Đỗ T. Công
Hội Những Người Cầm Bút Can Đảm
CsVN đang tìm cách ngăn chận COVID bằng chính sách “giết lầm hơn bỏ sót”. Trong số những người bị tập trung, có người bị lây cũng có người không bị lây; nhưng cho dồn chung dân một đống như cá mòi hộp; ai không nhiễm COVID-19 thì cũng phải nhiễm thôi.
Chỉ riêng Saigon trong một ngày đã lên gần 5000 trường hợp lây nhiễm, trước đó vài ngày chỉ có hơn 3000 người. Cả nước hiện nay đã có hơn 94,913 người đang bị nhiễm COVID, với 370 người chết. Tình trạng tập trung kiểu này thì số người nhiễm sẽ tăng nhanh hơn nữa trong thời gian tới. Hiện nay thuốc chủng ngừa loại tốt như Moderna và Pfier thì csVN chỉ mới xin được gần 10 triệu liều. Các loại khác của Nga và Ấn không biết chính xác hiệu quả ra sao? Với gần 50 triệu người lớn, csVN nếu muốn chích hết cả nước thì phải cần đến cả 100 triệu liều chủng ngừa. Mới có hai tháng trước csVN còn vỗ ngực xưng danh; với “tất cả sự khiêm tốn” của người cộng sản, đảng csVN đã chiến thắng con virus. Giờ thì đảng lại ngửa tay xin của bọn đế quốc Mỹ. Đừng tưởng bọn Mỹ nó ngu; nó cho như bố thí nhưng nó khinh csVN như những con ký sinh trùng ăn bám. Đừng tưởng Toà Đại Sứ Mỹ ở Hà Nội hay Sứ quán ở Saigon họ không biết, nhất cử nhất động của csVN đều báo cáo về cho Washington. Biết hết nhưng “ném chuột thì vỡ bình”. Nước Mỹ cho nhân dân Việt Nam chứ không cho Đảng csVN đâu. Ngày nào họ chán thái độ “ăn cháo đá bát”, quyết định không cho không biếu không nữa, thì lúc đó nhân dân Việt chết chứ lãnh đạo trung ương đảng csVN sẽ không chết; vì họ cũng đã chích trước cho họ rồi.
Không có bút mực nào viết cho hết mức độ tồi tệ, bất lực, hề hoá và man rợ của chính quyền csVN. Trong cơn sốt virus này, không chỉ có nhân dân Việt chết mà cả bọn thừa sai của Đảng như công an, quân đội, dân phòng hay dư luận viên, cũng sẽ chịu chung số phận. Một đất nước của bầy trừu thì sẽ bị cai trị bởi đám chó sói. Edward R. Murrow, ký giả kỳ cựu Mỹ đã từng nhận định như vậy.
Gửi ý kiến của bạn