Đất nước bị cai trị bởi những thằng ngu
Sự ngu dốt tới mức thượng thừa của Y nó không cần che đậy, khi chính y tự đăng video lên mạng xã hội.
Hành động trái luật của Yy nó xuất phát từ tâm thế vô học, của những kẻ ngu dốt nhưng thích khoe khoang thích được cung phụng, thích đối phương phải khuất phục của một thể chế không biết trọng dụng người tài. Đem con ông cháu cha vào nắm quyền, kéo bè lập phái để chia miếng bánh đất nước tha hồ xà xẻo.
Hành động vô thức không che đậy cái ngu cũng chẳng khác cái cúi đầu của ông trọng khi gặp tập cận bình và tấm tắc khen trà tàu ngon hơn trà Việt. Một bên lên mặt để thể hiện uy quyền với dân, một bên cúi đầu trước giặc để được giữ quyền lâu hơn.
Và chẳng khác, biết là không có thiên đường XHCN nhưng, người ta vẫn cố mà đi là mấy. Còn lắm những kẻ còn không biết bánh mì là lương thực đang ngồi giữa chốn 3 quân, giữa triều đình, nhưng hàng ngày ban hành những chính sách, những nghị quyết bắt toàn Dân phải tuân theo, mà chính họ còn không biết bánh mì là một loại lương thực.
Đất nước ta bị cai trị bởi những kẻ không biết bánh mì nó là lương thực, mà thích cãi cố và lại còn thích khoe cái ngu... nó ngồi xổm trên luật pháp, trên đầu trên cổ Nhân dân.
Nhân dân ta, y chang cậu bé áo đen gầy nhom bị bầy sói quây như muốn chực chờ nuốt chửng.
Cả đất nước, dân tộc này bị cai trị bởi kẻ ngu nhưng mất dạy như thế, nó nắm vận mệnh dân tộc, lèo lái đất nước ta thì, tương lai sẽ về đâu?
Lãnh đạo Việt Nam bộ gì cũng có cũng nhiều hơn các nước khác, còn có cả bộ chính trị, ban tuyên giáo... nhưng bộ não là không có.
Gửi ý kiến của bạn