Tâm tình trước ngày bầu cử: Trump hay Biden?

03 Tháng Mười Một 20208:33 CH(Xem: 4447)
                   Tâm tình trước ngày bầu cử: Trump hay Biden?

gettyimages-622268184-2048x2048                                                           Hình Getty Images



Michael Hung

FB. Mõ Bolsa


Chỉ còn 24 giờ nữa, thế giới sẽ biết ai là Tổng thống Mỹ kế tiếp!
Nhưng tôi không chờ đến giờ đó... không chờ khi có kết quả... Tôi muốn bày tỏ quan điểm của tôi ngay bây giờ, cho dù ngày mai ai sẽ là TT!



     Tổng thống Mỹ thứ 26, Theodore Roosevelt từng nói: “Yêu nước có nghĩa là đứng về phía đất nước, không phải về phía tổng thống!” (Patriotism means to stand by the country. It doesnt mean to stand by the president!)
Ba hôm trước, trong buổi mitting vận động tranh cử tại Michigan, Tổng thống Trump tuyên bố trước hàng ngàn người ủng hộ rằng, các bác sĩ Mỹ đã nâng khống số người nhiễm và chết vì CoronaVirus để kiếm tiền…!
Đây là một sự vu khống vô căn cứ và hết sức bỉ ổi của một chính trị gia, một tổng thống Mỹ!
Lời tuyên bố “hoàn toàn sai trái, nguy hiểm và quá độc ác - tàn nhẫn!” Hiệp hội các bác sĩ Mỹ đã lên tiếng phản ứng!
Y khoa là ngành chuyên môn có mức thu nhập cao nhất và rất ổn định ở Mỹ. Nhiều gia đình bác sĩ thường chia sẻ nguồn thu nhập của mình có các tổ chức từ thiện, vì họ không sử dụng hết. Mức lương của các bác sĩ, y tá hầu hết là cố định, hoàn toàn không có chuyện dựa vào tình trạng bệnh nhân. Những ai đã sống và từng đến bệnh viện Mỹ, đều nhận thấy tinh thần tận tụy, hi sinh và yêu thương bệnh nhân của các bác sĩ Mỹ…
Quả thật sự vu cáo của TT Trump là vô tiền khoáng hậu trong tư cách một TT Mỹ!
Không riêng đối với ngành y khoa, TT Trump đã phủ nhận giá trị của nhiều ngành nghề liên quan tới xã hội, khoa học và an ninh quốc gia Mỹ.
Là một tổng thống Mỹ nhưng ông Trump lại là một tín đồ của Thuyết âm mưu (Conspiracy Theory) - QAnon, thường xuyên đưa ra những tin tức giật gân nhưng vô chứng cớ, phủ nhận hầu hết những thành tựu và lý thuyết khoa học. QAnon đặt nghi vấn các loại vacin là không hiệu quả và chỉ cho mục đích chính trị hay tà thuật, hoặc cho rằng kết luận của các nhà khoa học về biến đổi khí hậu là ngụy tạo, là láo khoét (hoax)… Từ đó, TT Trump đã rút nước Mỹ khỏi thỏa thuận khí hậu Paris và đưa ra chính sách cho phép các đại công ty Mỹ được tha hồ khai thác tài nguyên thiên nhiên, nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế để thêm điểm cho TT. Hành vi và chính sách khai thác tận lực tài nguyên của TT Trump hoàn toàn tương tự như chính quyền những quốc gia độc tài/CS như Trung Quốc, Nga, Venezuela, VN… TT Trump có một lời khuyên rất lạ lùng tới người ủng hộ tại một cuộc vận động ở Las Vegas tuần trước rằng: “Đừng bầu cho Biden vì Biden sẽ nghe lời các nhà khoa học!”(?)

Nền báo chí Mỹ, với truyền thống chuyên nghiệp và là một diễn đàn của quần chúng, là hình mẫu và nguồn cảm hứng cho nền báo chí tự do và sự khởi phát, thúc đẩy phong trào dân chủ cho thế giới. Tuy nhiên, từ khi được đắc cử, TT Trump tuyên bố, báo chí đều là giả, đều là láo và đều là cánh tả! Ông Trump là TT đầu tiên hủy bỏ kỳ họp báo thường kỳ tại Nhà Trắng, mà theo thông lệ, là phương tiện để TT báo cáo với quốc dân về tình hình quốc gia và hoạt động của chính quyền. Ông Trump cũng là vị TT đầu tiên, đòi phải đặt báo chí dưới sự kiểm soát của chính quyền. Ông đã cách chức Tổng biên tập của cơ quan truyền thông sử dụng ngân sách nhà nước là đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) vì đài này phê phán chính sách của ông. Đồng thời, bổ nhiệm một viên chức đại diện ông để quản lý 6 cơ quan báo chí thuộc chính phủ Mỹ, tương tự như chức vụ trưởng ban tuyên giáo của các nhà nước cộng sản!

