CHUYỆN ÂM PHỦ MÙA DỊCH VŨ HÁN
Ngô Du Trung
Facebook
Diêm phủ mấy tháng nay làm việc cật lực vì có quá nhiều người chết vì vi trùng Tập Cận Bình, tên được dùng dưới âm phủ để chỉ vi trùng Vũ Hán. Diêm vương ra lệnh hễ ai chết vì vi trùng Tập Cận Bình, là bị chết oan, nên được cho đầu thai ngay, không phải chờ duyệt xét như thông lệ.
Mấy chục người VN chờ hơn một tuần vẫn không thấy được cho đầu thai nên kéo nhau đến Diêm phủ kêu oan. Diêm vương sai quỷ sứ gọi vào, hỏi:
"Các ngươi kêu oan cái gì?"
Một người đại diện thưa:
"Thưa ngài Diêm Vương, ngài nói hễ ai chết vì vi trùng Tập Cận Bình thì được cho đầu thai ngay, nhưng chúng tôi chờ hơn tuần rồi vẫn chưa thấy gì?!"
Diêm vương lật sổ ra xem một lúc rồi phán:
"Trong giấy khai tử của nhà nước CHXHCNVN, đám các ngươi không có ai chết vì vi trùng Tập Cận Bình cả. Đứa thì chết vì không chịu thở; đứa thì chết vì tim không chịu đập, đứa thì chết vì sốt cao độ do thiếu máu... tất cả đều âm tính với vi trùng Tập Cận Bình. Tất cả các đứa bị dương tính với vi trùng Tập Cận Bình, kể cả cái thằng dương tính yếu, chưa đứa nào chết; vậy thì các ngươi kêu ca cái gì?"
Cả đám người VN nhao nhao phản đối, khiến quỷ sứ phải dơ búa lên, doạ:
"Đây là Diêm phủ, không phải cái nhà hàng ăn bao bụng như ở xứ các ngươi mà tranh giành ồn ào như vậy. Ai muốn nói thì giơ tay xin phép mới được nói.."
Anh VN đại diện lúc nãy giơ tay xin nói:
"Thưa ngài Diêm vương, chúng tôi thực sự chết vì vi trùng Tập Cận Bình, nhưng bọn VC chúng nó giấu, báo cáo láo để gạt dân trong nước và gạt cả thế giới đó thôi. Không lẽ Diêm vương mà cũng bị VC gạt luôn nữa sao?"
Diêm đập tay xuống bàn, nói:
"Hừm! Cái bọn VC đó tuổi gì mà gạt được ta? Nhưng chúng nó lừa gạt người Việt các ngươi cả 3/4 thế kỷ, lừa tới lừa lui, gạt ngang gạt dọc, người Việt các ngươi vẫn im lặng để yên cho chúng nó lừa, không một tiếng kêu ca. Bây giờ các ngươi xuống đây rồi cãi với ta thì có ích gì?!..."
Cả đám lại nhao nhao la hét phản đối. Diêm vương tức giận nói:
"Các ngươi còn ồn ào thì chẳng những không được xét việc đầu thai mà còn sẽ bị đày xuống địa ngục vì cái tội có mồm, có não, có tứ chi khi còn sống mà không chịu dùng đấy...."