Hoa Mai Nguyen.
Nhiều năm qua cán bộ đảng viên lãnh đạo chọn nhân viên cấp dưới đi cạnh mình luôn có khoảng cách so sánh xấu hơn về phong cách, đạo đức, trình độ một chút, nhằm tô thêm uy nghiêm phong cách cấp trên ở một tầng cao khác.
* Ví dụ trong bức hình dưới đây, khi ông TT Nguyễn Xuân Phúc đội chiếc nón cối, thì chiếc nón cối của thằng cấp dưới đứng cạnh ông Phúc phải xấu hơn một chút.
* Nhìn gương mặt ông Phúc rất ngu và đần, như một thằng chăn trâu ở vùng quê, thì thằng cấp dưới đứng bên cạnh còn ngu và đần hơn nữa, gương mặt thằng đó như thằng chăn vịt ở vùng hẻo lánh sông nước và cách xa Thành phố hàng ngàn km.
* Dáng hình ông Phúc Thấp, vì vậy thằng cấp dưới đứng cạnh ông Phúc phải thấp bé hơn ông Phúc.
* Bụng của ông Phúc to và tròn, nhưng thằng cấp dưới đứng cạnh ông Phúc, bụng nó còn to hơn nhiều, trong nó rất giống đàn bà mang bầu 9 tháng sắp sinh con.
Đó là quan thầy CS không bao giờ để cấp dưới oai phong hơn minh, thông minh hơn mình, còn kẻ nào đó muốn được cấp trên nâng đỡ thì phải biết xu nịnh, lươn lẹo, luồn lách, tỏ ra ngu hơn cấp trên và sẵn sàng làm bất cứ mọi việc khi được giao phó.
Đó là thực tế trong guồng máy độc tài, đôi khi thông minh cũng phải giả vờ ngu để cho thằng cấp trên ngu dốt sai khiến mình, tất cả đôi bên đều có lợi, còn đất nước kém phát triển kinh tế, nhân dân đói nghèo chúng vẫn mặc kệ.
Mỗi một Đại hội đảng toàn quốc thì chúng lại thay đổi con người khác, vị trí làm việc khác để rồi tha hồ vơ vét tiền bạc của nhân dân, chúng xây nhà biệt thự, tiền gửi ra nước ngoài, đưa con cháu ăn học, sinh sống ở nước ngoài bằng những đồng tiền mồ hôi và nước mắt của NHÂN DÂN, nhưng những điều đó đang được bọn chúng che giấu và bảo vệ lẫn nhau, vì vậy những thông tin đó đang được áp dụng là TUYỆT MẬT.
Nhân dân ta đã bị bọn chúng chiếm đoạt từ tiền bạc đến thân xác trong suốt nhiều năm qua. Bọn chúng như những tên cường hào ác bá thời xưa. Mong rằng bà con ta hãy đoàn kết đứng đòi lại những gì mà bị cướp mất.
08.01.2021
HMN.
Gửi ý kiến của bạn