Các bài viết (81)
Về tác giả
Danh sách tác giả
Phạm Thành
Mới nhất
A-Z
Z-A
Thư Ngỏ Gửi Anh Tập Cận Bình
15 Tháng Bảy 2019
10:13 CH
Có lẽ anh còn e ở cái lòng dân. Không anh ơi, dân Việt Nam hiện nay cũng là dân của đảng, dân toàn tòng theo đảng, nhất mực tụng thánh kinh “còn đảng còn mình” cả rồi. Đúng là có một số rất ít người phản đối, chống anh, nhưng thật sự họ cũng chỉ chống cho có lệ, cho có sĩ diện, cho nó đỡ tủi hổ là một dân tộc có bốn ngàn năm văn hiến, ngàn năm chống các anh, mà trước khi về nhà mới, như cô dâu về nhà chồng, cũng phải tỏ ra một chút ngậm ngùi với nhà cũ, đó thôi. Mong anh thông cảm và hiểu cho.
Thờ giặc làm cha, hỏi đâu còn Tổ Quốc, Dân Tộc?
17 Tháng Hai 2020
8:30 CH
Chúng là ai? Chúng, đứng đầu là bọn cộng sản cầm quyền. Cộng sản cầm quyền Việt Nam, chúng đã coi máu xương của quân dân Việt Nam không bằng nước lã; tài sản của đất nước, của người dân Việt Nam không bằng lá đa; Tổ quốc Việt Nam không bằng tổ cò, nên chúng đã một lòng, một dạ, quỳ gối, khấu đầu, tôn giặc, "thờ giặc lên làm cha". Quyển sách "Đặng Tiểu Bình, một trí tuệ siêu việt", "Cuộc đời Đăng Tiêu Bình, nhà kinh tế lỗi lac", và nhiều sách khác, được chúng xuất bản ở Việt Nam, là một bằng chứng vừa rõ ràng, vừa công khai về ý chí và hành động "thờ giặc làm cha" của cộng sản cầm quyền Việt Nam.
Thế Thiên Hành Đạo hay Đại Nghịch Bất Đạo
21 Tháng Sáu 2020
8:39 CH
Nếu ông thật sự coi Tổ quốc và Nhân dân là yếu tố số 1 trong suy nghĩ và hành động, thì câu văn chỉ có thể là: “Đức là phải trung thành với Tổ Quốc, với nhân dân, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên tối cao, làm việc gì cũng phải nghĩ vì đất nước, vì Tổ quốc, đừng nghĩ đến mình”, đằng này ông cố tình già cậy lú lẫn, đặt ngay cái đảng thổ tả của ông lên trên cả Tổ Quốc, cả Nhân dân: …..”, cứ như Đảng là mẹ của Tổ Quốc, của Nhân dân, của Dân tộc không bằng. Tôi đọc câu này mà muốn văng tục vào mặt ông quá. Ông cố tình viết như vậy, là thể hiện, ông vừa là một thằng ngu, vừa là một thằng lừa đảo, đểu cáng, khốn nạn, tôi không thể...
Thế Thiên Hành Đạo hay Đại Nghịch Bất Đạo
22 Tháng Sáu 2020
9:18 CH
Với chiến dịch chống tham nhũng mà không có cơ chế diệt tham nhũng tận gốc, kiểu ông Trọng & phe nhóm, thì tham nhũng không những không thể diệt được, vì diệt được 1 con sâu lại có 3, 4 con sâu khác sinh ra, mà nó còn làm cho người Việt Nam quên đi hay không nhận ra rằng, ông Trọng & phe nhóm đang cố hết sức làm suy kiệt nguồn lực của dân tộc, dẫn đến dân tộc bị suy yếu toàn diện. Rất ít người Việt Nam nhận ra điều này. Phần nhiều dân Việt Nam sung sướng, hả hê, tung hô ông Trọng & phe nhóm, mà không nhận ra, ông Trọng & phe nhóm đã, đang đưa đất nước và dân tộc Việt Nam nằm gọn trong miệng của người Tàu.
