Ông y tế quá mải mê “chống dịch” nên để giá xét nghiệm loạn xà ngầu. Mà không chỉ giá xét nghiệm loạn ngay cả cách chống dịch cũng loạn cả lên, nên tỉ lệ tử vong mới cao nhất thế giới. Không biết các ông Bộ y “mải mê” cái gì? Tôi thấy trong công tác chống dịch ngoài hốt -cách li- ngó chơi và đưa tới nhà hoả táng thì bộ y có làm gì đâu mà mãi mê?
Người bệnh thay vì có sự động viên, yêu thương chăm sóc, thì đối xử họ như tội phạm, thay vì cho người dương tính ở nhà tự cách li sẽ nhanh khỏi bệnh thì đem vào tập trung, nơi ai cũng dương tính với nồng độ virus cao khủng khiếp như thế thì sao họ khỏe? Chỉ hít thở thôi cũng toàn là virus. Bộ Y mải mê cái gì thế? Nếu không phải cố gắng tìm kiếm miếng bò dát vàng?
Bộ công an phá cửa xông vào nhà dân ép đi test chà đạp trên Hiến pháp, ngang nhiên chặn đường người dân hỏi cái giấy đi đường rồi phạt cho dân thán oán ngút trời. Chắc là cũng mải mê chống dịch?
Bộ công thương thì chắc cũng mải mê chống dịch nên giá xăng thế giới đang giảm, thì Việt Nam lại đẩy cao chót vót để móc túi người dân, đẩy người dân vào thế khó khăn chồng chất khó khăn, dịch bệnh chưa qua dịch lạm phát đang kéo tới.
CP Việt Nam cũng mải mê chống dịch nên để người dân tháo chạy kinh hoàng vì đói khổ. Mãi mê quá để người dân lầm lũi tháo chạy mà không một sự đoái nhìn tới những mảnh đời thống khổ ấy dù chỉ một lần.
Bộ nào cũng “mải mê” chống dịch, quan chức nào cũng mãi mê vơ vét, ai cũng mượn dịch để trục lợi làm giàu, ai cũng mượn chống dịch để rũ bỏ trách nhiệm... mải mê chống dịch tới nổi không nhớ bản thân mình là con người.
Thật mỉa mai cho đám cầm quyền tự xưng là do Dân và vì Dân!
Gửi ý kiến của bạn