HOÀNG ĐẾ CỞI TRUỒNG THỜI @
Chuyện hoàng đế cởi truồng của nhà văn Andersen cư tưởng là chuyện giành để ru ngủ con nít, trong đó miêu tả một ông hoàng đế thích xu nịnh cho nên bu xung quanh ông là một đám nịnh thần, chúng nó bốc phét hay đến nổi lão vua ở truồng mà chúng nó cứ khen hoài khen mãi, làm cho lão mê tít thò lò cứ ngỡ rằng mình đang mặc bộ đồ đẹp nhất thế gian cho dù trên răng dưới là… cù lẵng… !
Ấy thế mà trong thế kỷ 21 tại xứ cờ Hoa có một thằng tâm thần tự xưng là Hoàng Đế xứ Vệ, hắn quảng cáo om xòm như là gánh cải lương cho xe đi dán áp phích, bỏ tờ rơi, mà ai cũng thấy ở những đoàn cải lương trong nước, hắn và đám xu nịnh thần quảng cáo rùm trời mây, chọn ngày đăng quang lên ngôi “Q..uàng xiên Đế”, thế nhưng đến giờ cuối thấy mình hố quá lố cho nên thằng con cho dừng lại, không biết là hắn sợ người ta chửi cha mình hay thấy cái trò tự đăng quang này hỏng có giống một con giáp nào hết cho nên xì tóp hia!
Nước Vệ đã từng có rất nhiều hoàng đế, mà gần nhất là triều đại nhà Nguyễn do đức vua Gia Long sau khi đánh bại quân Tây Sơn của Nguyễn Huệ (khi vua Nguyễn Huệ đã chết), để thống nhất giang sơn về một mối và lên ngai vàng triều đại nhà Nguyễn thứ nhất, triều đại này truyền qua 13 đời vua và kết thúc cuối cùng là đức vua Bảo Đại (nhân vật này đã từng bàn giao ấn tín cho tên hồ chí minh và đảm nhiệm một chức vụ bù nhìn trong chính phủ miền bắc cho đến khi đào thoát qua ngả Hong Kong để định cư và qua đời tại Pháp).
Từ năm vua Bảo Đại từ nhiệm 1945 cho đến nay đã là 76 năm, xứ Vệ trải qua nhiều chính thể, VNDCCH tại miền Bắc, VNCH I và II tại miền Nam, và hôm nay là nước Vệ cộng sản, chưa có ai dám nghĩ rằng mình sẽ khôi phục lại chính thể quân chủ lập hiến để có vua và triều đình như thời xa xưa, bởi vì cái thể chế đó nó quá cổ lổ, quá lạc hậu so với thời đại ngày nay, đặc biệt là ở những quốc gia đã trải qua thời kỳ cộng hòa và chắc chắn rằng khi hỏi bất kỳ người dân nào trong nước để lấy ý kiến thì chắc chắn rằng họ sẽ bật cười và cho rằng chỉ có lũ điên nó mới hoang tưởng đến như thế!
Lại nói về tên hoàng đế cởi truồng này, hắn đang lợi dụng lá cờ của cựu quốc để khởi nghĩa, thế nhưng phong trào của hắn hể ai tham gia vào là bị lũ sai nha xứ Vệ bắt ngay tắp tự, điều đó gần như đã chứng tỏ rằng cái phong trào của tên này chỉ là một trò cò mồi, lôi kéo những ai bất mãn, hay những ai còn yêu mến lá cờ năm xưa tham gia vào và trao họ cho an ninh cộng sản. Đã có rất nhiều nạn nhân của hắn đang bị giam cầm trong chốn lao tù trong nước dài cổ ngóng chờ “hôn quân” trở về “giải phóng” cho họ, nhưng có lẽ cho đến chết họ cũng không bao giờ trông thây được mặt mũi của kẻ mà minh đã trót trao lầm niềm tin.
Lại nói về cái đám “cận thần” của “đưc vua cỏ” thì chỉ toàn là một lũ thất nghiệp, ăn Welfare, xin Medical để có tiền sống và chữa bệnh, chứ nếu đi làm thì lấy ai mà làm cận thần cho vua cỏ, mà đã không đi làm thì chỉ là một lũ sống dật dờ, sống bám vào đất nước người ta, cho nên phải sống dựa vào vua cỏ để kiếm chút tiền xài, ấy vậy mà tên nào tên nấy cứ hoang tưởng mình là tướng, là tá thứ thiệt, nhìn choáng vì quá hào nhoáng, thế nhưng một cái chính phủ toàn tướng lĩnh cao cấp, ấy thế mà lại ... éo có một thằng nào làm lính để sai mới ghê, cho nên không lấy gì làm lạ khi các tướng lĩnh phải đi pha trà, nâng bi và thậm chí cả đổ bô cho lãnh tụ. Thật là nhục nhã cho những con người đã đánh mất chữ ‘người’ để làm con.
Hạ màn đi nếu là một người vì dân, vì nước thì hãy khiêm tốn, làm những việc trong khả năng của mình, cùng nhau góp sức thay đổi thể chế chính trị cho quê hương, còn nếu tranh đấu chỉ để lên ngôi thủ tướng, tổng thống hay hoàng đế gì đó, thì chỉ là trò đấu tranh ma bùn không khác gì bọn cộng sản và nếu có thành công thì cũng sẽ là chế độ của những thằng vô lại mà thôi!