TÂY DU TIẾN
Người Sài Gòn
Chuyện xưa kể lại cụ Tề Thiên Đại Thánh sau khi phò Đường Tam Tạng đi thỉnh kinh xứ Tây Trúc zìa thì được Đức Phật phong làm Phật với danh hiệu Đấu Chiến Thắng Phật và được về hưởng phước tại cõi trời, tuy nhiên có một điều mà tác giả bộ Tây Du Ký cũng như toàn thể nhân loại đều hỏng biết là trong khi cụ Tề dùng cân đẩu vân để về nhiệm sở mới, do quá vui mừng cụ đã thi triển hết 12 thành công lực bay nhanh như hỏa tiển cho nên có một…sợi...lông của cụ chịu hỏng nổi sức gió cho nên đã rơi rụng ra khỏi thân cụ và bay là đà trong không gian, sau hơn vài ngàn năm sợi lông khỉ đó được gió đưa vô tình bay đến xứ Nam Thiệm Bộ Châu và rớt vào một dãy núi đá, ngay lập tức trái núi nổ cái rầm xé toạc làm đôi và từ trong hòn đá có sợi lông cắm vào, một con khỉ già như quả cà nhảy ra cái đụi, nó kêu lên khèn khẹc mừng rở và dùng thần thông khắc chữ vào phía trước dãy núi khai sinh ra hai từ “Pác Pó”, từ đó nó sinh con đẻ cái với mấy con vượn hoang trong rừng và đẻ từa lưa ra cái đảng khỉ của nó cho đến hôm nay…
Từ ngày cái đảng khỉ đông đúc, lũ khỉ đó mới tiến xuống đồng bằng và chiếm đất đai nhà cửa của bá gia bá tánh, tiếng oán thán, kêu than dậy trời dậy đất, nào là dân oan, dân ức, nào là cướp đường có bảng hiệu BOT (viết tắt của chữ Boys Ông Tề, tức là những thằng con của Tề Thiên Đại Thánh), còn những con khỉ già thì chúng thành lập cái Bộ Cầu Tiêu (BCT) đêm ngày bàn mưu tính kế bóc lột dân lành, bọn khỉ này chuyên đi vay mượn mấy quốc gia giàu có với danh nghĩa đầu tư như ODA, FDA nhằm xây dựng cơ sở hạ tầng cho người dân nhưng thực tế chúng chỉ bỏ túi làm giàu, còn có xây dựng thì những công trình khỉ làm này chẳng ra làm sao cả, thành ra ở cái vùng đất đó chỉ toàn những chuyện không giống con người như bê tông cốt tre, thủy điện trâu đái hay tượng đài khỉ chúa vv và vv…
Sau khi làm giàu bọn khỉ mới bàn tính với nhau rằng nay nước nhà đã chật hẹp, hơn nữa bọn chúng là hạt giống đỏ, là tinh hoa của loài khỉ cho nên mới bàn nhau xuất dương để…gieo giống khỉ của mình khắp thế giới, ngày xưa ông tổ chúng ta đi Tây…Trúc được há gì mà ngày nay chúng ta không đi được Tây…Đui cho nên bọn chúng hè nhau đẻ ra những chương trình xuất ngoại, khởi đầu là bọn khỉ con ông cháu cha thường hay Tây Du ở những quốc gia cũng theo chủ nghĩa Khỉ như bọn chúng, khắp Đông Âu Bộ Châu chỗ nào cũng thấy những con khỉ có cái cọng rau muống dắt sau đít la hò la chí chóe, con thì buôn hàng trắng, con thì trồng cỏ hít cho phê, sau khi có tiền chúng bèn gửi về cho Bộ Cầu Tiêu những tờ giấy bạc Euro mới cáo cạnh, á à, bọn đế quốc thì chửi thẳng tay, chứ tiền đế quốc thì lại có mùi thơm phưng phức, thừa thắng xông lên Bộ Cầu Tiêu cho đàn khỉ con của mình tiến đến những bộ khác như Châu Âu Bộ Châu, Chú Sam Bộ Châu và những con khỉ đỉnh cao cũng không quên màn bốc thơm cho những cư dân tại đó bằng những danh xưng nghe…thối chịu không nổi như “Việt Kiều yêu nước, Khúc Ruột Ngàn Dặm” làm cho mấy em cư dân hải ngoại hỉnh mũi sướng mê tơi mà quên cha nó hồi đó mình đã lén lút bán mạng ra biển vượt biên, bị đói khát, bị hải tặc nó bề hội đồng muốn dập mề, thân xác bầm dập te tua mới đến được cái xứ này, nhưng bây giờ nghe đảng khỉ bốc thơm cho nên khoái quá ngày cày hai, ba job để dành tiền về nước đóng góp cho đảng Khỉ.
Cá biệt cũng có bọn người hóa khỉ bởi vì bọn chúng sau khi về nước cùng ăn, cùng ngủ, cùng …ụ, cùng ỉ…với khỉ cho nên họ không còn cung cách sinh hoạt như con người, nhiều tay hổ hầm, hổ báo gì đó ngày xưa bỗng nhiên hiền một phép, gọi dạ bảo vâng bởi vì Bộ Cầu Tiêu đã trám họng bằng tiền, bằng lợi lộc cho nên họ phải hóa khỉ để không còn nhìn thấy nỗi đau của đồng bào của mình trong nước, hóa khỉ để cùng nhau giở trò khỉ, đú đởn, đĩ thỏa, thỏa mãn cái phần Con của Người, một nhu cầu mà không thể nào có được tại các quốc gia sở tại vì quá mắc, quá cao và luật pháp không cho phép.
Nhưng mấy con khỉ hải ngoại mới gia nhập hay bọn khỉ Bộ Cầu Tiêu cử đi làm kinh tài cho đảng khỉ lại không biết rằng loài khỉ tuy ngu nhưng lại là trùm láu cá, chúng nói “Hòa hợp nhưng không hòa tan” tức là chúng tao cho chúng mày về ăn chơi nhưng phải chịu phép và dưới sự quản lý của chúng tao, không có cái zụ hòa hợp, hòa giải đánh đồng cá mè một lứa giống nhau được, còn khi đảng Khỉ nói: “Khúc ruột ngàn dặm” mà cái bọn ngu ngốc ở hải ngoại tin sái cổ thì thiệt là bó tay chấm com bởi vì ruột là nơi chứa đồ ăn của con người, từ ruột non xuống đến ruột già là nơi tống chất thải ra ngoài, vì thế “Khúc Ruột Ngàn Dặm” mà Bộ Cầu Tiêu nói còn có nghĩa là ”Tụi bây thúi như C…đó” hiểu chưa một lũ ngu như bò?!