Bài báo cho biết ông Trump đã từng cash một cái check chỉ có 0.13$, nói cho rõ là chỉ có 13 cent và không phải 1 lần. Trước đó, cùng một số nhân vật nổi tiếng khác, Trump đã cash 1 check 1.11$, 1 check thứ hai 0.64$ (64 cent). Cả 3 check này nằm trong một kế hoạch khảo sát bản chất tham lam của các prominent do tạp chí Spy thực hiện.
Để tiến hành mục tiêu của mình, tạp chí Spy mở một công ty (giả) bất vụ lợi có tên National Refund Clearinghouse, từ công ty này họ có thể mở một tài khoản giao dịch với khách hàng. Kế đó, họ gửi đi một lá thư kèm theo một cái check 1,11$, giải thích rằng số tiền trong check là để hoàn trả lại khách hàng đã phải trả nhiều hơn dịch vụ mà họ sử dụng nhưng không nói rõ là dịch vụ gì.
Số người nhận được thư và check là 58 nhân vật nổi tiếng, từ ca sị Cher đến Kissinger, Donald Trump... 26 người đã cash cái check này, trong đó có Trump. Tạp chí Spy đi tiếp bước thứ hai, họ gửi 26 người đã cash cái check 1.11$ cái check thứ hai với 0.64$. 12 người cùng với Donald Trump đã bỏ check này vào nhà băng để lủm 64 xu không có nguồn gốc. Bước thứ ba, Spy gửi tiếp 13 người này cái check đúng 0.13$. Hai trong số người đã cash cái check cuối cùng này, đó là Donald Trump và Adnan Khashoggi, một tay buôn bán vũ khí có máu mặt ở New York.
Nếu trả đủ theo đúng hợp đồng, tuần lễ 5 ngày làm việc. Từ lúc bắt đầu đi khởi kiện tới bây giờ, Giuliani ẵm nhẹ khoảng 1.000.000$ từ quỹ pháp lý của Trump mà kết quả thưa kiện là con số 0 to tổ nái. Là luật sư, Giuliani thừa biết kết quả của những vụ kiện không bằng chứng sẽ không đi tới đâu, nhưng tội gì không tìm cách dây máu ăn phần? Tiền có phải của Trump đâu, toàn của bá tánh, hơn nữa nhiều quá, nhiều quá...sức lẽ mình, không cấu xé là trái với đạo trời. Cứ việc điền đơn, cứ việc tố cáo bầu cử có gian lận, ra tòa nhe răng cười trừ cũng đâu chết ai, miễn tiền vô túi đều đều 20.000$/ngày là ngon cơm.
Trump có ngu đến độ khôngthểnhận ra bộ mặt thật của Giuliani? Chắc chắn Trump không ngu! Nhưng Trump cần Giuliani cho kế hoạch của mình, do đó phải cắn răng,bấm bụng chi tiền cho Giuliani để Giuliani múa may, làm trò khỉ, nhận gạch đá, chê baicủathiên hạ thay cho Trump.
Canh xí phé cuối cùng đã sắp tàn. Chỉ còn ít ngày nữa, mọi lừa bịp, mánh mung, gằm ghè, tháu cáy nhau...đã cạn. Đã đến lúc Trump sắp phải lật lá bài tẩy lên cho mọi người thấy hoặc lặng lẽ ôm tiền, vứt bài, phủi đít đứng lên rời khỏi sòng. Tuy nhiên vì tiếc tiền, dù chẳng phải do công sức, mồ hôi mình đổ ra nhưng khi phải chi trả cho Giuliani quá nhiều và quá đáng mà không có kết quả gì, Trump đâm hậm hực, tức tốimuốn xé bỏ hợp đồng với Giuliani, cào lại một phần nào đó số tiền phải trả cho Giuliani.
Cũng đúng thôi! Chỉ có 13 xu mà Trump còn cash, huống chi 20.000$/ ngày. Phải ngừng thôi, nhưng ngừng như thế nào để Giuliani không tiết lộ các khoản chi tiêu, phí tổn bao nhiêu cho các vụ kiện, bao nhiêu chạy vào túi riêng cũng là một câu hỏi khá nhức đầu cho Trump. Lạng quạng, Giuliani la ầm lên thì cũng chết dở, nghe phong thanh Giuliani đang hăm he, kiện tụng đưa ra tòa, chẳng biết đúng không. Thôi chờ khi những lá bài được lật lên thì rõ, mọi người sẽ thấy.