Kịch bản nào cho Donald Trump vào ngày 20.01.2021?
Bầu cử ở Mỹ đã qua gần 2 tháng, cử tri đoàn đã bỏ phiếu, chính thức xác nhận ông Joe Biden là tổng thống thứ 46 của Mỹ, ông Donald Trump sẽ phải rời khỏi tòa Bạch Ốc ngày 20.01.2021 vào lúc 12 giờ trưa. Tuy nhiên việc ông Trump ra đi như thế nào vào ngày 20.01.2021 lại đang là đề tài nóng hổi vừa thổi vừa bàn được các quan sát viên, bình luận gia nổi tiếng lẫn vô danh bàn tán, tranh cãi rộn ràng... quá sức lẽ mình.
Lều báo Thạch Đạt Lang, phóng viên lâu năm, nhiều kinh nghiệm xương máu trên mạng xã hội như facebook, forum, yahoogroups, báo online như Con Kiến, Con Muỗi... cũng không thể thoát ra ngoài vòng xoáy, từ trường của các kịch bản hào hứng về ngày tàn của… (độc gải điền vào chỗ trống cho hợp nghĩa)) nên cũng ti toe đi dạo một vòng, lượm lặt tin tức các cái về, tổng hợp các kịch bản để các bạn trên Facebook... mua vui cũng được vài giờ cuối năm.
Kịch bản thứ nhất là ông Trump sẽ…
Từng bước, từng bước thầm…
Hoa vòng rơi tuyết trắng
Hàng rào sắt lặng câm..
Trump đi lòng tê tái
Cho trời mây ướp buồn…
Đây là kịch bản yên bình nhất mà đa số người dân Mỹ hi vọng sẽ xẩy ra. Nước Mỹ sau gần 4 năm dưới sự lèo lái của ông Trump đã bị te tua, tơi tả, tan tác... nhưng chưa tan tàn thành nhiều mảnh vụn, mặc dù trong những ngày tháng cuối cùng còn lại trên chiếc ghế quyền lực của mình, ông đã quậy phá tanh banh mọi thứ, liên tục tìm cách tấn công vào hiến pháp, vào thể chế dân chủ, bầu cử tự do của Mỹ, từ thưa kiện lên tới TCPV về gian lận bầu cử đến trì hoãn bàn giao chính quyền (aministration).
Ông và bà Melania Trump sẽ (miễn cưỡng) tươi cười đón chào vợ chồng ông Joe Biden, bắt tay... làm thủ tục giao chính quyền theo đúng nghi thức truyền thống. Sau đó sẽ được các nhân viên sở Mật Vụ (ưu ái, thân thương) tiễn ra ngoài cổng tòa Bạch Ốc.
Câu hỏi đặt ra là: “- Rời khỏi tòa Bạch Ốc, ông Trump sẽ đi về đâu để... nung nấu căm hờn, nuôi chí lớn, chuẩn bị phục thù - những kẻ không đội trời chung với ông là đảng Dân Chủ thổ tả và bọn Juda Cộng Hòa đã phản bội ông - vào năm 2024? Có lẽ sẽ là Florida, nơi ông “đăng ký hộ khẩu?”. Có lẽ thôi vì (nghe nói) láng giềng (neighbor) của ông ở Florida không mặn mòi, thích thú gì, nôm na là họ không welcome (hân hạnh) chuyện gia đình ông về cư ngụ gần họ (1). Vậy thì cũng hơi bức xúc, không công bằng cho ông nhưng biết sao được, họ có cái lý của họ; -” Mình phải thế nào thì người ta mới như thế!”. Bác Trọng Lú nhà mình vẫn ngôn như thế.
Ông Trump cũng không thể trở lại New York để sống. New York là nơi ông đã gây thù, chuốc oán quá nhiều. Từ trốn thuế đến lập hội thiện ma... hằm bà lằng xắng cấu (2). Sức mấy mà các công tố viên của New York như Cyrus Vance (3) không đem ông lên bàn mổ, lấy kính lúp (loupe) soi từng sợi lông, sợi tóc của ông.
