PHỎNG VẤN BAN BẢO VỆ CHĂM SÓC SỨC KHỎE TW
C.B
Ngay sau khi Tổng Lú hôn mê tình nghi do nhiểm chất độc mà Đoàn Thị Hương dùng để ám sát anh em của Kim Ủn, Ban Bảo Vệ Chăm Sóc Sức Khỏe TW (BBVCSSKTW) mau chóng nhập cuộc từ cấp kíu, sơ kíu, trung kíu cho đến cao kíu, ngay lập tức Ban Chuyên Láo cũng đu theo nhằm đưa thông tin...Vịt đến với bạn đọc cấp kỳ.
Các phóng ziên lề đảng lao vào săn tin còn hơn săn vàng và sau nhiều giờ chờ đợi họ đã được găp Ráo Sư Nguyễn Quốc Triệu, trưởng ban phỏng vấn:
Phóng ziên: - Thưa Ráo sư, xin ông cho biết sức khỏe của kụ Tổng Bí Lú hiện nay thế lào?
Nguyễn Quốc Triệu: - À, cái này nà thông tin nhạy cảm, tuyệt mật đấy, nhưng trước sự no nắng của toàn dân cho nên tôi chỉ hé nộ một ít thông tin nà Kụ Bí Nú đã khỏe rồi, đã qua cơn nguy hiểm...
Phóng ziên: - Thưa Ráo sư, xin ông cho biết BBVCSSKTW đã có những biện pháp gì dành cho người đứng đầu nước ta ạ?
Nguyễn Quốc Triệu: - Úi dào, các đ/c không biết đấy chứ ngay nập tức chúng tôi đã trưng dụng các chuyên cơ khẩn cấp đem đủ noại sâm quý thượng hạng về cứu đ/c Tổng Bí Thư, nào nà Hồng Sâm Bắc Kinh, Nhân Sâm Cao Ly đều có trong vòng 24 giờ, nhờ đó sức khỏe của Kụ Tổng đã tiến triển khả quan...
- Phóng ziên: - Thế Kụ Tổng có ăn uống được gì chưa thưa đ/c?
Nguyễn Quốc Triệu: - Úi dào, Kụ ăn được zồiiiiii, đội ngũ bác sỹ chuyên khoa chúng tôi đã dùng những phương pháp tân tiến nhất để...cạy miệng Kụ ra và đút vào những...hai cái...đùi gà cơ đấy...
Phóng ziên: - Thế ăn xong Kụ có nói gì không?
Nguyễn Quốc Triệu: - Cụ còn yếu thều thào nắm, tôi phải cúi sát xuống mới nghe cụ nói đấy...
- Kụ nói gì - Phóng viên hỏi dồn?
Nguyễn Quốc Triệu: - Kụ nói...tiên sư mày...Tau có chi mô...
Sau khi lấy đủ thông tin bọn bồi bút Việt Nam cùng nhau loan tin: Sức khỏe TBT. Nguyễn Phú Trọng đã tiến triển tốt, Kụ đã ăn được...nửa con zịt quay, toàn dân hãy bình tĩnh đừng để cho bọn thế nực thù địch nhân dịp này nói xấu lãnh đạo ta, nhà nước ta, chính phủ ta...
p/s Sau khi Nguyễn Quốc Triệu loan tin Nguyễn Bá Thanh ăn được tô cháo to và nói "Tau có chi mô" thì y đã là cái xác không hồn. Còn khi Nguyễn Phú Trọng đã ăn được cháo thì cũng có thể là y đã bắt chuồn chuồn.*
* Bắt chuồn chuồn: Dấu hiệu của người sắp chết.
Gửi ý kiến của bạn