Điều kinh ngạc đến đáng sợ là TT Mỹ lại không tin vào các báo cáo của các cơ quan tình báo quốc gia, nhưng lại tin vào lời nói của đối thủ địa chính trị của nước Mỹ! Nhiều báo cáo cho biết, TT Trump gần như không đọc, thậm chí không muốn nghe các báo cáo hàng ngày của cơ quan tình báo trung ương Mỹ CIA. Một ví dụ là báo cáo của CIA về việc Nga trả tiền cho Taliban ám sát lính Mỹ tại Afghanistan, ông Trump tự lên tiếng phủ nhận giá trị của báo cáo này là thiếu chứng cớ; đồng thời khẳng định là Nga không làm điều đó vì TT Putin đã nói với ông như vậy(?) Trong cả nhiệm kỳ TT của mình, ông thường xuyên chỉ trích, làm giảm uy tín và thậm chí phủ nhận giá trị của các cơ quan tình báo quốc gia Mỹ.
Chính các cơ quan tình báo Mỹ đã báo cáo cho TT Trump và nội các của ông khả năng bộc phát nguy hiểm trên phạm vi toàn cầu của CoronaVirus từ tháng 11/2019; tuy nhiên TT Trump và nội các của ông đã làm ngơ. Nhà báo kỳ cựu Bod Woodward gần đây đã công bố băng ghi âm về việc ông Trump thừa nhận biết được mức độ nguy hiểm của dịch Covid-19 rất sớm nhưng đã dối trá với dân chúng nhằm mục đích ổn định xã hội; và hậu quả của sự dối trá này cho đến hôm nay đã là 230 ngàn sinh mạng của người Mỹ! Một sự bất cẩn hay bất tài và vô luân?

TT Trump cũng tạo ra dư luận để đả phá những giá trị/nguyên tắc thiết yếu của nền dân chủ Mỹ như tính chất đa dạng về chính trị và hệ thống tam quyền phân lập. Mặc dù đảng dân chủ là một trong hai chính đảng đã xây dựng, lãnh đạo và dẫn dắt nước Mỹ 250 năm qua, ông Trump một mực tuyên truyền đảng dân chủ chính là cộng sản, là tay sai của Trung Quốc và cần phải bị loại bỏ. TT Trump có những hành động và ý kiến vi phạm trắng trợn đến nền tảng pháp trị của chính quyền. Nguy hiểm đến mức, trong những tuần cuối của cuộc tranh cử hiện nay, ông chỉ trích và hăm doạ Bộ trưởng Tư pháp của ông vì đã không bắt giữ cựu TT Obama và cựu PTT Biden, đối thủ đang tranh cử với ông. Chưa có một vị lãnh đạo chính trị cao cấp nào của nước Mỹ tỏ thái độ, hành động hung hăng một cách thô lỗ và phi pháp như TT Trump!

Ông Trump cũng là vị TT Mỹ có nhiều dấu hiệu rõ ràng nhất về xung đột lợi ích cá nhân và quốc gia. Ông là TT đầu tiên không công khai hồ sơ thuế cá nhân khi đang trong cương vị lãnh đạo một quốc gia có quan hệ thương mại hàng ngàn tỉ dollars với cả thế giới. Cho đến sau gần 4 năm giữ chức TT, ông vẫn trả lời một cách dối trá trắng trợn lý do là vì chờ “tax audit”. Ngay trước ống kính truyền hình với hàng chục triệu người Mỹ đang theo dõi, ông sử dụng hoạt ngôn để lấp liếm phản ứng của nhà báo Kristen Welker về việc “tax audit” không hề ảnh hưởng tới chuyện công khai thuế, cũng như ông đã có tới 4 năm làm TT! Cho đến gần đây, tiết lộ từ New York Times cho biết, dù xưng danh là một tỉ phú thành công nổi bật, ông Trump không đóng đồng thuế lợi tức nào trong vòng 11 năm trước khi làm TT, và chỉ đóng tổng cộng 1.500 dollars cho hai năm sau khi lên chức TT. Chỉ có những ai xem chuyện gian dối, tham nhũng là bình thường, thì mới không thấy được sự bất minh và bất công trong vấn để thuế của một tổng thống tỉ phú của nước Mỹ!

