BUỒI ÔNG TAM TƯỢNG
Đối với những cái não bò cộng sản thì lúc nào cũng muốn nhất, to nhất, vỹ đại nhất dù mình không bằng ai, trước đây là cái bánh chưng độn mouse cúng vua Hùng, còn ngày nay là đòn bánh tét khủng để được ghi vào kỷ lục thế giới, nhưng hãnh diện làm gì khi xứ mình người dân đói chết cha, tỉnh mình luôn xin cứu đói? Hãnh diện hão huyền, bệnh sỹ! QĐB
Lã Minh Luận
Facebook
Trong khi chiếc bánh tét vẫn đang được đội quân tuyên truyền văn hoá địa phương hoàn tất cuộc trưng bày, thì phóng viên hiện trường đã vội kịp gửi hình ảnh về cho các "phóng viên không biên giới" lên bài, trước khi báo Đồng Tháp đến tác nghiệp, đưa tin. Theo như các "phóng viên", thì đòn bánh tét này dài 6m, đường kính 2m, được cho là lớn nhất Việt Nam (vô song), chứa đựng "sức mạnh của năm 2020", tại khu du lịch văn hóa Nam Phương, Linh Từ, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Dữ liệu có kèm theo đánh giá: "Đồng Tháp là một trong tỉnh 6 nghèo của Đồng bằng sông Cửu Long, vậy có cần phô trương thế không?" (Tin từ FB Nguyen Thanh Luan).
Lời bình: Các bạn đừng nói họ phô trương trong khi dân 6 tỉnh miền Tây Nam Bộ vẫn đang đói nghèo xơ xác! Có lẽ họ đang chuẩn bị cho cuộc dự thi NÓI KHOÁC. Chiếc bánh mà họ cho là lớn nhất Việt Nam ấy là biểu tượng mang hàm ý: "L...ồn bà Nữ Oa bằng ba mẫu ruộng. Buồi ông Tam Tượng bắc cầu qua sông." chắc chắn họ sẽ giật giải nhất để "Mừng đảng, mừng xuân, mừng đất nước đang đà phát triển như vũ bão" đấy. Còn nữa, biểu tượng chiếc bánh tét oai hùng như khẩu pháo vươn lên trên nền vũ trụ bao la thể hiện sức mạnh vô địch của hệ sinh trưởng Việt Nam trên trường quốc tế; nó còn là biểu tượng no ấm của muôn dân và lòng nhớ về cội nguồn "Sự tích Lang Liêu...; nó còn là khát vọng của ông Tam Tượng muốn lấy cái của quý của mình bắc qua sông Sài Gòn, cứu giúp những người dân nghèo khổ của miền Tây Nam Bộ tha hương kiếm sống về quê ăn Tết, khi mỗi dịp xuân về.
(Ảnh dưới: Chiếc bánh tét khổng lồ đang được trang trí và cảnh những người dân miền Tây Nam Bộ về quê ăn tết bị kẹt trên chiếc cầu..., cảnh người nông dân bán cún sắm tết...)
So với chị Dậu thời Pháp thuộc thì "Anh Dậu" này cũng đâu có khác gì dù ho cách nhau hàng trăm năm tiến hóa, đó không phải là thời kỳ hcm rực rỡ như lời Nguyễn Phú Trọng khoác lác hay sao? - QĐB