NẾU KHÔNG ĐỨNG LÊN
CHÚNG TA SẼ KHÔNG CÒN MỘT CƠ HỘI NÀO KHÁC!
Nguyên Anh
Trong suốt chiều dài dựng nước, trải qua các đời vua chúa kể từ khi vua Hùng dựng nước cho đến các đời Đinh, Lê, Lý, Trần, Hồ, Trịnh, Nguyễn và hai nền Cộng Hòa tại miền nam Việt Nam chưa có triều đại nào lại tàn bạo và dã man hơn triều đại cộng sản Việt Nam hôm nay.
Tiếm quyền điều hành quốc gia một cách mờ ám, đảng csVN đã xây dựng lên một chính phủ và quốc hội tay sai để phục vụ cho họ, đảng đã hy sinh hơn 1 triệu sinh mạng để cưỡng chiếm miền nam, đem chủ nghĩa cộng sản, một chủ nghĩa sai lầm với lý thuyết mơ mộng, phi thực tế do hồ chí minh cho là chủ thuyết đúng đắn áp đặt lên toàn quốc.
Trong đạo lý dân tộc Việt Nam chưa bao giờ có việc đảo lộn luân thường đạo lý bởi vì nước Việt của chúng ta thoát thai từ hơn 1.000 năm phong kiến, riềng mối gia đình, xã hội đã được xây dựng lâu đời nhưng đảng đã xóa xạch nền tảng xã hội khi thi hành chính sách Đấu Tố trong chiến dịch Cải Cách Ruộng Đất, con tố cha, vợ tố chồng không còn một ngôn từ nào để có thể mô tả thảm nạn này.
Trong chiến dịch phá vỡ hoàn toàn kết cầu đạo lý nước Việt Nam chúng còn có những chương trình Cải Cách chữ Quốc Ngữ như một tên khuyễn mã tay sai vừa mới đây đã biên soạn ra một loại chữ Tây không ra Tây, Tàu không ra Tàu và Việt cũng không ra Việt.
Mục đích của chúng là gì?
Là thực hiện âm mưu Hán hóa nước ta, làm cho dân tộc Việt Nam bị xóa tên trên bản đồ thế giới một cách êm dịu trong chủ trương sát nhập vào nước Mẹ Trung Hoa theo một kế hoạch tinh vi và lâu dài với âm mưu thâm độc của nhiều đời lãnh đạo Trung Cộng và bọn bồi thần lơ láo lãnh đạo đảng csVN.
Thấy dân tộc Việt Nam chỉ là một đàn cừu nói sao nghe vậy cho nên đảng cs đã mạnh dạn bán nước cho giặc, chúng nghĩ rằng có vũ khí, quân đội trong tay là mặc tình thao túng đất nước mà không xem 100 triệu con người ra gì, BCT TW đảng đưa ra chủ trương cho quốc hội, con phản quốc tay sai Nguyễn Thị Kim Ngân, chủ tịch quốc hội ra lệnh cho những tên đại biểu phải thông qua với cung cách bà chủ ra lệnh cho những đứa Osin người ở, không một đại biểu nào dám công khai phản đối thái độ trịch thượng của thị cho thấy cái quốc hội hơn 95% là đảng viên, 5% còn lại là cảm tình, nhân thân tốt chỉ là bọn khuyễn mã tay sai, chúng không dám phê duyệt “Luật Đặc Khu” trước sự chống đối của người dân nhưng lại bấm nút thông qua Luật An Ninh Mạng, một điều luật theo dõi bắt giữ cầm tù bất cứ công dân nào có ý kiến trái chiều với đảng cầm quyền, với hành động này quốc hội Việt Nam đã thể hiện mình là quốc hội độc tài và phản dân chủ, đi ngược lại với nền văn minh của loài người khi trói buộc, quản lý tư duy của người dân trong nước.
- Các đại biểu quốc hội đã chứng minh họ đã phản bội cử tri mà mình đại diện, họ chỉ là một công cụ tay sai của đảng cộng sản nhằm lòe bịp thế giới rằng Việt Nam cũng có bộ máy Lập Pháp nhưng thực tế những điều luật mà họ soạn ra chỉ để phục vụ cho đảng cầm quyền.
