Thượng Đế có thể tạo ra loài người, nhưng chính chúng ta đã tạo ra cái xã hội mà chúng ta đang sống.
Hãy giải quyết chuyện thế gian bằng các định chế và hệ thống pháp luật mà chúng ta đã tạo ra. Chúa và Phật không can dự gì vào chuyện của xã hội này. Loài người chúng ta từ lâu đã có những khái niệm về công lý và lẽ phải và chúng ta đã xây dựng các định chế xã hội, hệ thống pháp luật và đạo lý xã hội dựa trên những khái niệm đó để giải quyết các vấn đề xã hội của chúng ta. Nếu các ước lệ xã hội và hệ thống pháp luật của chúng ta không thể giải quyết được các vấn đề xã hội của chúng ta thì cũng đã đến lúc những khái niệm đó của chúng ta cần phải được đánh giá lại hoặc thay đổi. Hoặc là cái xã hộ này cần phải dẹp bỏ đi để xây một xã hội khác.
Dĩ nhiên chúng ta cũng có những vay mượn những giá trị tôn giáo để xây dựng các khế ước và định chế xã hội, nhưng sự vay mượn cũng chỉ dừng lại ở chừng đó thôi. Xã hội này là sản phẩm của chúng ta. Chúng ta bắt buộc phải giải quyết các vấn đề của chúng ta bằng những giá trị mà xã hội chúng ta đặt nền tảng trên đó.
Một cuộc lên đồng tập thể của người Việt cuồng Trump khắp nơi đang diễn ra một cách điên cuồng vô phương cứu chữa: cầu cho Chúa đem chiến thắng về cho Trump! Cầu cho Phật gia hộ Trump!
Tôi thật sự nghẹn lời!
Rồi tôi nghĩ. Khi tôi có con. Mấy đứa con của tôi nó mâu thuẫn xích mích nhau. Để công bằng, chúng kêu tôi đúng ra giải quyết. Tôi sẽ phải làm sao? Tôi đứng ra làm trọng tài hay tôi sẽ nói: Chờ chút, để tao lấy điện thoại gọi ông nội ông ngoại tụi mày để mấy ổng giải quyết?!
Cha mẹ tôi sinh ra tôi, nhưng tôi sinh ra con cái tôi. Không thể chuyện con cái của tôi mà cứ gọi điện thoại kêu ông nội ông ngoại giải quyết.
Tôi xin mấy ông nội bà nội cuồng Trump, làm ơn tỉnh lại. Đừng có kéo Chúa với Phật vào chuyện của Trump và Biden.
Gửi ý kiến của bạn