Trong lúc ông Trump công bố mị dân về chuyện nhận lương không đồng, thì ngân sách liên bang đã phải chi trả cho ông và gia đình ông hơn hàng trăm triệu dollars mỗi năm so với các tổng thống khác. Theo số liệu từ cơ quan kiểm toán chính phủ, chỉ riêng chi phí cho việc chơi goft của ông trong vòng 3 năm rưỡi đã hết hơn 141 triệu dollars, tức bằng 350 năm lương TT của ông! Lưu ý, con số này gấp hơn 3 lần so với chi phi goft cho cựu TT Obama. Độc đáo hơn, ông chỉ đi chơi ở sân goft của ông … nên hầu hết các chi phí đều rơi vào túi của chính ông!
Đó chỉ là hai ví dụ trong số hàng trăm vụ việc liên quan tới sự bất minh về tài chính của ông và gia đình ông hiện đang được tòa án tiểu bang và liên bang thụ lý!

Ông Trump vứt bỏ, hủy hoại truyền thống danh dự và văn minh của một TT Mỹ! Trong hồi ký của mình, cựu Thủ tướng Anh Tony Blair đánh giá rằng, các TT Mỹ, dù theo khuynh hướng chính trị nào, đều luôn có một phẩm cách đặc biệt, cao thượng và danh dự. Nhưng tất cả những thuật ngữ đẹp và trân trọng đó đều quá xa xỉ đối với ông Trump. Đối với những người biết tiếng Anh và có kiến thức, chỉ cần một lần nghe ông Trump tranh luận hoặc phát biểu, là có thể nhận ra những lời dối trá trắng trợn của ông. Theo thống kê của trang mạng kiểm tra sự thật (fact checker) mà nhiều cơ quan truyền thông đã dẫn lại, trong chưa đầy 4 năm vừa qua, ông Trump đã nói dối trên 20 ngàn lần! Ông thường xuyên tweet dẫn các nguồn tin không rõ nguồn gốc của nhóm QAnon, theo thuyết âm mưu vô cùng nhảm nhí. Khi nhà báo Kristen Welker của NBC yêu cầu liệu ông có thể có lời lên án các cáo buộc vô chứng cớ của QAnon, ông đã từ chối!
Không thể hình dung được, một tổng thống Mỹ tin vào những lọai chuyện đàm tiếu, “ngồi lê đôi mách”, không cơ sở chứng cớ, trong lúc lại đưa ra ý kiến nghi ngờ, phủ nhận kết luận của các nhà khoa học!

Cuối cùng, tôi muốn nói về tư cách của một nhà chính trị và một tổng thống Mỹ.
Từ hàng trăm năm nay, những cuộc bầu cử, tranh cử tổng thống Mỹ luôn là mẫu mực cho một sự cạnh tranh chính trị văn minh và dân chủ mà thế giới học hỏi. Nhưng đến thời Trump, tất cả hoàn toàn thay đổi. Ông Trump thể hiện một lối tranh biện hung hăng, dung tục và dối trá. Ông nhục mạ, hăm doạ bỏ tù đối thủ dù không hề có chứng cớ và quyền hạn. Ông liên tục vu khống hệ thống bầu cử Mỹ là gian lận mặc dù ông đã thắng cử. Và hiện nay, mặc dù đang là người lãnh đạo cao nhất của chính quyền Mỹ, ông vẫn liên tục tuyên truyền hệ thống bầu cử Mỹ là tha hóa, là thối nát và khả năng gian lận ở mức rộng lớn. Trong các cuộc mitting tranh cử gần đây, ông liên tục nhắc lại, ông không thể thua, chỉ thua nếu bầu cử gian lận. Ông hăm dọa sẽ không công nhận đối thủ thắng cử và sẽ ban bố sắc lệnh (executive order) phủ nhận cuộc bầu cử nếu ông thất bại!