Trong suốt chiều dài ra đời cho đến nay của đảng cộng sản Việt Nam, họ chỉ đem lại đau thương và mất mát cho dân tộc Việt Nam, chiến tranh, giết chóc, cướp đoạt và cưỡng bức, từ cướp đoạt đất đai của cha ông người dân tạo dựng cho đến cưỡng bức tư tưởng phải khuất phục, nói sao nghe vậy nhưng họ quên rằng bây giờ là kỷ nguyên khoa học kỹ thuật, trong đó kỹ nghệ truyền thông có thể chuyển tải hình ảnh, ý nghĩ của con người nhanh như điện đi khắp thế giới, do đó họ cố tình ngăn cấm những phương tiện truyền thông cộng đồng mà người dân Việt Nam hay sử dụng nhưng họ lại không thấy rằng điều họ đòi hỏi là không khả thi vì máy chủ của các hệ thống đó đều nằm ngoài nước Việt Nam, đặc biệt hơn trụ sở các công ty đó đa phần đều của Mỹ, một quốc gia tôn trọng ngôn luận đã được quy định trong Tu Chính Án thứ nhất của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ.
Đó là sự phi dân chủ, chà đạp nhân quyền một cách trắng trợn của một đất nước lúc nào cũng mở miệng xoen xoét mình là thành viên của Liên Hợp Quốc, thành viên của ủy ban Nhân Quyền Liên Hợp Quốc, họ nói dối trơ trẽn đến độ kinh hoàng.
Sau khi gặp sự phản đối dữ dội của người dân trong nước, đảng csVN đã cho lùi thời hạn biểu quyết “Luật Đặc Khu”, đây chỉ là một âm mưu đối phó với làn sóng chống đối khắp các tỉnh thành vì đảng hoàn toàn không hề từ bỏ âm mưu bán nước qua mỹ từ cho thuê 99 năm, họ chỉ chờ cơ hội thuận tiện để tiếp tục con đường phản bội dân tộc.
Để hiểu rõ hơn vì sao mà đảng csVN muốn thông qua Luật Đặc Khu chúng ta hãy tự hỏi nguồn gốc của vấn đề vì sao mà đảng muốn bán và vì sao Trung Cộng lại muốn mua:
- Về phía đảng csVN trong chủ trương đu giây giữa các cường quốc, họ đã chọn Trung Cộng là nơi chống lưng vì đó là một quốc gia khổng lồ sát nách Việt Nam, ngoài ra sự phát triển kinh tế mạnh mẽ đã làm cho TC có nguồn ngoại tệ để thực hiện giấc mộng bá quyền và Việt Nam dưới sự điều hành của đảng cộng sản sẽ hoàn toàn lệ thuộc và trở thành một quốc gia chư hầu thần phục.
- Về phía Trung Cộng khi thuê đất Việt Nam để làm đặc khu thì họ sẽ triển khai các khu vực kinh tế và quân sự tai ba miền Bắc-Trung-Nam của Việt Nam, nếu nhìn vào bản đồ thì chúng ta sẽ thấy các đặc khu này nằm theo chiều dài của nước Việt Nam và bên phải của đường lưỡi bò, một yêu sách phi lý của TC mà thế giới không công nhận, khi cho thuê làm đặc khu thì đó sẽ là khu vực của người Trung Quốc, họ sẽ thiết lập vùng cấm bay, cài đặt vũ khí để kiểm soát Biển Đông, như thế nhà cầm quyền csVN đã thú nhận mình đã đồng thuận cùng với TC trong kế hoạch xâm chiếm lãnh hải quốc tế mà bên chịu thiệt chính là nước ta với việc bị ba đặc khu này khống chế hoàn toàn.
- Việc Việt Nam cho TC triển khai ba đặc khu trên sẽ dẫn đến việc ngư dân nước nhà không còn lãnh hải hành nghề, về mặt quốc tế Việt Nam đã tiếp tay cho TC thôn tính Biển Đông, chống lại các quốc gia có tranh chấp chủ quyền trong khu vực và quan trọng hơn hết là phủ nhận luật lệ quốc tế mà Hoa Kỳ đang bảo vệ, nói một cách khác, Việt Nam đã cùng TC chống lại sự bảo đảm an ninh hàng hải theo luật pháp quốc tế mà Mỹ đang bảo vệ.
