Thằng Dũng hôm nay sinh nhật lần thứ 30, nó mời một số bạn bè chiến hữu cùng thời học sinh đến quán nhậu để cùng chung vui ngày sinh nhật của nó.
Dũng nhìn vào trong đám bạn thấy thiếu thằng Hùng Công an. Nó liền gọi điện thoại đến cho thằng Hùng. Chỉ sau 15 phút thằng Hùng nó đã có mặt tại quán nhậu ở giữa TP Hà Nội, hắn đi bằng chiếc xe của cảnh sát giao thông và đậu ngang nhiên ở ven đường làm cản trở giao thông đường phố, nhưng chẳng hề bị sao, Chẳng nhẽ Công an lại đi phạt Công an, khác gì quân ta đi đánh quân mình, vả lại pháp luật là do bọn nó đặt ra mà.
Bước vào trong quán nhậu hắn nói luôn rằng, xin phép cả nhà cho tao nói một câu cho nó nhanh gọn, hôm nay sinh nhật thằng Dũng tuy tao đang lái xe làm nhiệm vụ giao thông trên đường phố, cho dù bận rộn bao nhiêu đi chăng nữa thì tao cũng phải đến chúc mừng sinh nhật nó và cùng chung với bạn bè chiến hữu năm xưa. Hôm nay là một ngày vui, vì vậy tao sẽ uống một vài cốc rượu mà thôi, mong chúng mày thông cảm cho tao vì tao đang làm nhiệm vụ.
Thằng Dũng chủ thớt vui mừng và nói rằng, thằng Hùng Công an đến được tới đây dự buổi sinh nhật của tao xin mọi cho một tràng pháo tay, và chỉ cần uống một vài cốc rượu để tỏ lòng trong ngày vui này là một điều đáng trân trọng, sau đó ngồi nhấm nháp hoa quả như nho, vải, dứa và sầu riêng là OK rồi.
Chúng tao rất hãnh diện vì mày đã chấp hành đúng pháp luật mà đảng và nhà nước mới ban ra. Mày là tấm gương để chúng tao đang hãnh diện và noi gương theo. Nếu mọi người thấy tao nói hay và đúng thì tiếp tục cho xin một tràng pháo tay.
*Bài viết mang tính chém gió, nhưng rất đúng với hiện tình xã hội VN hiện nay.
07.01.2020
HMN.