Trong số hàng trăm vụ án liên quan về ông Trump hiện đang tiếp tục (pending), có nhiều vụ là từ các thành viên gia đình, các cộng sự, nhân viên và đối tác tố cáo, khiếu nại việc bị ông lợi dụng, xù nợ, lừa đảo … Khi giữ chức TT Mỹ, công luận có dịp thấy rõ hơn cách sử dụng người độc đoán, vị kỷ và thiển cận của ông. Tất cả những thành viên nội các chủ chốt nhất do chính ông Trump đề cử đã từ chức hoặc bị thải hồi, rồi sau đó đều lên tiếng tố cáo các hành vi bất thường của ông, trong đó có những nhân vật hết sức nổi tiếng về tư cách và tài năng như đại tướng James Matis, bộ trưởng quốc phòng; CEO EXXON, Rex Tillerson – ngoại trưởng; trung tướng John Kelly – chánh văn phòng TT; Trung tướng H.R McMaster – cố vấn an ninh tối cao …
Nếu có một vài nhân viên của bạn bỏ việc hoặc bị đuổi việc rồi quay ra nói xấu bạn thì đó có thể là điều bình thường. Nhưng khi gần hết công sự thân tín của bạn quay ra tố cáo bạn thì chắc chắn đó là điều bất thường. Đây chính xác là trường hợp của ông Trump!
Steven Levitsky và Daniel Ziblatt, hai nhà nghiên cứu chính trị tại Đại học Havard đã đưa ra nhận định, hành vi và phát ngôn của ông Trump là biểu hiện điển hình của một nhà chính trị độc tài theo hình mẩu Hitle: Mị dân để lôi kéo đám đông, gây rối loạn, hăm doạ đối thủ, và sau hết, sử dụng quyền lực để khống chế xã hội!

Trong bài viết này, tôi không bàn luận về các vấn đề kinh tế, đối ngoại và chính sách quốc gia, mà chỉ để cập đến những yếu tố mang tính chất tư chất, phẩm cách và đạo đức của một lãnh đạo chính trị. Nước Mỹ không được kính trọng và qui phục chỉ vì sức mạnh kinh tế và quân sự, mà vì những giá trị nhân bản, phẩm giá và đạo đức! Một tổng thống Mỹ, dù tài giỏi đến mức nào, nhưng vô đạo đức thì cũng không thể chấp nhận được!
Trong lịch sử nước Mỹ, chưa có lúc nào mà gần như toàn bộ những lãnh tụ cốt cán, quan trọng nhất của một chính đảng lại quay lưng lại với chính ứng viên của đảng mình như trường hợp Trump. Jeb Bush, con trai và em của hai cựu tổng thống; đại tướng Colin Powel, ngoại trưởng thời TT Bush và John Boston, nguyên cố vấn an ninh tối cao của Trump, tất cả đều là lãnh đạo cao cấp của đảng cộng hòa có cùng nhận định: Trump không đại diện cho những giá trị đảng cộng hòa của Abraham Lincoln, Reagan… Cựu tổng thống Obama cho rằng, Trump không hề đại diện cho một khuynh hướng/triết lý chính trị nào, mà cho chính bản năng và quyền lợi vị kỉ của chính ông ta, gia đình và bạn bè của ông ta. Ngay cả chị gái và cháu ruột của Trump cũng nhận xét, Trump là người rất ích kỉ, chỉ yêu bản thân và tàn nhẫn với tất cả người xung quanh…

Tôi là người ủng hộ các quan điểm quản trị xã hội của đảng cộng hòa như tự do thương mại, bộ máy chính quyền gọn nhẹ, giảm thuế … Vì vậy, từ khi trở thành công dân Mỹ, tôi luôn bỏ phiếu cho các ứng viên đảng cộng hòa. Lần đầu tiên tôi hành động ngược lại là trong lần bầu cử năm 2016. Sau hai lần xem trực tiếp truyền hình tranh luận của Trump và Hillary, tôi hoàn toàn cùng ý kiến với cựu TT Bush: Trump hoàn toàn không tương xứng với vị trí của một TT Mỹ (unfit for the president of the United States)!
Cuối cùng, tôi có thể nói rằng, ủng hộ hay không ủng hộ TT Trump không phải là một quan điểm chính trị, mà là sự thể hiện về bản ngã, thái độ và tư cách của một con người! David Brooks, một nhà bình luận chính trị bảo thủ cộng hòa đánh giá “Trump không phải là một nhà dân tộc chủ nghĩa sử dụng các phương tiện vô luân. Ông ta trước hết là một kẻ vô luân!” Chỉ có những ai thiếu thông tin, thiếu khả năng phân biệt đúng sai, thật giả; hoặc chỉ những ai, mà trong sâu xa của ý thức đã có sẵn mầm mống của sự dối trá, bất minh mới có thể ủng hộ Trump!
Vì vậy, tôi xin được nhắn gởi tới những người quen biết tôi đang sống ở Mỹ rằng, nếu quí vị ủng hộ Trump, thì chắc chắn tôi thật sự không phải là bạn của quí vị! “Hãy nói tôi biết bạn anh là ai, tôi sẽ nói anh là ai.”. Ở tuổi này, tôi nhận ra quĩ thời gian là vô cùng qúi giá, vì vậy, không có lý do gì chúng ta phải mất thời gian với những mối quan hệ không tương xứng!
 
