NÓI VỀ DÂN PHÒNG THÌ ... PHÁT CHÁN...
Hoàng Phúc
Facebook
Loại tay sai ngu dốt này là loại nguy hiểm nhất trong chế độ. Hầu hết chúng là loại thành phần bất hảo, nghèo vô học nên chúng chỉ biết nghe lời sai khiến của bọn lãnh đạo để kiếm ăn và khoát bộ áo dân phòng lên người chúng đã nghĩ rằng chúng là những ông trời con, ra oai vênh váo ta đây là người của nhà nước thì thằng nào dám động đến tao... và vì chút lợi ích và dựa theo chế độ bạo tàn, chúng tàn ác không thua gì bọn tay sai trong vụ đấu tố Cải Cách Ruộng Đất 1956 đã giết chết hàng trăm ngàn người dân miền Bắc...
- Loại này bản chất ngu hèn chỉ làm được việc sai đâu đánh đó mà không nghĩ đến hậu quả... cho dù loại này có trung thành hoặc lập thành tích tốt thì, khi ốm đau bệnh tật, khi con cái học hành, những chi phí vô lý, những bất công xã hội, những bóc lột tiêu dùng, những nguy hiểm tai nạn, những gánh nặng chi tiêu... họ có khác gì chúng ta chứ, có giầu lên không, có được ưu tiên ưu đãi không, có được khám chữa bệnh tốt hơn không, con cái họ có được học hành tốt hơn không, gia đình họ có được sống trong môi trường và xã hội an toàn không... hay chính họ cũng phải ghánh chịu chung hoàn cảnh như mọi người?.
Sao không nghĩ ngày nào đó mình hết lợi dụng được nữa thì sẽ ra sao?