Đi cũng dở - ở không xong
Người như thác cuốn giữa dòng ngược xuôi
Dãi thân chiếu đất, màn trời
Người không thương nổi được người chao ôi!
Con như xác sống giữa đời
Quê hương mờ mịt mà trời thì cao
Sài Gòn vật vã lao đao
Còn mang kinh kệ ra rao giảng đời
Chỉ cần bát cháo cầm hơi
Nuốt làm sao nổi những lời Thiêng liêng
Má ơi! Phật cũng phải tiền
Nén hương trước cổng cửa Thiền: tiền mua
Chúng con danh dự đã thừa
Thiếu là cái thiếu con chưa có tiền
Rồi về dưới cỏ bình yên
“Câu thơ vuốt mặt" mẹ hiền ở quê (*)
Thơ Phạm Xuân Trường
Thư Viện Hoa Mai
Thơ Phạm Xuân Trường
Thư Viện Hoa Mai
17/8/21
(*) chữ trong “....”của cố nhà thơ Phùng khắc Bắc
Gửi ý kiến của bạn