CHUYỆN Ở XỨ LUẬT RỪNG*
Hình minh họa - nguồn Internet
Song Chi.
Hình như ở VN bây giờ lại có cái trò một số người, cũng có tên tuổi, hoặc trong giới showbiz, hoặc giới kinh doanh, livestream chửi người này, “bóc phốt” người kia, đe dọa tung đời tư những người có tiếng? Theo mọi người thì hiện tượng này nói lên điều gì?
Hình minh họa - nguồn Internet
Song Chi.
Hình như ở VN bây giờ lại có cái trò một số người, cũng có tên tuổi, hoặc trong giới showbiz, hoặc giới kinh doanh, livestream chửi người này, “bóc phốt” người kia, đe dọa tung đời tư những người có tiếng? Theo mọi người thì hiện tượng này nói lên điều gì?
Livestream để thỏa mãn cái tâm lý ghét những người trong giới showbiz vì có tiền, vì “nổi” quá nhanh, và cả vì cho rằng một số người trong giới showbiz tài đức không đáng để thành công như vậy, đồng thời để “xả” cái căm ghét, tức giận trong người? Livestream để “nổi tiếng”, để có nhiều người nghe, nhiều người hưởng ứng? Livestream để khoe giàu khoe sang, để cảm thấy sức mạnh của mình vì có thể công khai sỉ nhục người khác?
Chuyện một số người có thể công khai sỉ nhục, tung hê đời tư người khác mà không bị ai kiện, không bị pháp luật xử lý thì chắc chỉ có ở những quốc gia như VN. Khổ nỗi là một số điều những người đó khui ra cũng có phần không sai, đó là nhiều người được gọi là nghệ sĩ, có tiếng, nhưng từ đời tư cho tới hành vi ứng xử lại có quá nhiều “phốt” khiến bản thân những người gọi là nghệ sĩ đó cũng không dám mạnh miệng đi kiện, còn người khác cũng không dám bênh đồng nghiệp vì sợ bị khui ra mình cũng không hay ho gì.
Điều đáng nói hơn là số lượng người nghe đông đảo, và ngay cả báo chí “lá cải” VN cũng liên tục đưa tin những vụ như vậy, khiến người trong cuộc càng hăng càng nói tiếp. Cứ nghĩ mà xem, bạn làm những youtube tử tế, nói về chuyện chính trị văn hóa với mong muốn sẽ góp phần cho người dân tiếp cận được với những thông tin đa chiều, với sự thật, thì có bao nhiêu người nghe, nhưng những video chửi bới, khui đời tư người khác với những ngôn từ khiếm nhã thì lại có hàng chục, thậm chí hàng trăm ngàn người nghe, dân trí như vậy thì thật đáng buồn.
Nghĩ cho cùng thì cũng là văn hóa đạo đức xã hội xuống cấp nên thành ra thế, nhiều nghệ sĩ không xứng là nghệ sĩ, khán giả thì lắm người chỉ ỷ có tiền, coi mối quan hệ giữa nghệ sĩ với khán giả khác nào mua bán, tôi bỏ tiền ra mua dịch vụ của nghệ sĩ cũng như mua mọi thứ dịch vụ khác, tôi có quyền chê và chửi; xã hội thì lại chỉ coi trọng cái bề ngoài, coi trọng đồng tiền, nên cứ tôi giàu hơn, sang hơn là tôi có đẳng cấp hơn, có thể mạnh miệng hơn? Rồi lại chỉ đánh giá nhau ở cái bề ngoài ấy, từ cái xe sang, nhà lớn, hột xoàn đầy tay cho tới lấy chồng thì phải là đại gia, Việt kiều, người ngoại quốc, con cái thì phải đi du học ở nước ngoài v.v…Tài năng, nhân cách, kiến thức, tâm hồn…xem ra chỉ là thứ phụ mà thôi.
Còn đứng về phía nhà cầm quyền thì dân càng quan tâm dõi theo những chuyện tào lao mà ít quan tâm đến chuyện chính trị xã hội và những vấn đề nghiêm trọng của đất nước, của chế độ thì càng tốt.
*Tựa do QĐB
*Tựa do QĐB
Gửi ý kiến của bạn