BẬC THẦY CỦA KHỦNG BỐ
Không phải từ bây giờ mà đã từ rất lâu khủng bổ luôn là chiêu bài của cộng sản.
Trong thời chiến tranh họ luôn chủ trương dùng khủng bố như là một phương tiện reo rắc nổi sợ hãi vào lòng người dân, họ thường dùng những mỹ từ “Dân vận”, “Địch vận” để bào chữa cho những tội ác giết người theo cung cách thà giết lầm còn hơn bỏ sót của mình, đêm đêm bọn du kích, nằm vùng mò vào nhà dân tuyên truyền với mỹ từ “Quyên góp cho cách mạng” để ăn cướp của người dân, ai đóng góp thì bọn chúng cho qua còn ai không hưởng ứng sẽ được liệt vào sổ bìa đen hạng “tay sai của giặc” và bị lôi đi trong đêm vắng đập đầu thả bao bố trôi sông, những viên chức cấp thấp của chế độ VNCH thường bị ám sát, giết chết sau đó gài lên người mảnh giấy được gọi là bản án làm tay sai cho Mỹ - Ngụy.
Đáng nói hơn là khi sử dụng chính sách này chúng đã giết lầm rất nhiều thường dân vô tội mà minh chứng rõ ràng nhất là tại Huế năm Mậu Thân 1968.
Ở thời bình chế độ công an trị Việt Nam vẫn ngựa quen đường cũ dù cho họ đã dựng nên cho mình một chính quyền và khẩu hiệu “Sống – Làm việc theo Pháp Luật” được treo khắp nơi nhưng thực chất tại Việt Nam chỉ có một loại luật là luật Rừng, Luật của Đảng được viết ra để phục vụ đảng cầm quyền.
Nếu ở các quốc gia dân chủ thì phương châm của luật pháp luôn là :”Tất cả mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật, họ đều vô tội trước khi tòa tuyên án” thì ngược lại trong quốc gia csVN nhà cầm quyền lại tạo ra một logic mới là: “Tất cả các công dân đều bất bình đẳng (bởi vì có đến hai loại công dân là công dân thấp hèn và công dân hạt giống đỏ) và tất cả công dân đều được đặt trong trạng thái phạm tội bởi vì nguyên tắc vận hành luật pháp lỏng lẻo, khi áp dụng nghiêm túc sẽ đễ dàng bắt lỗi vi phạm hoặc dùng những phương thức gài bẫy, chụp mũ làm tang chứng truy tố với những vụ án đầu cua tai nheo nhưng vẫn đạt được mục đích cần thiết là tống giam những kẻ trong tầm ngắm, trơ trẽn hơn khi các tên nghị gật trong tòa nhà Quốc Hội lại cho rằng như thế là thể hiện trình độ nghiệp vụ của công an Việt Nam thuộc hàng “Giỏi nhất thế giới”!.
Việc khủng bố hôm nay của công an Việt Nam đã tiến đến việc khủng bố đầu óc con người khi họ dùng người thân, bạn bè, gia đình của những nhà tranh đấu để khống chế mà họ dùng với ngụy từ là “Tác động, chuyển hóa đối tượng” thực chất đó là việc khủng bố đấu óc của thân nhân những người cất lên tiếng nói chỉ trích, đe dọa, cắt việc làm, không cho cư trú nhằm làm cho những người này tác động nhất định đến những người mà họ xem là nguy hại cho chế độ, đó là một phương cách đê hèn của một xứ sở không có luật pháp bởi vì; nếu nói cho thật đúng thì công lý chỉ xét đến những ai vi phạm, công an, an ninh VN không có quyền và tư cách gì để tìm gặp và khống chế thân nhân đối tượng đơn giản vì họ vô tội và cũng có thể họ hoàn toàn không biết gì về những việc mà người thân của mình đang làm.
Đó là quy tắc xử sự của một nền cai trị mường mán đối với người dân bị trị thấp hèn bị ngu dân lâu năm, chứ nếu ở các quốc gia văn minh có Tam Quyền Phân Lập chỉnh chu thì không những thứ trò khủng bố này bị báo chí bêu rếu mà còn dẫn đến việc những kẻ lạm dụng nó mất việc và phải trả lời trước tòa án về những hành động đen tối của mình.
Đã tồi tệ đến như vậy thế nhưng các lãnh tụ csVN đi đến đâu cũng mở miệng khoác lác mà không biết ngượng như Nguyễn Phú Trọng: “Chưa có bao giờ người dân VN lại sống trong bầu không khí dân chủ như hiện nay”, Nguyễn Thị Doan: “Dân chủ nước ta hơn dân chủ tư bản chán vạn lần”, Nguyễn Xuân Phúc: “ Chúng tôi lên án chế độ độc tài (!)”, cá biệt hơn Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc Hội nơi làm ra luật pháp còn nói: “Luật sư phải có nghĩa vụ tố giác tội phạm”, nói như mụ ta thì luật sư chỉ là bọn chỉ điểm lập công, họ hoàn toàn không có tư cách bào chữa cho bị cáo trong khi đó lại là nhiệm vụ chính của họ bởi vì; họ có thể tìm ra những kẻ hở, sai sót của luật pháp để bào chữa cho thân chủ của mình.
Vì vậy người ta nói Việt Nam có cả rừng luật nhưng chỉ xài có Luật Rừng là không sai, thế mà bọn Chuyên Láo chuyên Xạo trong nước cứ ngửa cổ bốc phét về đất nước thối hoắc của mình, Thủ Tướng Phúc Niểng thì kêu gọi bọn tư bản quốc tế đầu tư, cũng có đó chứ nhưng chỉ toàn bọn tư bản điếm thúi, chụp giật nó nhào vô bóc lột dân ta, chứ còn bọn tư bản nghiêm túc thì chúng nó xá dài mà chẳng bao giờ dám bước vô cái khu vực rừng rậm mang tên nước CHXHCN Việt Nam.