HOÀNG CÔNG CÔNG ĐÃ HẾT ĐƯỢC LÀM THÁI GIÁM !
Nguyên Anh
Trung tướng Hoàng Kông Tư,bí danh: Hoàng công công
Chuyên môn: thái giám và làm cho…vua sướng !
Ngài Hoàng công công,một cánh tay đắc lức của thủ tướng 3 ếch Bean vừa bị cách chức,chuyện thật hay đùa nhỉ ?
Thật đấy,theo bản tin của đài Đáp lời sông núi cho biết trung tướng csvn Hoàng Kông Tư,tổng cục trưởng tổng cục 2 an ninh đối nội đã bị đảng cho về vườn !
Trích bản tin của đài ĐLSN:
Kẻ đối đầu với những người đấu tranh cho dân chủ ngoài nước là trung tướng Nguyễn Chí Thành, nguyên Tổng Cục trưởng Tổng Cục An ninh I ( An ninh Đối Ngoại ), còn kẻ đối đầu với những người đấu tranh cho dân chủ trong nước, đảng viên, cựu đảng viên, công an và cựu công an yêu nước là tên trung tướng Hoàng Kông Tư.
Một Tổng Cục trưởng An ninh Đối nội nhằm bảo vệ đảng, bảo vệ ngành mà không hiểu nổi, không biết nổi, nhưng dù có biết nổi hiểu nổi cũng không thể nào ngăn cản nổi những sỹ quan an ninh, công an, như ong vỡ tổ để chống đảng, để cứu dân cứu nước, để hợp lực, kề vai sát cánh với các tổ chức dân chủ, trong đó có phần lớn đáng kể đứng về phía Lực Lượng Dân Tộc Cứu Nguy Tổ Quốc, trở thành những đoàn viên của Lực Lượng DTCNTQ...nên đảng đã lột mất chức Tổng Cục trưởng Tổng Cục An ninh 2 (An ninh Đối nội) của ông trung tướng Hoàng Kông Tư và tống khứ toàn bộ cả bộ sậu ban chỉ huy Tổng Cục An ninh Đối nội gồm ông Tổng Cục Trưởng và cả 08 ông phó Tổng Cục trưởng An ninh II trong đó có 3 ông trung tướng, nếu tính luôn ông Tư là 04 trung tướng và 05 ông thiếu tướng.
Biết rằng việc mất chức của ông trung tướng Hoàng Kông Tư có nhiều lý do: Như uy tín ông ta bị suy giảm sau lần trả lời nóng vội trên báo đài về lời khai của Dương Chí Dũng, rằng: Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Quý Ngọ vô tội, hay ký quyết định khởi tố phóng viên Nguyễn Hùng đài BBC : "vu khống Bộ Công an trong vụ án Dương Chí Dũng"...v.v. Sau những lần đó, ông ta vẫn không bị mất chức, nhưng giờ đây đứng trước làn sóng hàng loạt văn nghệ sĩ, bloggers, những nhà trí thức tên tuổi, những đảng viên kỳ cựu từng sống chết với đảng lại ào ào lên tiếng chống đảng công khai trên báo đài trong và ngoài nước...làm cho đảng bị lung lay tận gốc nên đảng phải ứng phó một cách hoảng hốt yếu ớt, lén lút theo cách có còn hơn không.
Nói về Hoàng thái giám thì có những dấu ấn không thể nào quên được vì công công đại diện cho một tầng lớp cán bộ trung thành (như con chó),mẫn cán (như con trâu),và cực kỳ ngu(như con lợn) !
Trung thành là một tố chất bắt buộc khi làm đảng viên đảng cs nhưng để leo sâu trèo cao hơn trong bộ máy thì lòng trung thành của họ bắt buộc phải biến đổi thành cuồng tín,dù cho cnxh đã xụp đổ trên toàn thế giới vẫn cố tình bịt mắt bưng tai để phục vụ cho cái chế độ thối nát của mình,làm tên hồng vệ binh trên mặt trận xung kích để ngăn chặn làn sóng đa nguyên,bảo vệ đám tuyên huấn nói hưu nói vượn ca cẩm linh tinh và đàn áp bất cứ ai chống đối chế độ .
Mẫn cán là chuyện dĩ nhiên khi đảng rất tâm lý trao cho họ quyền hành,từ những nhận thức kém cỏi,không được trang bị đầy đủ,nhân cách không hoàn thiện mà lại có quá nhiều quyền hành thì từ cái mẫn cán đó sẽ làm một công đôi chuyện,từ công tác chuyện công cho đến tư lợi chuyện riêng là lẽ đương nhiên,xem nhẹ tính mạng người dân,cho mình có quyền đứng trên hệ thống tư pháp muốn bắt giữ,tra tấn bất kỳ người công dân nào,điều đó cũng thú nhận cho toàn thế giới thấy được tại VN chỉ có một hệ thống độc tài cai trị,ở đó tất cả hệ thống tam quyền đều nằm trong tay đảng,đảng muốn bắt giữ,tra tấn,truy xét,gán tội,cho sống,bắt chết đều được và những chức vị đặt ra như luật sư,thẩm phán,tòa án chỉ là trò hề khi quyền kết luận cuối cùng thuộc về đảng mà đội ngũ tay sai của Hoàng công công là một công cụ thi hành.
