Không để ai bị đói
Gói cứu trợ thật to
Chia nhau các quan no
Thất nghiệp dân chết đói
Thành hồ dân cuốn gói
Kéo nhau như đàn bò
Tìm về quê nhai cỏ
Giãn cách thêm một tháng
Lương tiền thì không có
Gục mặt đói nằm co
Chờ đảng nhà nước lo
Lãnh đạo bận ngủ khò
Mặc thằng dân đen chết
Vàng kho đã cạn kiệt
Bởi một lũ khốn kiếp
Chúng đớp xây lâu đài
Đói ăn kiếp sống trải dài
Thiên đàng xã nghĩa quái thai nước mình
Sài Gòn một thủa đẹp xinh
Thành hồ chừ chỉ xác xình thối hôi!
Xuan Ngoc Nguyen
Hội Những Người Cầm Bút Can Đảm
Hội Những Người Cầm Bút Can Đảm
Gửi ý kiến của bạn