Đ/C TỔNG BÁO CÁO VỀ
CHƯƠNG TRÌNH CHỐNG THAM NHŨNG
Ngụy@21
Kính thưa các đ/c Ủy viên Bộ Chính Trị TW đảng cộng sản Việt Nam,
Thưa các đ/c,
Trên tinh thần một con sâu làm rầu nồi canh, huống gì đằng này hàng triệu con sâu mang thẻ đảng đang bò nhung nhúc làm cho tôi thấy khó ăn khó nói cùng toàn dân vì thế tôi đã mạnh dạn phát động chương trình: “Củi to, củi nhỏ gì cũng vô lò, sâu lớn, sâu bé gì cũng phải triệt tiêu” vì thế qua hai nhiệm kỳ công tác của mình tôi đã đẩy mạnh chương trình phòng, chống, tham nhũng trên toàn quốc.
Các đ/c cũng thấy toàn bộ sâu đều là của vườn nhà ta, toàn là đảng viên cao cấp, gia đình có công, toàn là những công thần cách mạng cả đấy, thế nhưng tôi vẫn kiên quyết xử lý để lấy lại lòng tin trong nhân dân, dù nhân dân đã không tin chúng ta từ đời thuở nào, tuy nhiên tố chất cách mạng vẫn luôn chảy trong máu tôi cho nên dù ngoài mặt giơ cao nhưng bên trong chỉ là đánh khẽ nhằm răn đe là chính chứ như theo lời của đ/c Hùng Hói hậu duệ của cụ tổ Hồ thì: “xứ lý hết thì lấy ai mà làm việc” cho nên các đ/c hãy an tâm dù sao tôi vẫn luôn quan tâm và bảo tồn giòng họ sâu nhà mình để càng ngày càng phát triển sinh sôi nẩy nở.
Một ủy viên giơ tay:
- Kính thưa đ/c Lú, đ/c có thể nói rõ thêm thế nào là giơ cao và đánh khẽ không ạ? đ/c có làm thí điểm vụ án nào chưa chứ bàn dân thiên hạ hấy đ/c trảm tướng nhiều quá cho nên đã hết dám gọi đ/c là Lú nữa rồi.
đ/c TBT đánh kính khẽ đẩy gọng kính dâm lên cao tằng hắng:
- Bá…cáo các đ/c khởi đầu từ vụ của Bá Đạo Thành Đà, hắn bán đất công làm thất thoát hơn 3.000 tỷ đồng, phe cánh của Ba Ếch đánh tơi tả, với tất cả tình đ/c anh em tôi kéo hắn về làm trợ lý ban nội chính cho tôi, thế nhưng vì các đ/c Mẫu quốc không ưa những phát ngôn ngông cuồng của hắn cho nên đã mời qua chiêu đải và ưu ái, tôi xin nhắc lại là rất ưu ái trộn chỉ có một ít…Uranium trong thực phẩm nhằm làm cho y không còn phát biểu linh tinh chứ đâu có làm gì to tát đâu…
Toàn hội trường lặng ngắt như tờ, đ/c Tổng đưa mắt nhìn chung quanh tiếp:
- Rồi vụ Phạm Ngựa ăn hối lộ 500 nghìn đô la, đã vậy còn làm trung gian chung chi cho đ/c chủ tịt nước 1 triệu trong khi tớ là TBT lại không được xu nào thì có ấm ức không chứ, vì thế tớ đã sắp xếp để đ/c Ngựa quý chuyển công tác khác, ngoài mặt thì tạo ra một cái chết đột ngột nhưng bên trong là hình nhân thế mạng còn đ/c ấy đã được giải phẩu thẩm mỹ thay hình đổi dạng với lý lịch khác ra nước ngoài chỉ huy hoạt động điệp báo cho đất nước chúng ta đấy, tớ quá nhân đạo phải không?
Cả hội trường ồ lên kinh ngạc, họ cũng bị lừa cứ tưởng tướng Phạm Ngọ đã chầu địa phủ từ đời thuở nào ai ngờ vẫn còn sống nhăn răng…
Tiếp lời sau vài giây im lặng:
- Còn đ/c Trần chủ tịt nước thì sau khi bị bắt làm kiểm điểm vẫn nhất quyết không chịu cung khai đã xơi 1 triệu đô la cho nên tớ đã cho giam vào mật thất khi nào cung khai giao nộp hết tài sản bất minh sẽ cho về làm thứ dân, nhưng vì là sếp công an nên y thừa hiểu những những mánh khóe thủ đoạn cho nên nhất mực xin…được quyền im lặng.
