ĐỪNG BAO GIỜ TIN CỘNG SẢN CÁC BẠN ƠI.
Hoa Mai Nguyen.
Nhiều năm qua ông TBT & CTN Nguyễn Phú Trọng luôn rêu rao rằng, chúng ta hãy tìm kiếm những người có đức, có tài để phục vụ đất nước và quyết tâm đẩy lùi tham nhũng, thanh trừng những kẻ cơ hội. Không riêng gì ông Trọng, mà ông TT Nguyễn Xuân Phúc cũng rêu rao rằng, mong muốn những người phản biện sắc sảo cho đảng, chính quyền...
Xin thưa rằng, những người có đức có tài và yêu quê hương đất nước, phản biện sắc sảo cho đảng, cho chính quyền mà hôm qua đã bị đem ra xét xử với các bản án rừng rú phải chịu nhiều năm trong ngục tù, đó là ông Phạm Chí Dũng Chủ tịch Hội nhà báo độc lập 15 năm tù, ông Nguyễn Tường Thụy PCT Hội nhà báo độc lập 11 năm tù và Lê Hữu Minh Tuấn 11 năm tù, đó còn chưa kể đến rất nhiều người tài giỏi nữa đang bị các ông giam cầm trong các ngục tù đen tối.
Những con người tài giỏi và tấm lòng xây dựng đất nước cất lên nói tự do và dân chủ bị các ông chụp cho cái tội phản động, nhiều người chưa bị bắt giam thì bị ngày đêm các ông cho an ninh canh chừng, chốt cửa tại nhà riêng của họ. Đó là những con người tài giỏi, hãy trả tự do cho họ đang bị giam hãm trong lao tù, chứ đâu có cần các ông phải tìm kiếm xa sôi gì cho đời mệt mỏi. Nhiều năm qua đã có rất nhiều người tin vào lời nói tuyên truyền dối trá CS để đi đến kết cục bị chúng nó cướp nhà, cướp đất và tài sản, nay trở thành những người dân oan trên khắp mảnh đất quê hương chúng ta, nơi đâu có mảnh đất có giá trị thì chúng nó tìm mọi cách cưỡng chiếm, cho dù nơi đó có nhiều gia đình có công với cách mạng, bà mẹ anh hùng đi chăng nữa chúng nó vẫn cưỡng chiếm cho bằng được.
Đã đến lúc này thì nhân dân ta không thể chịu đựng và làm ngơ trước dối trá lừa bịp trong guồng máy của ĐcsVN nữa rồi, và không thể nuôi mãi một đám ăn không ngồi rồi, nói những lời chém gió và sau đó chúng chỉ nghĩ tới tham nhũng đất đai và bán tài nguyên, khoáng sản cho TQ, đẩy dân tộc chúng ta sắp phải làm nô lệ cho Tàu cộng. Bắc thuộc ngàn năm đang đứng trước mắt chúng ta lẽ lòng nào lại nhắm mắt làm ngơ. Hãy cùng đoàn kết tranh đấu để xóa bỏ chế độ CS độc tài tại Việt Nam thì nhân dân ta mới thực sự ấm no và hạnh phúc xã hội công bằng, pháp luật công minh.
06.01.2021
HMN.
Hoa Mai Nguyen.
Nhiều năm qua ông TBT & CTN Nguyễn Phú Trọng luôn rêu rao rằng, chúng ta hãy tìm kiếm những người có đức, có tài để phục vụ đất nước và quyết tâm đẩy lùi tham nhũng, thanh trừng những kẻ cơ hội. Không riêng gì ông Trọng, mà ông TT Nguyễn Xuân Phúc cũng rêu rao rằng, mong muốn những người phản biện sắc sảo cho đảng, chính quyền...
Xin thưa rằng, những người có đức có tài và yêu quê hương đất nước, phản biện sắc sảo cho đảng, cho chính quyền mà hôm qua đã bị đem ra xét xử với các bản án rừng rú phải chịu nhiều năm trong ngục tù, đó là ông Phạm Chí Dũng Chủ tịch Hội nhà báo độc lập 15 năm tù, ông Nguyễn Tường Thụy PCT Hội nhà báo độc lập 11 năm tù và Lê Hữu Minh Tuấn 11 năm tù, đó còn chưa kể đến rất nhiều người tài giỏi nữa đang bị các ông giam cầm trong các ngục tù đen tối.
Những con người tài giỏi và tấm lòng xây dựng đất nước cất lên nói tự do và dân chủ bị các ông chụp cho cái tội phản động, nhiều người chưa bị bắt giam thì bị ngày đêm các ông cho an ninh canh chừng, chốt cửa tại nhà riêng của họ. Đó là những con người tài giỏi, hãy trả tự do cho họ đang bị giam hãm trong lao tù, chứ đâu có cần các ông phải tìm kiếm xa sôi gì cho đời mệt mỏi. Nhiều năm qua đã có rất nhiều người tin vào lời nói tuyên truyền dối trá CS để đi đến kết cục bị chúng nó cướp nhà, cướp đất và tài sản, nay trở thành những người dân oan trên khắp mảnh đất quê hương chúng ta, nơi đâu có mảnh đất có giá trị thì chúng nó tìm mọi cách cưỡng chiếm, cho dù nơi đó có nhiều gia đình có công với cách mạng, bà mẹ anh hùng đi chăng nữa chúng nó vẫn cưỡng chiếm cho bằng được.
Đã đến lúc này thì nhân dân ta không thể chịu đựng và làm ngơ trước dối trá lừa bịp trong guồng máy của ĐcsVN nữa rồi, và không thể nuôi mãi một đám ăn không ngồi rồi, nói những lời chém gió và sau đó chúng chỉ nghĩ tới tham nhũng đất đai và bán tài nguyên, khoáng sản cho TQ, đẩy dân tộc chúng ta sắp phải làm nô lệ cho Tàu cộng. Bắc thuộc ngàn năm đang đứng trước mắt chúng ta lẽ lòng nào lại nhắm mắt làm ngơ. Hãy cùng đoàn kết tranh đấu để xóa bỏ chế độ CS độc tài tại Việt Nam thì nhân dân ta mới thực sự ấm no và hạnh phúc xã hội công bằng, pháp luật công minh.
06.01.2021
HMN.
Gửi ý kiến của bạn