MÙA THU VỀ TRONG CƠN MƯA LẠNH, CHỢT NHỚ
THƯƠNG ĐẾN CÁC ANH CHỊ TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM.
Hoa Mai Nguyên.
Mùa thu đã tới trên khắp các tỉnh thành cả nước Việt Nam thường xuyên có những cơn mưa và kèm theo gió rét ập đến, lúc này thì có rất nhiều những người vợ, hoặc người chồng của tù nhân lương tâm đang ngày đêm nhớ thương đến người thân yêu bị giam cầm trong ngục tối, gia đình bị chia cắt đôi nơi bởi vì chế độ CS độc tài và tham nhũng, những người tù đó phải nằm trên bục xi măng không đủ ấm, lạnh thấu xương và có nhiều đêm rùng mình ớn lạnh, sẽ dẫn đến có dấu hiệu không tốt về tình trạng sức khỏe. Đó là cách tra tấn dã man của một chế độ CS độc tài mà chúng đang giáng vào thể xác và tinh thần đối với các TNLT Việt Nam.
Những người cất lên tiếng nói tự do dân chủ cho Việt Nam, phản đối Trung Quốc bành trướng xâm chiếm biển đảo và đất liền đó là trách nhiệm toàn dân tộc chúng ta, vì vậy họ không hề có tội, kẻ đang có tội với đất nước và nhân dân ta chính là nhà cầm quyền csVN, chúng đã và đang làm tay sai cho kẻ thù ngàn năm của dân tộc chúng ta. Điều đó hầu hết nhân dân ta đã nhìn nhận thấy, qua những ký kết các hiệp định tối mật giữa hai đảng csVN và đảng csTQ trong suốt mấy thập niên qua, giờ kế tiếp tới tên TT Phạm Minh Chính là tay sai của Tập Cận Bình thì chúng ta có thể khẳng định rằng, đất nước Việt Nam sẽ tiếp tục ngàn năm tăm tối và phụ thuộc hoàn toàn vào TQ.
Đứng trước một tai họa bị sáp nhập vào TQ, và chúng ta sẽ là kẻ bị đàn áp, nô lệ trên quê hương ta, xin mọi người hãy cùng nhau thắp sáng ngọn đèn tranh đấu, theo bước chân của những người đang bị nhà cầm quyền CS giam cầm trong ngục tối, như nhà văn, nhà báo Phạm Thành, nhà báo Phạm Chí Dũng, nhà báo Nguyễn Tường Thuỵ, gia đình dân oan Cấn Thị Thêu, và hàng trăm nghìn người khác cũng đang bị nhà cầm quyền VN giam hãm.
Xin bà con ta hãy cùng nhau đứng lên để xoá bỏ chế độ CS độc tài khi mà chúng ta còn một chút hy vọng cuối cùng trước một đại hoạ sắp ập đến quê hương và dân tộc chúng ta.
10.10.2021
HMN.
..............
Ảnh internet
Gửi ý kiến của bạn