CHỈ TẠI ÔNG LONG VÀ BÀ CƠ!
Source from Internet - Edit by QĐB
Người Sài Gòn
Chuyện thiên hạ chửi nhau như mổ bò là chuyện thường ngày ở huyện của cái dân tộc luôn tự hào là mình có 4.000 năm văn hiến!
Chửi là từ thường thấy trên cửa miệng của cái bọn người nửa Tiên nửa Rồng này, chửi từ thằng con nít mới lên năm lên ba cho đến những thằng, con già đầu đã hai thứ tóc...
Ở trong nước chửi đã được nâng lên tầm cao zăng hóa mới khi có mụ hàng bún chả chửi khách sa sả mà chúng nó vẫn lao đầu vào ăn như chưa hề biết nhục là gì!, còn ở nước ngoài thì cũng không hề kém cạnh khi chưa đến ngày bầu cử Mỹ mà chúng nó chia nhau ra đánh trận bắn nhau ì đùng trên anh tẹc nét.
Kẻ thì cho rằng người đó mới là minh chủ, kẻ thì cho rằng đó đích thị là thằng lưu manh, chúng nó chửi bới nhau ì xèo, chửi đến quên ăn, quên ngủ, thậm chí chúng nó còn mơ thấy chửi nhau lồng lộng và khi tỉnh dậy thì bật cười khoái trá vì đã thỏa mãn được cái tôi của mình – dù chỉ là trong một giấc mơ ngắn ngủi…
Lỗi này tại ải?
Hổng phải lỗi của chúng nó đâu!
Vậy lỗi này tại ai?
Lỗi này chính là từ tổ sư của chúng nó tên là Lạc Long và Âu Cơ đấy!
Năm xưa Lạc Long xin ông già tía của mình cho cưới bà Âu Cơ thì phụ vương không chịu và phán:
- Mày là giống rồng, nó là giống tiên, hai giòng khác nhau thì làm sao mà lấy nhau được?! Hơn nữa khác giống sẽ khác AND sau này đẻ con ra thì chúng nó hỏng có thuộc giống nào, hung hăng, ngỗ ngược lắm, không được đâu, còn về mệnh thì lại càng không khi chúng mày thuộc loại Tứ Hành Xung Khắc, lấy nhau về cãi lộn suốt ngày ai mà chịu cho nổi...!
Dù phụ vương đã phán như thế nhưng chàng Long lại thuộc hàng háo sắc có số má cho nên đã cãi lời cha dẫn bà Cơ bỏ nhà đi xây mộng đẹp, sau một thời gian ôm ấp; bả cấn thai; nhưng vì là tiên cho nên đẻ cũng khác người không ra con mà ra cái bọc trong đó có 100 trứng, nở ra 100 con!.
Sau khi bả sinh một cú quá mạng chàng Long phải cày ngày 2, 3 job cũng không đủ tiền nuôi 102 mạng (kể cả ổng và bả), gia đình xào xáo chửi lộn nhau suốt ngày, lúc này tình không còn đẹp như mơ, nàng không còn đẹp như thơ cho nên cả hai kéo nhau ra tòa li dị, chia nhau của cải ông Long dẫn 50 đứa lên núi (rồng mà ở núi! Chắc có lẽ ổng đi lên đó lập...chiến khu), còn bà Cơ thì dẫn 50 đứa xuống biển (hỏng có về trời được vì mấy đứa con hỏng có visa nhập cảnh!), từ đó giống dân cùng chung một mẹ sinh ra chia nhau đâm chém, giết nhau chí chóe từ cái nguồn tan vỡ gia đình từ ngày xưa kéo dài cho đến tận ngày nay!.
Ở trong nước thì chúng nó oánh nhau suốt chiều dài lịch sử, thời nhà Đinh thì chia thành 12 sứ quân cát cứ chặn đường đòi mãi lộ, đến khi Đinh Tiên Hoàng Đế bình định xong mới tạm yên, sau dần chúng chia ra thằng họ Trịnh thằng họ Lê quánh nhau từa lưa hột dưa cốt đế giành quyền, tiếm vị, đến sau nữa là nô lệ ngoại bang dẫn đến chém giết vô độ kéo dài từ thời Tây Sơn cho đến nhà Nguyễn...
Tổ tiên thì đã vậy còn bọn hậu bối cũng không khá gì hơn, 50 thằng con ông Long lập chiến khu trên núi, sinh con đẻ cái, đất không đủ sống, tràn xuống đồng bằng oánh 50 thằng con của bà Cơ máu đổ đầu rơi chết chóc hàng triệu mạng sau mới thống nhất được thành một mối đặt tên cho là nước cộng hòa Thiên Đường Mù hôm nay.
Và cái bản chất cãi lộn, oánh lộn vẫn nằm trong máu của cái giòng giống Tiên Rồng này, ở trong nước chỏ mỏ qua nước ngoài, từ nước ngoài chia phe chiến đấu trên không gian mạng, thằng nào, con nào cũng cho mình là num bờ quanh, hỏng có chịu làm num bờ tu bao giờ.
Nghe đâu một thằng thủ tướng của cái xứ bên cạnh đã nói như sau:
- Đất nước tao 99 thằng ngu chỉ có 1 thằng khôn làm lãnh đạo, còn đất nước tụi bây 100 thằng thì khôn nó hết mẹ 100 thằng rồi, éo có thằng nào chịu ngu cho nên đâu có thằng nào làm lãnh đạo 99 thằng còn lại…
Và cái đất nước bên cạnh đó cách đây mấy chục năm còn đói bỏ mẹ, dân tình toàn ăn mắm bò hóc mà ngày hôm nay nó đã bỏ xa cái đất nước Tiên Rồng hàng chục năm phát triển.
Giờ biết trách ai bây giờ?
Có trách là trách ngày xưa ông Long ổng hỏng có chịu tìm bà rồng cái nào đó cưới cho nó lành!
Có trách là trách bà Cơ ngày xưa mê trai hổng chịu lấy giống Tiên mà lại lấy giống Rồng cho nên đẻ ra một dân tộc lai căng pha tạp nửa Tiên nửa Rồng, tài năng thì éo có mà lúc nào cũng cho rằng cái tôi của mình là vỹ đại cho nên mới ra nông nổi này.
Còn cái giống Tiên Rồng năm xưa qua hàng ngàn năm chửi lộn, oánh lộn không mệt mỏi cho nên xương sống của chúng nó hết còn là của rồng; của tiên, hỏng biết thành cái thứ gì mà ngày hôm nay chúng nói chửi nhau như chó với mèo!