NHỮNG OAN HỒN KÍT TÉT
Hình minh họa - nguồn từ bài chủ
Lộc Dương
Vừa cãi lộn với vợ xong, Diêm Vương lòng nặng trĩu buồn, bèn đi lang thang ra khỏi hoàng cung, hy vọng rằng cảnh gió mát trăng thanh bên ngoài sẽ làm ngài vợi bớt nỗi sầu, và nhất là tạm thời quên đi được khuôn mặt của bà vợ xấu hoắc, ích kỷ và hung dữ khét tiếng Âm cung.
Nhác thấy Diêm Vương, những hồn ma rách nát đang hì hục xây cất con đường gần đó đồng loạt bỏ xe cút kít, máy trộn hồ, cuốc xẻng... đứng thẳng người chào. Không nhìn những hình hài bẩn thỉu này, Diêm Vương đi thẳng. Ngài biết rõ đây là hồn ma của bọn quan chức Việt cộng, lúc còn sống câu kết với nhà thầu làm đường, rút ruột công trình, khiến cho dân lành chạy xe bị xụp ổ voi, ổ gà, mất mạng oan ức. Bọn này đứa nào chết xuống đây cũng bị ngài đầy bắt đi làm đường, chừng nào làm được tốt như đường bên Mỹ thì ngài mới ký giấy cho đi đầu thai làm... kiếp chó.
Theo làn gió sớm, những bước chân nhè nhẹ đưa ngài tới “Công viên Hàng Mã “. Đây là khu vực đẹp nhất địa ngục. Gì cũng có. Trên trần cúng cái gì thì ở đây có: Chuối, gà khoả thân, nhà lầu, xế hộp, cá chép, phôn tay đời mới nhất..v.v... Đây cũng là nơi tụ tập của những oan hồn tức tưởi, nhất định không chịu siêu thoát, mà quyết tâm ở lại đòi được giải oan. Nhớ tới thân phận mình vừa bị vợ chửi oan, Diêm Vương bèn mạnh dạn bước vào nhập hội.
Ngay ghế đá trước cửa, ngài thấy có một oan hồn nam đang vuốt tóc một oan hồn nữ và thì thầm đọc thơ của Trần Mạnh Hảo:
Trời đêm Phú Xuân như ao nước đục
Phải em là hồn con cò không siêu thoát
Đòi thơ nước trong
Những câu hát tha phương cầu thực
Cùng ta đòi một tấm lòng....
Nghe hay hay, Diêm Vương mới bước lại gần nhìn cho tỏ mặt, và ngài ngạc nhiên lắm vì cả hai mặc dù đều đẹp, nhưng lỗ mũi ai cũng to như hai ống khói.
- Gì thế này ? Diêm Vương thốt lên.
- Con bị chúng nó ngoáy mũi đến chết đấy ạ. Oan hồn nữ nói, nước mắt rơi lã chã.
- Con chạy shipper. Oan hồn nam nói như mếu. Cứ 3 ngày là chúng nó lấy que thọc vào mũi con 2 lần. Về nhà con đau buốt tới óc, khạc ra cả máu. Lúc con chết rồi, cái mũi con vẫn còn đau...
Nghe tiếng Diêm Vương, các oan hồn đang đánh cờ tướng hay chơi lô-tô gần đó bu cả lại, ai cũng nhao nhao nói lên cái sự chết oan của mình:
- Con là lực sĩ, khoẻ lắm, đang sắp sửa thượng đài, tụi phường tới dùng que thử dỏm của Việt Á ngoáy mũi con, kết quả cho ra dương tính, thế là chúng nó đem con nhốt chung với những người bị Covid thật. Một buổi sáng, con đang đánh răng thì tự nhiên té xuống chết, oan con lắm Diêm Vương ơi...
- Còn con, bác sĩ cho nhập viện vì dương tính với Covid, hôm sau y tế phường tới thử con bằng que Việt Á, kết quả âm tính, bác sĩ cho về nhà. Một tháng sau cả nhà con, lớn nhỏ 4 người lăn đùng ra chết vì lây Covid của con, hàng xóm phải hoả thiêu từ thiện, hồn tụi con mới xuống được tới đây.
- Đả đảo Bộ Y tế bắt tay với Bộ Khoa học-Công nghệ chống lưng cho thằng Việt Á làm giàu trên sự đau khổ của nhân dân.
- Đả đảo thằng Thủ Tướng ra lệnh ngoáy mũi đại trà, giúp cho Việt Á bán được hàng triệu triệu kít tét và làm cho mũi ai cũng bự như lỗ cống.
- Yêu cầu Diêm Vương phải có biện pháp mạnh, không bao che, không có vùng cấm...
Thấy ồn ào quá, Diêm Vương phải dơ tay ra lịnh im lặng, ngài cáu:
- Đả đảo cái gì? Sao lúc sống các người không đả đảo? Chết xuống đây rồi mới đả đảo là làm sao?
Quay qua oan hồn người nam, ngài hỏi: Thơ văn có giúp cho nhà ngươi khỏi bị chọt mũi không? Oan hồn nam bảo: Không. Quay qua oan hồn người nữ, ngài hỏi: Nước mắt có làm cho bọn cai trị tham ác chùn tay không? Oan hồn nữ bảo: Không. Quay qua đám đông oan hồn, Diêm Vương có phần dịu giọng:
- Việc trên trần thế chỉ có người trần thế mới quyết định được thôi. Ta là người cõi âm, chỉ giải quyết phẩn hậu sự. Bây giờ ta giải quyết thế này: Ta sẽ cho các ngươi được đầu thai sống ở các nước tự do. Ở đó các ngươi sẽ được sống đúng nghĩa một con người. Còn bọn lãnh đạo gian ác liên quan đến vụ kit tét, ta chờ cho chúng nó chết xuống đây, ta sẽ bắt tất cả đi dọn cứt, mà cứt ở cõi âm các ngươi biết rồi đó, nó thiếu oxy cho nên thúi lắm. Cuối ngày hốt cứt, ta sẽ cho quỷ Sa-tăng lấy que Việt Á chọt vô mũi tụi nó, để cho tụi nó nếm mùi ngoáy mũi với người ta.
Nói xong Diêm Vương ra về, lòng lại lăn tăn không biết chút nữa con mụ phù thủy vợ mình có cho mình ăn cơm hay không, hay nó vẫn còn đang nổi cơn điên.
Gửi ý kiến của bạn