Một ủy viên khác giơ tay:
- Thế ai là chủ tịt xứ ta hiện nay, chúng tôi vẫn thấy chủ tịt xuất hiện cùng phu nhân trong các buổi lễ quan trọng mà?
Nhìn thẳng người vừa đưa câu hỏi Tổng Bí Lú thẻ thọt:
- À, tay đó là các đ/c dưới cơ sở khám phá ra, hắn chạy xe thồ ở chợ Đồng Xuân, nay cho làm diễn viên chính, ăn ngon mặc đẹp, trả lương cao bố bảo nó cũng không dám khai mình là giả.
Chưa chịu thua, Ủy viên vừa đưa câu hỏi chất vấn tiếp:
- Thế còn vợ của y, không nhẽ đệ nhất phu nhân không nhận ra đây không phải là chồng mình?
Nở nụ cười bí hiểm đ/c Tổng trả lời:
- Có gì lạ đâu, chồng của thị đang trong tay chúng ta, nếu hợp tác thì cho sống còn không thì cho chết đố cha thị dám cãi lời, vì thế mụ ta luôn xuất hiện với thằng cha xe thồ trông cũng xứng đôi vừa lứa đấy chứ nhỉ.
Các ủy viên còn lại nhao nhao:
- Thế còn những vụ án khác, vụ đ/c Đinh, đ/c Ếch ngài Tổng Bí tính sao?
Im lặng suy nghĩ trong giây lát đ/c Tổng Bí Thư đáng tởm của dân tộc Việt cất tiếng:
- Vụ đ/c Đinh tuy làm giàu ẩu bán dầu thô từ ngoài khơi vùng biển Việt Nam, làm đường xá xà xẻo tứ tung nhưng đ/c ấy là con của một cán bộ đại thụ thuộc hàng cây đa cây đề của cách mạng, tiếng là tù nhưng tớ không truy thu tài sản, ngoài ra tớ có chỉ thị nhà tù thiết kế một gian phòng có tiêu chuẩn khách sạn 5 sao cho đ/c ấy ở, cung cấp gái gú hay cho vợ con vào ngủ chung bất cứ lúc nào, đó không phải là tinh thần nhân đạo cách mạng sao, đánh người chạy đi chứ ai đánh kẻ chạy lại, huống hồ gì cậu ta quỳ mọp dưới chân tớ khóc lóc van xin…
- Còn đ/ Ba Ếch Bean, ngài tính thế nào? – một UV. BCT lên tiếng.
Giơ tay khẽ chậm nước mắt với phong cách già Hồ nhỏ nước mắt cá sấu sau cải cách ruộng đất, đ/c Tổng sụt sùi:
- Các đ/c thấy đấy, đ/c Ếch trình độ cực thấp, chỉ ăn tàn phá hại, vay mượn tứ tung để nợ cho toàn dân gánh chịu làm cho thu nhập của đảng ta thất thu đáng kể, tội đ/c ấy đã rành rành nhưng vì hắn nuôi dưỡng đàn em bộ hạ cực kỳ đông cho nên bứt giây thì sẽ động rừng, trong bối cảnh hiện nay tớ đặt y vào diện theo dõi đặc biệt, nội bất xuất, ngoại bất nhập, khi nào hội đủ diều kiện sẽ cho lệnh bắt khẩn cấp. Tuy nhiên các đ/c cũng thấy tớ không nói xuông, thằng Trầm He đệ tử của y, thằng nịnh bợ phát ngôn lếu láo:” Anh Ba còn tui còn” tớ đã cho gông cổ đi ở tù, đó cũng là đòn cảnh cáo dành cho Ba Ếch, chỉ cần một động thái, một sơ hở là chính y cũng sẽ bị xử lý theo hai chiều hướng kín hoặc hở.
- Thế nào là kín, còn thế nào là hở? – Bà Ủy viên có cái mặt dài như mặt ngựa lên tiếng.
- Hở là xử công khai như những vụ đã bị xử lý trong thời gian vừa qua, còn kín thì trăm phương nghìn cách nhưng tôi xin lỗi các đ/c không tiện tiết lộ trong thời điểm này.
Cả đám Ủy viên đứng lên vỗ tay hoan nghênh nhiệt liệt, còn đ/c Tổng Bí thì cất bước lui về tư dinh với ý nghĩ:
- MK, có gì khó đâu chứ, cứ chung chi cho ông hết của cải mà chúng mày bốc hốt được, thế là xong.