Ngày 05/11/2021 chị Lan đem chứng cứ gồm cả video do chính các đối tượng trong nhóm Võ Thanh Quan quay bàn giao cho phòng kỹ thuật hình sự công an Bình Dương đưa đi giám định (thời hạn tối đa 4 tháng).
Nhưng quá thời hạn 4 tháng là (05/03) mà các bên cơ quan điều tra vẫn chưa có thông báo nào để thể hiện họ đang tồn tại khi đồng lương của họ do chính mỗi người dân góp cho họ.
Đợi mãi không thấy hồi âm gì, hôm 15/03 chị Lan có gọi điện cho một luật sư hỏi về diễn tiến sự việc, thì Luật sư bảo chờ thêm. Tới ngày 08/04 chị gọi thêm một lần để hỏi thì ngay sau đó bên bưu điện gọi điện cho chị để nhận một bì thư.
Mở ra thì nội dung như trong hình.
Một thông báo đình chỉ giải quyết vụ việc mà chị Lan đã tường tận chi tiết vụ việc, không chỉ chị Lan cung cấp tài liệu và bằng chứng chứng minh các đối tượng Võ Thanh Quan vi phạm pháp luật mà dư luận và các luật sư đã phản ánh chi tiết các hành vi của đám quan chức Võ Thanh Quan là hành vi côn đồ, hết sức nguy hiểm cho xã hội, nó là hành vi chắc đạp lên Hiến pháp, và quyền con người.
Thế nhưng, cơ quan điều tra lại viện lý do đình chỉ việc giải quyết đơn tố giác tội phạm vì “trung tâm y tế Thuận An chưa cung cấp tài liệu liên quan...”
Đơn tố giác chị Lan liên quan nhóm công quyền phá cửa, là hành vi vi phạm luật pháp và, nó được Hiến định về quyền bất khả xâm phạm chỗ ở. Không liên quan gì bên trung tâm y tế, cơ quan điều tra đừng đá bóng trách nhiệm mà chạy trốn tội lỗi.
Khi tới hạn phải giải quyết và trả lời về bằng chứng đã giám định, thì tại sao không đưa thông báo cho chị Lan? Phải đợi chị gọi điện lần 2 mới vội vàng nhét thư tại nhà chị.
Trong khi cái quyết định tạm đình chỉ được ký ngày 20/02, mãi khi chị gọi điện tháng 4 mới gửi tới nhà là cớ làm sao?
Một hệ thống tư pháp Bình Dương là một lũ côn đồ, mất dạy. Cả đám bao che hành vi tội phạm, tước đoạt quyền tự do và xâm phạm chỗ ở đối với nhân dân, bị dư luận lên án thế mà vẫn bao che cho được.
Đúng là một bầy ký sinh trùng vô học, côn đồ. Ăn lương bằng thuế cả máu và nước mắt dân chỉ để đi đàn áp nhân dân sao?
Đương nhiên, Chị Lan đang xem xét để tiếp tục làm việc với cơ qua điều tra tỉnh và thậm chí ra trung ương để làm sáng tỏ sự việc. Không thể để bọn côn đồ cậy quyền ức hiếp người dân quen thói.
Gửi ý kiến của bạn