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
16 Tháng Hai 20248:05 CH(Xem: 744)
Nhà cầm quyền tin rằng cùng với dùi cui, súng đạn, nhà tù và theo thời gian, mọi ký ức trong dân chúng sẽ được xoá sạch. Nhưng chúng ta, những thân phận dân đen vẫn có cách riêng của mình để lưu giữ lại sự thật, cho hôm nay, cho hậu thế. Đó là việc kể lại, ghi chép lại một cách trung thực không chỉ về cuộc chiến tranh Biên giới, về Hải chiến Hoàng Sa, về sự kiện Gạc Ma, về những cuộc biểu tình bảo vệ môi trường hay chống Tàu cộng xâm lược. Ghi chép , không chỉ là đặc quyền, mà còn là nghĩa vụ, là vũ khí lợi hại của chúng dân với sức công phá không hề nhỏ vào ch.ế đ.ộ đ.ộ.c t.ài.
16 Tháng Hai 20248:03 CH(Xem: 547)
Đất nước tôi có muôn sự diệu kỳ Chùa phải to, tượng dài thêm vĩ đại Lễ quanh năm rồi lễ hoài, lễ mãi Cứ cầu xin dù chẳng biết được gì Đất nước tôi, đất nước của Thần uy Của quỷ ma chập chờn quanh kiếp sống Luôn thấp thỏm đâu đây cơn quái mộng Đợi một ngày dân tộc hoá vong nô! Đất nước tôi gì cũng cứ phải to Nào bánh chưng, bánh xèo cùng tô phở Để mai kia hoá nên rồng, nên hổ Cùng ma tăng, quỷ giáo dựng vương đồ. Đất nước tôi, đất nước giữa tỉnh mơ Bao chúng sinh ngơm ngớp chờ cháo thí Cướp ấn Trần mong tranh công, đoạt vị Mặc an nguy dân tộc đã cận kề Lớp lớp người chen chúc chốn biển mê Thoả cầu xin những thứ đời không có Lạnh khói hương nơi từ đường tiên tổ Để tranh nhau lặn ngụp chốn Phật đài!
15 Tháng Hai 20248:10 CH(Xem: 859)
- Vậy sao chị thấy chính quyền vẫn nịnh hồn giữ lắm. Chị thấy trong menu của khách sạn có mục sắm đồ lễ cô Sáu? Chắc hồn linh lắm hả? - Linh mẹ gì ? Tụi nó xạo chuyện em lên để ăn tiền thành phần mê tín dị đoan ngoài Bắc đổ xô về du lịch Côn Đảo. Chớ nếu linh thiệt, em đã hiện về vặn cổ mấy thằng quan tham hết rồi, vặn luôn cái thằng tạc tượng em : Hồi em bị bắt mới 16 tuổi, nhà nghèo, ăn uống gì đâu, ngực nhỏ xíu à. Vậy mà bây giờ nó tạc tượng em , hai cái vú như hai trái bưởi, mà tạc bằng đá, nặng muốn chết chị ơi… -Thôi hồn đừng nói linh tinh nữa, chị sợ ở tù oan lắm rồi. Hồn ngồi chơi nha, chị phải vô ăn tối.
15 Tháng Hai 20248:08 CH(Xem: 1371)
Bọn này bần cố mà ra Nông dân thứ thiệt lớp ba trường làng Trước kia Phúc Niểng khoe khoang Ta đây vỗ ngực lớp ba trường làng Giờ đây hắn đã bẽ bàng Về nhà chăn vịt đường làng ngã ba Giờ đến thằng Chính được đà Học hành ngu dốt điêu toa xóm làng. Ngu dốt lại muốn làm quan. Ngày xưa đi học lừa thầy dối cha. Bọn này học tính ba hoa. Cũng vì cái thói lớp ba trường làng. Hoạn lợn học đến lớp ba. Mải chơi học tới tới trường làng lớp ba. Tấn Dũng hắn rất điêu ngoa. Ngày xưa hắn học lớp ba trường làng. Con mụ cán bộ Mỹ Hoa. Ngày xưa học biếng trường làng lớp ba.
08 Tháng Hai 20249:30 CH(Xem: 1217)