- Lâu dài hơn trong kế hoạch này ba đặc khu của Tàu hiện diện tại Việt Nam sẽ giúp cho bọn Tàu Chệt di cư sang đất nước ta hợp pháp, chúng lấy vợ Việt Nam, sinh con đẻ cái và mang trong mình giòng máu của bọn xâm lăng, đồng hóa và tiêu diệt dân tộc Việt Nam trong một tiến trình lâu dài có kế hoạch.
- Ba đặc khu này còn nguy hiểm hơn khi đó chính là ba căn cứ quân sự khổng lồ của giặc trên đất Việt Nam, chúng dễ dàng cho Hàng không mẫu hạm neo đậu, chuyển vận khí tài, quân cụ và chỉ cần một mật lệnh là xua quân tràn ra thôn tính hoàn toàn Việt Nam.
Ngày nay bộ mặt bán nước vong nô của bè lũ tay sai csVN đã hiện nguyên hình, chúng ta đừng bao giờ nghe những lời tuyên truyền phỉnh gạt mà hãy nhìn vào những bài học xương máu như Bô xít Tây Nguyên, “chủ trương lớn của đảng và nhà nước” đâu không thấy chỉ thấy mỏ Bô Xít lỗ chỏng vó, tàn phá môi trường Việt Nam với những quả bom bùn đỏ khổng lồ còn tên thủ tướng lớp 3 trường làng Nguyễn Tấn Dũng thì ôm của cải khổng lồ để về quê nhà…làm người tử tế!
Vì thế chúng ta cần phải đứng lên cất lên tiếng nói của mình thể hiện tư cách công dân với Tổ Quốc, chúng ta hãy nhận diện đảng csVN và bộ máy của chúng là một bọn bán nước, một bọn vô lại vong nô và việc truất phế đảng cộng sản là trách nhiệm của tất cả người dân Việt Nam.
Các cuộc xuống đường hôm nay cần phải dương cao các biểu ngữ:
- Đã đảo đảng cộng sản bán nước.
- Đảng cộng sản phải trả lại quyền tự quyết cho Dân Tộc.
- Dân tộc Việt Nam không cần đảng cộng sản.
Đừng sợ hãi hỡi dân tộc Việt Nam, tinh thần yêu nước đã được thổi lên thành ngọn lửa căm thù một khi chúng ta nhận diện đâu là bọn phản bội, đó chính là băng đảng giòi bọ đang ngày đêm đè đầu cỡi cổ chúng ta bằng đủ mọi tối kiến mà chúng nghĩ ra, từ giá xăng dầu, điện nước, viễn thông, BOT, chúng đang làm cho đời sống toàn dân khổ hơn và khi đi ra nước ngoài chúng ta bị người ngoại quốc nhìn bằng con mắt miệt thị khinh bỉ bởi vì chúng ta đang cầm trên tay cuốn hộ chiếu của một quốc gia cộng sản, một vùng đất bất lương và công dân đa phần thiếu sự giáo dục tử tế về nhân cách.
Hãy mạnh dạn đứng lên biểu tình lật đổ đảng cộng sản, những phản ứng của bọn chúng hôm nay chỉ là cơn giãy chết của một chủ nghĩa vô loài, cơn hấp hối của loài thú dữ, chúng có thể đàn áp, bắt giam nhưng chúng không thể cầm tù cả một dân tộc khi người dân biểu tình ôn hòa đòi thi hành quyền thay đổi thể chế chính trị, nhưng một khi chúng dùng đến vũ lực cực đoan bắn thẳng vào đoàn người biểu tình thì đó không còn là một cuộc cách mạng đơn thuần mà đó sẽ là phát súng châm ngòi cho một cuộc nội chiến giữa đảng cộng sản và dân tộc Việt Nam.
Ngay bây giờ, trong thời điểm này hoặc sẽ là không bao giờ chúng ta có cơ hội lần thứ hai, toàn quốc hãy xuống đường biểu tình lật đổ một đảng phái độc tài, phi dân chủ, nhân quyền, giành lấy quyền làm chủ đất nước cho chúng ta và các thế hệ kế thừa, đảm bảo được nền độc lập cho nước nhà.
Hãy nắm chặt thay nhau cùng xuống đường với một niềm tin một ngày mai tươi sáng. Cuộc Cách Mạng của Dân Tộc Việt Nam để thay đổi toàn bộ cấu trúc chính trị từ một quốc gia cộng sản độc tài trở thành một quốc gia dân chủ văn minh.
Đó là trách nhiệm của tất cả công dân Việt Nam.