Sưu tầm
Thuở xưa, lúc trời đất còn hỗn độn, có một chàng trai nọ chuyên nghề chăn trâu nơi hạ giới tên là Ngu Lâu, nghe đâu là bà con gì của Ngưu Lang ở bên Tàu.
Một hôm, Ngu Lâu đang chăn trâu quanh Hồ Ba Bể thì tình cờ gặp một đám tiên nữ đang xuống tắm. Bắt chước anh họ của mình, Ngu Lâu cũng lén cắp một bộ cánh của một trong số các nàng tiên đem giấu. Quả nhiên, khi tắm xong thì nàng tiên mất bộ cánh không thể bay về thiên đình, đành chịu ở lại làm vợ Ngu Lâu, nàng ấy tên là Chức Vụ (em gái của Chức Nữ).
Việc đến tai Ngọc Hoàng, Ngài tức giận sai thiên binh xuống bắt hai vợ chồng Ngu Lâu lên trị tội. Tuy nhiên, khác với vụ xử anh họ mình, vừa khi tra hỏi xong tên tuổi, Ngọc Hoàng vội vàng thả cả 2 vợ chồng về ngay trần gian vô điều kiện.
Các Thần Tiên lấy làm lạ, bèn hỏi nguyên nhân tại sao xưa kia Ngưu Lang - Chức Nữ thì bị xử nặng vậy trong khi vợ chồng Ngu Lâu lại không bị trách phạt gì.
Ngọc Hoàng từ tốn đáp: - Các ngươi biết một mà không biết hai, xưa chỉ một gã chăn trâu thôi ta đối phó đã mệt. Nay chúng nó vừa Ngu Lâu lại có cả Chức Vụ, không đuổi nó về nhanh, để chúng nó ở lại phá nát Thiên đình của ta à?"
Nguyễn Thanh Luận
FB.HNNCBCĐ
Gửi ý kiến của bạn