"Ba nhớ là khi các đồng chí lãnh đạo báo cáo là đã cử đoàn công tác vào Huế để tước ấn kiếm và buộc Bảo Đại thoái vị thì Bác Hồ tỏ ra không bằng lòng: - “Sao các chú dại thế? Thế giới người ta đang nhìn mình “đỏ loè”, còn một chút “vàng vàng” thì các chú lại bôi cho “đỏ” nốt!”. Điều này rất nhất quán với chủ trương của Bác là đi theo đường lối dân tộc chủ nghĩa." Thưa các bạn, Các bạn đọc đoạn văn này xong thì có cảm tưởng gì? Riêng tôi thì nghe trong đó giọng của một tên đầu sỏ mafia, đang chê trách lề lối làm việc của đàn em "Sao chúng mày ngu quá ? Phải biết che giấu thân phận thật sự của mình, ai lại vạch lưng ra cho người ngoài nhìn như thế chứ?"
07 Tháng Hai 20248:00 CH(Xem: 751)
55 năm danh phận cáo chồn Nằm cho người ngắm tưởng đâu khôn Bao công sức bạc tiền tiêu tốn Xảo trá muôn đời thứ lộn ngôn Thờ giặc làm giang san khốn đốn Đợ dân bán nước bán linh hồn...
06 Tháng Hai 20248:44 CH(Xem: 3921)
Không phải cứ áo trắng cổ cồn, khoác cái bộ mặt lãnh đạo là có thể xóa sạch quá khứ, lừa mị được người dân, bởi cái lịch sử đảng đĩ này tội ác quá dầy, quá nhiều thì làm sao mà xóa hết cho được, đó là còn chưa nói đến việc cái đảng đĩ này đặt người dân ra ngoài vòng quyền chính trị của mình, theo đó người dân VN không có quyền ý kiến, phản đối, biểu tình mà chỉ phái chấp nhận những gì mà đảng thi hành thì cho dù bọn lãnh đạo đảng có khoác cái gương mặt nguyên thủ như thế nào lên truyền hình phát biểu thì người dân họ cũng ngó qua như xem bọn hề rẻ tiền hài nhảm...
06 Tháng Hai 20248:44 CH(Xem: 552)
Nếu có đa đảng thì mới có sự cạnh tranh thì đất nước mới tốt đẹp lên được. Chừng nào có sự công bằng, bình đẳng trong xã hội thì chúng tôi mới trở về xây dựng đất nước. Cái đảng này họ chỉ muốn quyền lợi cho họ thôi. Họ muốn có thêm quyền lực trong tay. Họ không xây dựng đất nước đâu. Họ chỉ xây dựng đảng của họ thôi. Do đó, khi kiều bào về xây dựng uy tín cho đất nước, là họ xây dựng uy tín cho đảng cầm quyền mà thôi. Chúng tôi về đóng góp xây dựng đất nước là chỉ xây dựng cho Đảng của họ thêm lớn mạnh thôi.”
06 Tháng Hai 20248:41 CH(Xem: 543)
Đã nghèo lại gặp cục eo Cuối năm đã đói lại đèo thêm ma 94 năm đè dân ta Ngóc đầu không nổi cũng là thèng ni Thà cho tao miếng bánh mì Hơn là cái ảnh bùa si ám đời Cửa ... nhà ... bây chiếm hết rồi Ruộng vườn nương rẫy tơi bời xác xơ Tết về chết cả trong mơ Áo ôm khố rách cũng nhờ đảng cho :v Bây giờ bây nhét ảnh hồ Tường vách nứa toạc treo mô được chừ?
05 Tháng Hai 20248:55 CH(Xem: 529)
Năm nay, tình hình kinh tế ở VN (nghe nói) hơi (bị) te tua, chợ búa ế ẩm, người bán nhiều hơn người mua, sinh hoạt ở các chợ "truyền thống" có vẻ lạnh lùng sương rơi heo may..., nhưng ngó bộ các khúc ruột về VN cũng như người đi đón năm nay không giảm mà còn tăng hơn mấy năm trước dù chưa được thống kê – đó là nhờ khả năng đắc cử tổng thống, trở lại Nhà Chắng của Bác Châm khá (là) cao khiến cho kinh tế Mỹ tăng trưởng mạnh, chỉ số thị trường chứng khoán Đao Giôn lên tới 38.644 điểm khi kết thúc giao dịch vào ngày thứ sáu 02.02.2024 – Cái này hổng phải họ Thạch tui nói mà là lời "bác" nay đã thành... "bác" nào thì tự tìm hiểu nha.
27 Tháng Ba 2024
