Bạn nhận ra tôi đã unfriend bạn... Đừng ngạc nhiên! Tôi không những đã unfriend bạn, tôi còn nhận ra con người thật của bạn, mà tôi chưa từng biết trước đó!
Tôi không unfriend bạn vì chuyện chính trị, vì bạn có tư tưởng left hay right, Cộng Hoà hay Dân Chủ... Đó không phải là vấn đề tôi quan tâm! Vấn đề ở đây là bạn, ý thức hoặc không ý thức, đã đồng loã với một đám người đang lũng đoạn nền tảng đạo đức và đe dọa đến sự tồn vong của nền dân chù của nước Mỹ.
Bạn có một quốc gia để yêu... Tôi cũng vậy. Tôi yêu nước Mỹ vì nó là đất nước của tôi, của con cái tôi và con cháu của chúng nó... Tôi đã đến Mỹ định cư và trở thành công dân Mỹ là vì nước Mỹ có một nền tảng dân chủ hàng trăm năm... Nếu nước Mỹ bị cai trị độc tài, chắc chắn tôi đã không đến. Tôi không cần biết vì mục đích gì, bạn mong muốn và đồng loã với những phần tử muốn phá hoại nước Mỹ. Bạn không quan tâm đến cuộc sống của tôi, của gia đình tôi, của đất nước tôi, của thế hệ con cháu tôi...thì tại sao tôi phải quan tâm đến bạn?
Đạo đức của con người là thứ quan trọng nhất đối với tôi. Rất tiếc, bạn không có thứ đó! Vì sao tôi nói như vậy? Thứ nhất, bạn đã công kích hệ thống thông tin chính thống hàng trăm năm nay là Fake news mặc dù bạn sẽ không bao giờ có thể chứng minh là họ đã đưa tin sai... Và chính bạn lại liên tục chia sẻ những thông tin bịa đặt trắng trợn, những luận điệu xuyên tạc không bằng chứng, không logic... Thứ hai, bạn ủng hộ một con người có một lý tưởng sống hoàn toàn trái ngược với sự hướng thiện của con người. Quá khứ, Donald Trump là một người không ra gì, chuyện gái gú, bóp lộn, trốn lính, tránh thuế... tôi có thể bỏ qua. Nhưng hiện tại, lão ấy vẫn là người láo toét, xấc xược, chuyên hiếp đáp người khác thì tôi không thể tha thứ. Thứ ba, trong con mắt của bạn chỉ có tiền! Bạn đặt tiền thành thứ để thờ. Bạn yêu quý những người giàu có. Bạn đánh đồng giàu có và tài giỏi...
Thế đấy, nền tảng đạo đức của bạn nó đi...Đức rồi!
Nếu bạn theo dõi chính trị Mỹ đủ lâu, bạn sẽ thấy người Mỹ rất sáng suốt. Lần này, người Mỹ đã quyết tâm dứt bỏ cái ung nhọt họ đã lỡ vướng vào 4 năm trước. Hơn 80 triệu người đã bỏ phiếu cho ông Biden. Ông Trump muốn nói gì là chuyện của ông ấy, nhưng trưa ngày 20 tháng Giêng 2021, ông Trump sẽ phải rời nhà trắng và nước Mỹ sẽ có Tổng Thống mới Biden. Bạn có thể chửi ông Biden thoả thích nhé! Nhưng để chửi cho có sức nặng, bạn nên có những chứng cứ rõ ràng, đừng cứ lặp lại những luận điệu đặt điều vô cớ từ mồm của một con người sống cả đời mà vẫn chưa thành người... thì cái chửi của bạn cũng chỉ bốc mùi như hơi rấm của một con bò thôi.
Moo Hoo!!!! (Tiếng của loài bò nghĩa là bye bye...)
Gửi ý kiến của bạn