Kịch bản thứ hai là... ông sẽ ngồi lì trong tòa Bạch Ốc, không bàn giao. Điều này có nghĩa là ông Joe Biden sẽ không nhận được chiếc va-li có mật mã, chìa khóa khởi động chiến tranh nguyên tử ( A hèm!). Như vậy thì chẳng những ông Biden không biết phải làm gì để đối phó với trường hợp khó xử này mà ngay cả đám mật vụ (Secret Service) cũng băn khoăn, chưa biết phải làm sao? Nghe nói (nghe nói thôi nha) bà Nancy Pelosi, chủ tịch khối đa số ở hạ viện đã có kế hoạch dùng xà beng “nạy, bứng” ông Trump ra khỏi cái ghế trong tòa Bạch Ốc nếu ông không chịu ra đi một cách đường hoàng, chính trực. (4)
Kịch bản này có vẻ không ổn, chắc chắn sẽ gây ra nhiều phiền phức, có thễ đưa đến những hậu quả không lấy gì làm tốt đẹp cho tinh thần lẫn long thể của ông Trump cũng như hình ảnh, biểu tượng của nước Mỹ dưới mắt các lãnh đạo, dân chúng các nước trên thế giới. Nhưng rồi sao? Who cares? Trump là Trump. Tại sao ông không thể có được “phong thái” ra đi riêng tư, độc đáo?
Nếu rời khỏi tòa Bạch Ốc, bàn giao bình thường như bao đời tổng thống trước, từ khi nước Mỹ được thành lập thì Trump chẳng có gì đặc sắc, nổi trội, đáng nói, đáng nhớ. Đúng! Phải có điều gì đó khác biệt để ghi vào lịch sử Mỹ. Người đời sẽ phải nhớ đến sự ra đi của Donald Trump khi rời khỏi tòa Bạch Ốc cách này hay cách khác. Cách nào cũng được, miễn là tên Donald Trump được nhắc tới là ông đủ mãn nguyện.
Kịch bản thứ ba là (nghe nói - lại nghe nói), ông và gia đình sẽ rời khỏi Washington D. C trước ngày 20.01.2021 và (sẽ) không quay lại tòa Bạch Ốc nữa. Giải pháp này tránh cho ông sự ê chề, nhục nhã, cảm giác thua cuộc - trước một người mà ông (cho rằng) có tật ngủ gục (Sleepy Joe), chẳng có tài cán chi hơn ông - nhưng lại phô bày hết sự yếu hèn, quá ái kỷ (Narcissistic Personality Disorder) của ông, không thể công khai thừa nhận thất bại của mình.
Cả ba kịch bản vừa kể trên chắc chắn không làm hài lòng các fan cứng, những người ủng hộ ông cuồng nhiệt, tin tưởng rằng cuộc bầu cử ngày 03.11.2020 có gian lận dù chẳng hề có chút bằng chứng nào.
Họ (fan cứng của ông Trump) bất kể là Mỹ thuộc thành phần da trắng thượng đẳng KKK, Hell' s Angels, Proudboys... hay mít vàng hoang tưởng, mong muốn, chờ đợi, thích thú kịch bản thứ tư hơn. Đó là ông Trump ban hành lệnh Thiết Quân Luật (Martial Law) giới nghiêm trên toàn nước Mỹ, ra lệnh cho tướng Michael T Flynn tịch thu tất cả máy đếm phiếu của công ty Dominion dùng trong cuộc bầu cử đem về điều tra, cho quân đội kiểm soát, tổ chức bầu cử lại.
Ngày thứ sáu 18.12.2020, trong phiên họp khẩn ở tòa Bạch Ốc với một số người thân thiết nhất trong nội các và các luật sư Rudy Giuliani... kịch bản này đã được Michael Flynn đề nghị Trump cho thi hành nhưng... không ai dám tỏ ra hưởng ứng, ngoại trừ một số luật sư cố vấn pháp luật cho Trump ở… Việt Nam như Lê Luân, Trần Đình Thu…
Tất nhiên kịch bản thứ tư này rất khó xẩy ra, bởi tự bản chất, Donald Trump chỉ là một kẻ gian manh, yếu hèn, ti tiện, thù vặt, vô văn hóa, đạo đức, nói dối, nói láo liên tục. Trump hoàn toàn không đủ dũng khí, can đảm nhận trách nhiệm, sai trái về mình, kể cả những chuyện không đáng, nhỏ nhặt nhất.
Hiểu minh không ai bằng mình, với 5 lần khai bệnh gai xương để trốn đi quân dịch thập niên 60, mới nghe thấy người dân biểu tình, la hét ngoài hàng rào tòa Bạch Ốc đã vội vã chạy xuống hầm trú ẩn… Trump biết mình sẽ xoắn khi có tiếng nổ của bom đạn ở gần, sẽ không có khả năng, điều động, chỉ huy ai khi cần ban hành thiết quân luật.
Bên cạnh 4 kịch bản này còn có một vài kịch bản khác đại khái như Lễ Đăng Quang Thay Thế (Alternative Inauguration) cho Trump ở Florida hay Đăng Quang Trên Mạng (Virtual Inauguration - online) nhưng không thể xẩy ra nên không bàn tới.
Nói tóm lại, trong 4 kịch bản kể trên, kịch bản thứ ba có nhiều khả năng nhất sẽ trở thành hiện thực.
Gửi ý kiến của bạn