thành ngữ “Giấu như mèo giấu c*t” hàm ý chê trách việc giấu giếm sự việc quá kỹ lưỡng, và/hoặc không cần thiết. Tệ hơn nữa như NPTrọng kẻ giả dối, giấu bệnh, giấu nhân dân. Chiến dịch Nguyễn Phú Trọng giấu bệnh. “Vỏ quýt dày có móng tay nhọn”, hiện tại khắc tinh là các trang mạng xã hội, sử dụng Internet. “Giấu ta ta cũng (liệu bài) giấu cho!... Kiến trong miệng chén có bò đi đâu?” (Kiều) Sự thật vẫn là sự thật, chung cuộc sẽ được phô bày.
Quay lại