Nói đến XHCN thì phải nhìn nhận VN là một quốc gia đi theo hàng chót, những quốc gia đã từng xây dựng như Liên Xô, Ba Lan, Đông Đức, Tiệp Khắc…; người dân đã nhìn thấy những bất công, bất cấp của chế độ XHCN và họ đã mạnh dạn thay đổi, Liên Xô, cái nôi của Cách Mạng Tháng 10, của Lê Nin đã không còn là cộng sản mà thay vào đó là một quốc gia đi theo con đường tư bản của những tên độc tài, Đông Đức đã đập bỏ bức tường ô nhục ngăn cách hai miền để tiến đến thống nhất trong hòa bình và trở thành một quốc gia hùng mạnh đi theo con đường tư bản chủ nghĩa...
23 Tháng Ba 2024
Năm 2017, khi còn làm Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, ông Võ Văn Thưởng đã từng làm xã hội xôn xao với tuyên bố “không sợ đối thoại, không sợ tranh luận”. Tưởng chừng như cánh cửa đón nhận các ý kiến khác biệt đã mở rộng, sau khi luật an ninh mạng – luật không chấp nhận ý kiến khác biệt ra đời. Vậy mà, đó chỉ là lời tuyên bố vui miệng của Thưởng. Năm 2024, ông Đỗ Minh Hiền ở Hà Nội, một người viết lý luận triết học riêng, khác biệt với triết học Marx Lenin, bị 6 năm tù. Không ai biết ông ta viết gì, lập luận ra sao, vì bởi ông ta chưa bao giờ có dịp được đối thoại, hay tranh luận để nhận biết mình sai hay đúng trong giấc mơ mà...
20 Tháng Ba 2024
Những người đảng viên đang yêu đảng, cuồng đảng, đừng cho rằng đây là luận điệu của bọn thế lực ‘chống phá, thù địch’, mà hãy nhìn lại lời nói của lãnh tụ các người, ông Hồ Chí Minh đã từng giáo dục các đảng viên của mình là ‘cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư’, vậy thì các ông, bà nghĩ sao về những bất công, bất cập hàng ngày trông thấy từ chính những người lãnh đạo của mình?!, liệu rằng những đảng viên đảng cộng sản còn có lý tưởng hay chỉ là vào đó chỉ để noi gương tham nhũng theo cấp trên của mình?.
20 Tháng Ba 2024
Việc ông Thưởng từ chức đánh dấu sự khởi đầu của một giai đoạn bất ổn chính trị mới ở Việt Nam. Kể từ Đại hội 13 của đảng Cộng sản Việt Nam hồi đầu năm 2021, đã có nhiều vụ cách chức và truy tố cấp cao, trong số đó có 4 ủy viên Bộ Chính trị (trong đó có Thưởng và người tiền nhiệm Nguyễn Xuân Phúc), một phó thủ tướng, hai bộ trưởng và hơn chục lãnh đạo tỉnh. Việc thay thế quá nhanh hai Chủ tịch nước đặc biệt đáng chú ý, vì ông Phúc cũng bị cách chức hồi đầu năm 2023, sau khi nhậm chức chưa đầy hai năm.
16 Tháng Ba 2024
Thực tế, trái lại, cho thấy mọi cuộc cách mạng dù tiến bộ và tích cực đến đâu, đều có khuyết điểm và cần phải tu chính thêm. Hơn nữa có những cuộc cách mạng không những hoàn toàn vắng bóng những yếu tố tích cực, mà còn mang lại tại họa cho dân tộc xuyên qua nhiều thế hệ. Điển hình là các cuộc cách mạng Cộng Sản và Hồi Giáo cực đoan mà chúng ta sẽ phân tách trong bài này. Chúng ta cũng sẽ phân tách tầm mức quan trọng chiến lược của yếu tố viễn kiến trong nhận thức của những người lãnh đạo. Yếu tố viễn kiến giữ một vai trò tối quan trọng, giúp chúng ta phân biệt giữa một cuộc cách mạng có tính tiến bộ và một cuộc cách mạng mang tính phản tiến bộ, gây tai họa cho một dân tộc và đôi khi cả nhân lọai.
