LẬP LUẬN HAY LẬP LỜ?

Giao Thanh Pham
Trên trang Facebook của các “chí sĩ đấu tranh dân chủ” trong và ngoài nước, người ta thấy có những lập luận hết sức lập lờ, nếu không muốn nói là khôi hài, mà lại thuộc dạng hài cười không nổi vì quá nhảm.
Trước năm 2020, họ hết lòng ca tụng những đòn phép của Donald Trump, như: Đánh thuế tariffs trên những mặt hàng nhập cảng từ Trung Quốc, khiến cho thị trường chứng khoán, hệ thống tiền tệ của Trung Quốc chao đảo, dẫn đến nền kinh tế Trung Quốc suy sụp, sẵn sàng đổ sập trong nay mai. Truy đuổi gián điệp của Trung Quốc nằm vùng cài vào các thể chế chính trị của Mỹ. Tước lại visas du học sinh Trung Quốc ở Mỹ đuổi về nước. Đóng cửa sứ quán Trung Quốc ở Houston, Texas… vân vân.
Đó là chưa kể đến hàng chục lần, mỗi khi những chiếc tàu chiến của Hoa Kỳ dẹo qua dẹo lại ở Biển Đông, như những cô gái xinh đẹp trong các cuộc thi hoa hậu, mà dưới tất cả các đời tổng thống trước đó vẫn luôn thực hiện, thì họ lại om sòm ca tụng một dạo, như đó là những phép lạ xuất hiện từ trời.
Nói tóm lại, tất cả những gì ông Trump thực hiện có liên quan đến Trung Quốc, đều được họ tung lên 9 tầng trời cao xanh, hết lòng, hết lời, ca tụng, ngợi khen, khiến cho người dân Việt mù mờ ở khắp nơi, hồ hởi, phấn khởi, tưởng có thể lăn đùng ra chết trong hạnh phúc. Đó là trong suốt cái thời kỳ sung mãn của cái bệnh hoang tưởng tự mãn quá độ, tính từ đầu năm 2017 sau khi ông Trump nắm chính quyền trong tay và nhất là sau 2 năm, “vung gươm diệt bạo, đánh kinh tế, diệt Trung Quốc” 2018-2019 qua cuộc chiến mậu dịch.
Vào thời điểm đó, 2 bên, Hoa Kỳ và Trung Quốc ngồi vào bàn hội nghị hơn 17 lần, mà vẫn không hề có bất kỳ một ký kết nào, mãi cho tới cuối năm 2019 khi cái bản hiệp ước “Phase One” rụt rè của ông Trump ra đời. Sau khi nền kinh tế Hoa Kỳ chới với đi xuống thê thảm, hậu quả tác hại của các trận đánh áp thuế nhập cảng từ khắp nơi trên thế giới, người ta vẫn không thấy cái vị thế yếu kém, không biết ta biết địch, không biết tự lượng sức mình, tự cao tự đại của Donald Trump và các quân sư quạt mo của ông ta trong cuộc chiến mậu dịch thất bại đó, và họ vẫn tiếp tục cúi đầu ca tụng.
Chuyển sang năm 2020 khi đại dịch COVID-19 xuất hiện, không chỉ người dân Mỹ nhưng tất cả các sắc dân khác trên thế giới, một lần nữa, lại được tận mắt chứng kiến cái khả năng tồi trong việc điều hành đất nước của Donald Trump. Trước cơn nguy biến và trong thời điểm khó khăn, ông ta chẳng những đã không chịu cuộn tròn nằm yên như con sâu trong tổ, phó mặc cho thời thế và sự hên xui may rủi, mà còn “năng nổ” mang bệnh truyền nhiễm, đi phát tán gieo rắc khắp nơi ở các cuộc vận động tranh cử, dẫn đến cái kết thương đau cho dân chúng Mỹ, vẫn còn kéo dài cho mãi đến hôm nay chưa dứt. Mỗi ngày, tỷ lệ người nhiễm bệnh và tử vong tăng vọt không ngưng nghỉ khiến cho nền kinh tế… đột quỵ, thất nghiệp tràn lan. Trong khi đó, qua quý thứ 2 nghĩa là sau tháng 6 năm 2020, kinh tế của Trung Quốc đã bắt đầu có nhiều dấu hiệu hồi phục và trên đường phát triển trở lại.
Qua những so sánh nêu trên, khá dễ dàng để thấy rằng, đánh Trung Quốc không phải là chuyện dễ, mà cũng chẳng phải là chuyện la hét, gào thét, đe dọa như trẻ con của Donald Trump mà hi vọng thắng được. Cùng một lúc, những “chí sĩ đấu tranh dân chủ” ở trong và ngoài nước, lại để cho cái nhìn lệch lạc, yếu kém về nhận thức cũng như khả năng ngôn ngữ, dẫn dắt chính họ và nhiều độc giả của họ sa lầy. Cái đầm lầy của sự tự mãn, của ngụy tạo và ngụy biện, khiến cho bất cứ thất bại nào của Donald Trump, cũng được họ nhìn qua ánh hào quang chói lọi.
