Cà cuống là loại côn trùng có cánh, mình dẹp như con gián, có cánh, ở con đực, phần cuối bụng có một bọc nhỏ bằng đầu que diêm, bên trong chứa một loại tinh dầu trong suốt có mùi thơm, vị cay. Giọt tinh dầu này pha với nước mắm để chấm bánh cuốn thì rất tuyệt.
Cà cuống khi chết giọt tinh dầu vẫn có tác dụng làm thơm nước chấm cho các món ăn nên 'Cà Cuống Chết Đến Đít Vẫn Còn Cay' trở thành một thành ngữ trong dân gian. Thành ngữ được dùng để diễn tả những con người khi thất bại, thua cuộc một cách rõ ràng, không thể chối bỏ, phủ nhận, vẫn lì lợm, trơ trẽn, ngang ngược, điêu ngoa... tuyên bố rằng mình thành công, thắng cuộc.
Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ ngày 03.11.2020 đã qua gần 4 tuần, kết quả thắng cử của ông Joe Biden với 306 phiếu cử tri đoàn đã được xác nhận, là chuyện không thể chối cãi, phủ quyết bởi sức mạnh, quyền lực nào trên nước Mỹ. Việc quốc hội tuyên bố, chính thức xác nhận ông Biden trở thành tổng thống 46 của Mỹ vào ngày 06.01.2021 chỉ là thủ tục cần thiết trong quá trình bầu cử của thể chế chính trị nước Mỹ.
Chuyện liên tục thưa gửi, kiện cáo khắp nơi, tạo dựng bằng chứng bầu cử gian lận, tìm cách quậy phá, vu khống đối thủ chính trị, đảng Dân Chủ của Donald Trump, ủy ban tranh cử, một số thượng nghị sĩ, dân biểu đảng Cộng Hòa sau thất bại trong cuộc bầu cử ngày 03.11.2020, không đem lại một kết quả nào, chỉ biểu lộ bản chất thấp hèn, nhơ nhớp, tiểu nhân của họ, y hệt như con cà cuống... chết đến đít vẫn còn cay.
Tuy nhiên, cà cuống chết còn đem lại sự khoái khẩu cho thực khách, những hành động của Trump và phe đảng của ông trong đảng Cộng Hòa khi thua cuộc, mèo nheo, khóc lóc, ăn vạ... chỉ làm trò cười, tạo sự khinh bỉ, chế diễu cho thiên hạ, cả thế giới phỉ nhổ vào thể chế chính trị tự do, dân chủ của nước Mỹ vốn là gương mẫu trong nhiều thập niên.
Cà cuống Mỹ là thế nhưng xét ra còn chưa cay bằng cà cuống Việt. Những con cà cuống Việt đang cay cú bay vần vũ đen kịt trên các mạng xã hội, bu vào các thuyết âm mưu xuất phát từ các nguồn Đại Kỷ Nguyên, NTD, The Epoch Times, Nguyễn Thùy Trang... với những con đầu đàn như Lê Luân, Trần Đình Thu, Huỳnh Quốc Bình, Huỳnh Ngọc Chênh, Lưu Trọng Văn, Lê Diễn Đức, Lê Hoài Anh…
Bất chấp tin tức của các hãng truyền thông giòng chính (mainstream) lớn như CNN, NYT, WP, MSNBC, WSJ, Reuter, Politico…- những tin tức có thể kiểm chứng được - sau khi thuyết âm mưu về mấy trăm ngàn chết đi bầu ở Pennsylvania, các máy chủ đếm phiếu gian lậncủa Dominion, Scylt bị tịch thu ở Frankfurt không còn ăn khách, bầy cà cuống này đồng loạt vỗ cánh thay đổi giai điệu lên đồng, đại loại như Tối Cao Pháp Viện chưa có phán quyết thì hãy đợi đấy, ngày 08.12.2020 mới biết chắc ai là tổng thống, bang Pennsylvania đã rút lại phán quyết Biden thắng cử, nhân chứng của luật sư Rudy Giuliani đã khai trước tòa có 700.000 phiếu bầu gian lận, Trump đang chờ phán quyết của tòa án lật ngược thế cờ, luật sư Sydney Powell của Trump đang khởi kiện cùng lúc tại 2 bang Michigan, Georgia…
Một điểm rất dễ nhận ra là những con cà cuống này không bao giờ đưa ra bằng chứng, dữ kiện, link để chứng minh những điều chúng nói. Chúng chỉ sử dụng những nguồn tin, thuyết âm mưu từ NTD (New Tang Dynasty) The Epoch Times, Đại Kỷ Nguyên…
Thời gian từ đây đến ngày 20.01.2021 chỉ còn 54 ngày. Những con cà cuống nói trên sẽ ra sao khi con cà cuống Mỹ đầu đàn phải rời tòa Bạch Ốc? Liệu chúng có tiếp tục phun nọc độc vào đồng loại của chúng không? Chúng cũng là một loại cà cuống nhưng giọt tinh dầu mà chúng mang dưới bụng chắc chắn không có mùi thơm, vị cay mà chỉ toàn những mùi thối hoăng gây khó chịu, nôn mửa, tởm lợm cho những ai vô phước chạm phải.
Gửi ý kiến của bạn