13 Tháng Ba 2024
Bà Đinh Thảo, một nhà hoạt động nhân quyền và cũng là nghiên cứu sinh ngành khoa học chính trị, hiện đang ở tại Hoa Kỳ, nói: “Tình hình dân quyền năm nay rất ảm đạm. Có thể nói từ năm 2018, xu hướng nhân quyền ở Việt Nam đã đổi chiều đi xuống và cứ thế tệ dần. Đến năm 2023 có thể nói là tồi tệ nhất trong suốt cả một chuỗi dài mấy năm qua.” (RFA, đài Á Châu Tự do, ngày 2023.12.22 Người dân Việt Nam cũng không được quyền ra báo, lập hội, hội họp và lập đảng chính trị đối lập như quy định trong Điều 25 Hiến pháp 2013. Điều này viết: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định.”
12 Tháng Ba 2024
Kính mời bạn đọc xem video clip của nhà báo - bình luận gia Ngô Nhân Dụng và cô Thu Hà Nguyễn - cựu Phó Thị Trưởng TP Garden Grove về kinh tế VN cs hôm nay, những lý do nào mà ngành xuất khẩu của VN gặp phải, và lý do chính, quan trọng nhất là bởi vì lũ sâu dân, mọt nước chúng nó đều là đảng viên, phải có bôi trơn, tham nhũng thì bọn chúng nó mới chịu làm.
09 Tháng Ba 2024
Bài báo của Học viện Chính trị khu vực I cũng không nêu danh tính các nhà đầu tư bước ngoài đã lợi dụng Doanh nghiệp Việt Nam để chen chân vào các vị trí chiến lược quốc phòng, nhưng với mục đích gì và cho ai? Theo quan điểm được nêu trong Tạp chí Cộng sản thì Việt Nam vẫn phải đối phó với “diễn biến hòa bình”, tình trạng “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Trong nhiều năm, nhóm chữ “diễn biến hòa bình” được đảng CSVN sử dụng để chỉ “các thế lực thù địch” do Hoa Kỳ lãnh đạo nhằm thực hiện âm mưu thay đổi chế độ chính trị ở Việt Nam. Nhưng từ giữa nhiệm kỳ khóa VII (1991-1996), Đảng đã chỉ ra 4 nguy cơ đối với ...
09 Tháng Ba 2024
Thật là ngây thơ khi tin rằng Trump sẽ đánh Tầu giúp Việt Nam trong khi Trump từ chối viện trợ cho Ukraine chống Nga xâm lăng. Trump chi biết có tiền và gái. Về chính trị, Trump chủ trương “Nước Mỹ Trước Hết” (America First), “Chủ Nghĩa Dân Tộc Thiên Chúa Giáo Da Trắng” (White Christian Nationalism), lo chuyện nội bộ, rút nước Mỹ ra khỏi Tổ Chức Hiệp Ước Bắc Đại Tây Dương (North Atlantic Treaty Organization – NATO), mang quân đội trở về Mỹ, không can thiệp vào chuyện thế giới, phục hồi chủ nghĩa không can thiệp (non-intervention) hay còn gọi là chủ nghĩa biệt lập (isolationism) vào thế kỷ XVIII và XIX và thời kỳ tiền Đệ Nhị Thế Chiến.
02 Tháng Ba 2024
Riêng đảng CSVN thì còn cho nhân dân ăn bánh vẽ để đỡ đói. Chẳng hạn, tuy hàng triệu dân nghèo rớt mồng tơi, bệnh hoạn, không cơm ăn áo mặc, hàng triệu trẻ em rách rưới không trường học, không đủ mì tôm sống còn mỗi ngày, nhưng điều 3 Hiến Pháp 2013 quy định một cách ngạo nghễ theo tinh thần TBT Nguyễn Phú Trọng: “Nhà nước bảo đảm và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền con người, quyền công dân; thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, mọi người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện”.