CÒN HƠN CẢ “CHÍNH QUYỀN” BẦY ĐÀN CỦA LŨ CHÓ MÁ.
Hoa Mai Nguyen.
Facebook
Sáng hôm qua, 8.1.2020, có người ở Hà Nội quan tâm đến Đồng Tâm hỏi, liệu chúng có dám dùng vũ lực tấn công dân Đồng Tâm để cướp 59 ha đất của dân Đồng Tâm hay không? Tôi trả lời, chắc là không? Chính quyền nhân dân không thể chó với nhân dân đến như vậy? Hơn nữa, đây là động tác của chính quyền Tp. Hà Nội, trên Hà Nội còn có đảng của Phú Trọng, hành pháp nhà nước có thủ tướng Xuân Phúc và “quyền lực tòan dân” có chủ tịch quốc hội Kin Ngân.
Ấy thế mà 4h sáng nay, 9.1.2020, chúng đã tấn công vào Đồng Tâm thật với sự “tác chiến” của 1 ngàn chiến sĩ, gồm bộ đội, công an, có súng to, súng nhỏ, đạn dược và các loại xe quân sự yểm trợ cùng ý chí: " Hàng thì sống, chống thì chết". Ngươi dân Đồng Tâm dù đoàn kết sống chết kiểu gì cũng không thể cầm cự được.
Súng đã nổ, máu của người dân đã đổ, một số người đã bị đánh trọng thường và một số đã bị bắt đi. Trong đó có con trai cụ Kình- anh Lê Đình Công – và có cả nhà báo tự do, chỉ live stream tại gia ở Dương Nội- anh Trịnh Bá Phương.
Đồng Tâm chính thức thất thủ.
Thật không còn gì rõ ràng hơn, chính quyền Việt Nam hiên tại chó thật. Chó trong quá khứ, chó ở hiện tại, và nhất định sẽ chó trong tương lai. Nó chó đến mức, có nhiều người, trong đó có tôi, không thể tin, chúng nó lại có thể chó má đến như vậy!
Đảng tồn tại không có mục đích nào hơn, mục đích vì dân, Nguyễn Phú Trọng đã nói. Vậy, ông có dám bác bỏ, chính quyền do đảng của ông dựng lên, là một chính quyền còn tệ hơn cả “chính quyền” bầy đàn của lũ chó má?
Chính quyền lấy dân làm đối tượng phục vụ, Nguyễn Xuân Phúc, đứng đầu hành pháp Việt Nam hiện tại, ông đã nói dẹp bỏ các băng cướp để nhân dân dón Tết (xem ảnh). Vậy ông có dám dẹp băng cướp có tên là chính phủ để nhân dân luôn được sống yên bình như ngày Tết không?
Còn mụ Kim Ngân, đứng đầu lập pháp, đại diện quyền lực tối cao của toàn dân, có dám vì dân mà lên án đảng, chính phủ, tức là không làm cái đuôi chó của đảng, cái mồm chó của chính phủ nữa không?
Khốn nạn quá. Cũng chỉ còn biết rên:
Còn cộng sản cầm quyền, dân tộc Việt Nam chỉ có từ liệt đến chết, chân lý đó không bao giờ thay đổi.
Tại nhà mình, sáng nay, 9.1.2020, mở mắt ra, đã thấy có 3 lính canh trước cửa. Chán, chẳng thèm chụp ảnh nữa.