Thế Thiên Hành Đạo hay Đại Nghịch Bất Đạo
24 Tháng Sáu 2020
10:16 CH
Ông Trọng và bè đảng hơn 4 triệu đảng viên của ông, cũng không thể tránh khỏi quy luật này. Nước mất, nhà tan, con đường sống của nhân dân bị bít, bị chặn, bị hủy hoại như lúc này, đã là điểm tắc, đã là lúc nhân dân không thể nghe, không thể ngửi sự lú lẫn bốc mùi xú uế của ông được nữa. Họ buộc phải vùng lên tiêu diệt ông, đảng của ông để giành về sự sống cho chính mình, dân tộc mình, đất nước mình. Tội ác từ sự lú lẫn của ông đối với dân tộc này đã cao như núi, chỉ chờ dịp là đổ sụp. Đến khi đó...
Thế là tan giấc mộng kê vàng của Nguyễn Phú Trọng.
28 Tháng Hai 2019
10:05 CH
Người Mỹ hay người Tây mũi lõ, mắt xanh, sẽ có rất nhiều người không biết, tại sao Tổng tịch Việt Nam Nguyễn Phú Trọng lại cứ nhất quyết muốn sang thăm Mỹ, nhưng dân Việt nhà quê gốc rạ như tôi thì biết, đó là, Tổng tịch Trọng muốn lừa dân Việt Nam và thế giới rằng: Tổng tịch Trọng là người muốn có dân chủ, thân Mỹ, được Mỹ chấm vào danh sách bảo hộ, mọi người hãy tin, hãy theo và ủng hộ Tổng tịch Trọng.
Thành Công trong Đường Lối Dạy Chó Của Cộng Sản Việt Nam.
09 Tháng Sáu 2019
9:07 CH
Đảng cho quyền dân nói, nhưng nói gì phải theo ý của Đảng. Nói sai mà có lợi cho Đảng thì được nói, cứ nói, phải nói nhiều. Nói đúng mà không có lợi cho Đảng thì không được nói, ngậm miệng, hàn miệng lại. Dân Việt Nam chỉ có số ít người không chấp nhận, kiên quyết chống lại, còn hầu hết đều đồng lòng chấp nhận. Như vậy, hầu hết người Việt Nam cũng đã chuyển hóa từ người sang chó, mà cứ tưởng mình còn là con người...
Tham Gì, Chết Nấy.
10 Tháng Mười Một 2018
8:06 CH
Thương cho ông ta, khi đứng ở nấc thang quyền lực tột cùng này, mới hôm qua, 10.11.2018, lác qua TV, nghe ông ta chỉ thị cho đám đàn em trong cuộc họp, rằng: phải xử cả những người bị xử mới công bằng, mà tiếng ông ta phều phào, không còn đủ hơi bật ra cho nó tròn vành, rõ chữ.
TBT ngu như bò
29 Tháng Mười 2018
10:52 CH
Điều đó chứng tỏ ông ngu toàn thân, dốt toàn diện. Ông ta chỉ nói những gì mà Tàu Cộng bảo ông nói. Ông ta chỉ làm những gì mà Tàu Cộng bảo ông làm. Ông là một con bò không hớn không kém. Kha kha. Ông là con bò thì chúng ta, dân tộc ta, là gì nhỉ? Chẳng lẽ lại là vạn đại bò. Vạn đại bò có phải là thứ giun rế không ta?
Tại sao các chóp bu cộng sản Việt Nam im hơi lặng tiếng trong vụ phản kháng của dân Đông Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội?
19 Tháng Tư 2017
12:11 CH
không thằng nào chịu ra lệnh đàn áp, bởi vậy mà một sự kiện nóng hầm hập như Đồng Tâm chỉ có tiếng ong ve qua lại của quan chức cấp thành phố Hà Nội. Còn họ, vẫn đang như những con chó rình mồi, đợi một một sự phân hóa nào đó trong khối kết đoàn của bà con, lúc đó họ mới họp bàn thống nhất, cùng ký tên vào một quyết định hành động tập thể để lách dao vào bụng bà con.
Quay lại