Trước 2017-2018, thú thật, tôi cũng đã viết gần chục bài viết nặng ký để ủng hộ ông Trump, nhất là sau bài phát biểu của ông trước hội đồng Liên hiệp quốc và lên án chủ nghĩa cộng sản. Cả thế giới hướng về ông lúc đó, nhiều nhất có thể là lúc ông đánh Maduro, Venezuela, ông kéo theo hơn 50 quốc gia ủng hộ phe đối lập, Juan Guaido đối lập với chủ nghĩa cộng sản do Hugo Chavez dựng lên tại đất nước này 10 năm trước đó.
Cuộc chiến giữa Trump và người tí hon Maduro thất bại thê thảm cho ông Trump, thế giới tự do đã nhìn thấy sự kém cỏi của ông Trump, nói nhiều mà làm không được nhiều. Niềm tin tan vỡ như bong bóng trời mưa, đối với Maduro mà Trump còn không làm nên chuyện thì đối với Tập cận Bình thì Trump sẽ không có cửa.
Kế đến một loạt các chính sách nặng nét phá bỏ những gì chính phủ Obama để lại hơn là một chiến lược có suy nghĩ, từ việc rút khỏi TPP, rồi đến rút khỏi hiệp ước biến đổi khí hậu Paris.
Không còn nghi ngờ gì nữa, ông Trump đã thật sự cho thế giới thấy ông ta trở thành TT Mỹ tồi tệ từ các chính sách với các đồng minh Âu châu và Á châu, Pháp, Đức, nhất là Anh quốc chế giễu trên TV và cả chính giới, họ đã cười ông ta thê thảm trong chuyến thăm Anh quốc và gặp gỡ nữ hoàng Anh quốc.
Người Việt ta không ai chỉ trích ai về chuyện chọn và bỏ phiếu cho Trump qua cuộc bầu cử vừa qua. Quá nhiều hiểu lầm vì người Việt bị ảnh hưởng bởi rối loạn thông tin do đám trumpers làm truyền thông trong garage/xó bếp hằng ngày ra rã trên Youtube làm sao có thể không tin chuyện ông Trump đang là thiên sứ do Đức Chúa Trời sai xuống, trong nước thì quá chán ghét đảng cs, họ mong đợi một cứu tinh xuất hiện để diệt Tầu cộng mà qua đó đám đàn em "con hoang phương nam" (lời của Dương Thiết Trì) tiêu tùng theo. Từ đó họ xây dựng ảo giác và nhắm mắt lại với sự thật là Trump chỉ chống Tầu cộng bằng miệng, chính sách tăng thuế nhập khẩu hàng Tầu chỉ đánh vào túi của dân Mỹ và làm cho giá thành hàng Mỹ trở thành khó bán khi nguyên liệu sản xuất tăng ngất ngưởng như thép, khoáng sản như đất hiếm mà thị trường là 90% do Tầu cộng sản xuất.
Kết quả thật sự của chiến tranh thương mại là nông dân Mỹ phá sản hằng loạt, Trump phải dùng 28 tỷ để cứu họ mà Tầu cộng thì khg bị ảnh hưởng gì nhiều.
Một chính sách tự bắn vào chân mình!
Người chống Trump từ đó hình thành và trong đó có tôi, những người này, chẳng qua là họ nhìn thấy xa hơn, họ so sánh với ông Obama và các đời TT trước về chiến lược phát triển lâu dài không hề của ông Trump, họ không bị cái ảo giác mái tóc vàng của ông ta, không bị ảo giác ông ta là tỷ phú và không hút thuốc/uống rượu mà chỉ ăn Mc Donald và uống Coke.
Qua 4 năm của ông Trump là một tai họa lớn từ 200 năm lập quốc của nước Mỹ cho đến nay, ông ta chỉ giỏi đạp đổ mọi nền tảng dân chủ Mỹ và tệ nhất là tỏ rõ nhiều tham vọng độc tài, gia đình trị và lợi ích cá nhân
May mắn là ông Trump chưa kịp đạp đổ Obamacare, chuyện này phải cám ơn người anh hùng John Mc Cain.
Tôi đã viết rõ trong bài "Vì sao tôi khg ưa ông Trump" trước đó. Từ 2017, tôi đã thấy đây là một TT tồi tệ nhất trong lịch sử nước Mỹ.
Người Việt tại Mỹ thì họ thích ông Trump có thể chỉ vì chính sách American First, họ hy vọng sẽ có thể trả ít thuế thu nhập, tuy rằng thuế này tại Mỹ không quá cao so với Âu châu.
Một thời đã qua, mong rằng chính phủ sắp đến thành công trong việc dọn dẹp đống rác do Trump để lại và thành công trong việc xây dựng lại liên minh các quốc gia tự do trên thế giới.
Gửi ý kiến của bạn