Để rồi, sau ngày bầu cử 3 tháng 11 vừa qua, sự kiện thất cử của Donald Trump là điều có thể đoán được từ trước, qua khả năng lãnh đạo tồi của ông ta. Để rồi thất bại nối tiếp thất bại, Donald Trump chẳng còn gì ngoài việc tung ra những thuyết âm mưu tào lao, đưa ra những vụ tố cáo và kiện tụng ầu ơ không chứng cớ, cổ súy cho những vụ xách động bạo loạn, cái lối hành xử của một kẻ tiểu nhân không có can đảm chịu nhận mình là người thua cuộc. Một sự thật không thể chối cãi.
Thế thì các “chí sĩ đấu tranh dân chủ” ở trong và ngoài nước nhìn nhận và đánh giá ra sao qua cái sự kiện thất bại long trời lở đất này của Donald Trump dưới tay “ông già ngủ gật Joe Biden”?
Cũng như thần tượng Donald Trump của họ, họ không chịu nhận sự thất bại. Họ không có can đảm chịu nhận mình là người thua cuộc.
Cũng không khác lãnh tụ kính yêu Donald Trump của họ, họ bám vào cái phao của thuyết âm mưu tào lao, cho rằng, tất cả những “sự gian lận” dẫn đến chiến thắng của “ông già ngủ gật Joe Biden” đều có bàn tay lông lá của Trung Quốc nhúng vào. Từ hệ thống bầu cử qui mô và tinh vi đến hệ thống điều hành trong việc kiểm phiếu, từ hệ thống hành chánh cấp tiểu bang đến cấp chính quyền liên bang, từ hệ thống tòa án cấp địa phương lên đến cấp trung ương của Mỹ, trên đất Mỹ, từ truyền thông đến báo chí, từ khoa học gia đến chính trị gia, và từ CIA đến FBI, nói tóm lại, tất cả mọi hệ thống làm việc và điều hành ở Mỹ, một đất nước có nền kỹ thuật cao nhất thế giới, tân tiến nhất thế giới, khả năng tự bảo vệ chặt chẽ nhất thế giới, trong cuộc bầu cử vừa qua, đã bị Trung Quốc thao túng từ A đến Z. Chỉ cần bật công tắc lên cái là ông Joe Biden thắng cử.
Không khác bản chất của Donald Trump, những “chí sĩ đấu tranh dân chủ” ở trong và ngoài nước, giờ đây lại chuyển sang việc xách động bạo lực, nào là thiết quân luật, nào là đưa quân đội về để lùng bắt và tiêu diệt bọn phản loạn Dân Chủ, rồi còn xách động dân Mỹ gốc Việt trang bị vũ khí đạn dược cho một cuộc… tổng tấn công (tình cờ … cũng vào dịp Tết sắp đến), và cuối cùng thì chia nát Hoa Kỳ thành từng mảnh, cổ vũ cho sự tách rời các tiểu bang xanh đỏ, Dân Chủ và Cộng Hòa. Đúng như lòng mong ước của Donald Trump ngay từ khởi đầu: chỉ có 2 phe, phe ta và phe địch. Và cũng đúng như nguyện vọng của Donald Trump ngay từ khi nắm chính quyền: Một là ăn trọn. Hai là phá nát. Mà nếu được đúng như ý nguyện, chẻ nước Mỹ ra làm dăm bảy quốc gia nhỏ như Liên Bang Sô Viết ngày xưa, thì Nước Mĩ Vĩ Đại làm gì còn đủ sức lực để... đánh Trung Quốc tiêu diệt Cộng Sản?
Đấy, người ta chỉ cần đứng lui lại một chút, rồi nhìn vào toàn cảnh của sự việc, là sẽ thấy rõ ràng được cái màn tấu hài này của các vị chí sĩ đấu tranh dân chủ. Đầu nào thì họ cũng có thể nói được, chiều nào thì họ cũng có thể xoay được. Cứ nắng bên nào, thì ngả nghiêng vành nón che bên đó. Cứ gió thổi chiều nào, thì chống bạt phía đó, thế thôi. Qua những gì họ nhào nặn thì:
MỚI NĂM NGOÁI ĐÂY THÔI, TRUNG QUỐC TANH BANH, TAN NÁT SẮP SẬP DƯỚI TAY DONALD TRUMP.
QUA NĂM NAY, NƯỚC MỸ TỪ TRÊN XUỐNG DƯỚI ĐỀU ĐÃ BỊ TRUNG QUỐC MUA CHUỘC.
Âu đó cũng là do cái bệnh di căn Tôn Sùng Lãnh Tụ Cách Mù Quáng của người dân Việt. Đừng tưởng, cứ qua được tới Mỹ là... hết bệnh.
Thử hỏi, sau lần thất bại này, những chí sĩ đấu tranh dân chủ sẽ làm gì và làm sao... để lấy lại… uy tín?
.