NHỮNG TRÒ PHẢN DÂN CHỦ.
Nguyễn Bình Phương
Trump thua phiếu phổ thông. Trump thua phiếu cử tri đoàn. Trump thua hàng chục vụ kiện, kể cả hai vụ bị bỏ rơi tại TCPV.
Nhưng Trump vẫn không thừa nhận và còn tiếp tục gây quỹ hàng trăm triệu. Xài cho mấy vụ kiện tụng chỉ chưa tới 10 triệu, chắc cũng còn kha khá mang về. Nhưng phải bày đôi trò mua vui cho các người ủng hộ chứ không thì chúng kiện đòi tiền lại chứ chẳng chơi, mà cũng đã có kẻ khởi kiện đòi tiền rồi.
Giờ thì Trump đang bàn tính chuyện sẽ có mấy ông nghị cuồng ra phản đối tại Quốc hội vào 6/1 để thách thức kết quả. Mà cần phải thay đổi kết quả đến 4 bang may ra mới có cửa. Hạ viện do Dân chủ nắm; Lão Rùa cũng đã thừa nhận Tổng thống đắc cử Joe Biden và kêu gọi các đồng liêu Cộng hoà không ủng hộ những trò ma của Trump. Cơ hội ở đó cho Trump kể như không có, nhưng có thể sẽ có những trò hề ngoạn mục cho Pú với Tạp với Ủn giải khuây.
Đêm qua trong một cuộc họp tại Nhà Trắng, tên tội đồ Flynn lại đưa ra chuyện dùng Thiết quân luật (Martial Law) để giữ ghế cho Trump. Một cái chuyện động trời như vậy, vào một thời bình thường, hẳn đã là một vụ bê bối có thể làm chủ xị thành tội phạm. Thời này, chuyện đó được bàn tán cứ như một quyền lực tổng thống và hàng triệu người vẫn bất chấp ủng hộ. Chuyện này Flynn đã công khai kêu gọi từ mấy tuần nay, và tin về cuộc họp đêm qua cũng đã bị lộ ra. Sau đó Trump tweet “Martial Law = Fake News.” Mong là vậy Trump nhé. Chỉ có điều tui sợ ngài lắm rồi, cái tin gì thật thì ngài vẫn cho là Fake News đấy thôi. Nhưng mong ngài nhớ cho, Martial Law nghĩa là trao quyền lực sang cho quân đội, để hành xử theo thiết lệnh của quân đội, và có thể nó được dùng nhưng không phải theo ước nguyện của ngài đâu nhé.
Cũng trong đêm qua, Trump lại bàn chuyện bổ nhiệm bà lật xư Sidney Powell làm công tố đặc biệt để điều tra về gian lận bầu cử. Việc này theo tôi hiểu là quyền hạn của Tổng chưởng lý chứ quyền gì ở Tổng thống. Làm tổng thống một cường quốc, có cái chuyện bầu cử mà giữ không được thì về mịa nó đi chứ khóc la cái nỗi gì. Thế mà còn đòi làm cho nước Mỹ vĩ đại. Những trò ma quái từ những người như Powell, Linwood, Flynn,... và một đám lâu la nữa … chắc nước Mỹ trôi xuống cống chứ vĩ đại cái … đuôi to.
Lại có tin Trump hứa sẽ có một cuộc biểu tình phản kháng điên cuồng (wild protest) vào ngày 6/1.
Cúm Tàu giết dân không biết bao nhiêu, đếm không kịp lại không còn nghe Trump nói tiếng nào. Tin tặc Nga thọc vô tới hán.g lại tìm cách bao che. Giành chỗ mà làm chi hay chỉ để hót với hứa? Về mịa nó đi cho dân nhờ.
Giận.
---
Mời bạn đọc bản dịch bài viết về những toan tính của Trump và những kẻ Cộng hoà 'khổ á' cho ngày 6/1 và các khả năng của nó.
Cũng xin giới thiệu lại bài viết của anh Khách Huyền Đao về sự kiện ngày 6/1/2017, khi Biden trong vai trò Chủ tịch Thượng viện điều hành cuộc kiểm phiếu Cử tri đoàn lúc đó:
Gửi ý kiến của bạn