Thế việc ngu như heo của Hoàng Công Công có thật không ?
Nói đến Hoàng Kông Tư,một viên sỹ quan an ninh csvn thì không ai quên vụ Cù Huy Hà Vũ,con ông quan đại thần của già hồ Cù Huy Cận,vụ án Hoàng Thái giám phụ trách là bắt Cù công tử khi ông ta đang nói chuyện với một người phụ nữ trong khách sạn(không có cảnh quan hệ tình dục),do canh me chờ ở ngoài quá lâu nhưng Hoàng Công công là type người bị biến thái dồn nén lâu ngày sinh uất ức cho nên thím ấy tưởng tượng giờ này Cù công tử đang hành sự đến khúc nào,lúc nào cho nên công công bấm đồng hồ đếm ngược và đạp cửa xông vào…nhằm bắt quả tang tại trận !
Ngờ đâu bị xộ hàng cú quá mạng,Hoàng công công cho người vào thùng rác của khách sạn tìm ngay tang chứng,vật chứng là hai cái bao cao su đã qua sử dụng và quy chụp Cù công tử về tội quan hệ bất chính bắt về đồn,vụ án này cho toàn dân chiêm ngưỡng cái được gọi là nhà nước pháp quyền và trong dân gian họ gọi là vụ án hai cái bao cao su nhưng người đội không phải là Cù con mà là ông thầy của Hoàng thái giám là thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tự anh 3 Ếch Bean,người đã chỉ đạo sau bức màn sắt nhằm trả thù cá nhân sau khi ông ta bị luật sư Cù kiện !
Đương kim thủ tướng csvn ngài Nguyễn Tấn Dũng,bí danh: anh Ba Ếch, Ba Bean
Chuyên môn: đạo diễn các bộ phim hành động kinh dị tồi như vụ án bao cao su-đám tang Phạm quý Ngọ-cái chết Nguyễn Bá Thanh….
Sau vụ đó tưởng Hoàng công công rút ra kinh nghiệm nhằm khá hơn một chút chứ ai nhìn cũng thấy thím ta chín phần ngợm mà chỉ một phần người ngờ đầu để thưởng cho lòng cúc cung khuyễn mã,anh Ba Bean phong cho thím thái giám nhà ta thêm một sao lên hàm trung tướng !
Phát ngôn ấn tượng nhất của Hoàng công công là ký lệnh khởi tố một phóng viên của hãng thông tấn BBC có tên Nguyễn Hùng làm cho toàn dân cười vãi cả đái !
Dù chỉ là một thái giám triều đình bé tí tẹo là nước VN nhưng thím Hoàng tự tưởng tượng,tự sướng cho mình có quyền lực vô song,võ công cái thế trùm thiên hạ,tất nhiên đội ngũ an ninh điệp báo của thím ở nước ngoài rất nhiều có thể nắm bắt được thông tin từ hải ngoại nhưng khi khởi tố,bắt giữ công dân của một quốc gia khác lại là điều hoàn toàn không tưởng khi chưa có ý kiến từ quốc gia sở tại,từ sau scandal đó ngài hóa…câm luôn vì ngu sao mà nói nữa.
Cái đó ở miền bắc VN họ gọi là ngu quá lợn !
Cứ tưởng thím Hoàng công công sẽ an tâm tiếp tục mua vui cho các ông vua nhà sản nhưng ngờ đâu với vị trí TCT.TC2 thím không dập tắt nổi làn sóng chống đảng,các phong trào đấu tranh ra đời,các nhà dân chủ nhiều như chấu thành ra ngài thủ tướng 3 Ếch nổi cơn lôi đình lột cha cái chức trung tướng 2 sao của thím quăng vào thùng rác cái rột !
Giờ đây Hoàng thái giám biết ra sao ngày mai khi thân đã tàn,kiếp đã tạ,bàn dân thì ai cũng biết cái mặt thô bĩ của mình,chỉ còn có nước đi theo mấy chị em xóm Bóng múa lửa giúp vui cho đám cưới,đám ma kiếm sống qua ngày(đặc biệt phục vụ cho cánh đàn ông)nhưng không biết với cái khuôn mặt già nua mốc thít của mình thím ấy có còn xí quách để mà lắc vòng hay làm mấy trò mèo như đã từng làm mấy chục năm nay không nữa !
Thiệt rầu cho thím gì đâu,nhưng cả nước lại được trông thấy thêm tính chất tàn bạo của tập đoàn csvn mà đặc biệt nhất là sự thanh trừng nội bộ của anh Ba Ếch.