GIANG HỒ BÁ ĐẠO: MA TRU QUỶ HÚ
Nguồn hình Internet
Người Sài Gòn
Lại nói về đất Nam Thiệm Bộ Bô, nơi quần hùng tụ tập xưng hùng tranh bá mà nhiều người gọi là nơi ‘gió tanh mưa máu’, nơi có tên gọi là Bô mà cái bô thì chỉ chứa chất thải cho nên bay mùi Xa lắm... Cái đất này là đất của dân tứ xứ tụ về, ai cũng vỗ ngực xưng tên, mấy anh già ngày xưa đi nghĩa quân, nhân dân tự vệ mới nghe tiếng la V+ là quăng cha nó cây súng carbine dzọt lẹ, giờ qua đây ra chợ trời mua cho mình mấy bộ quần áo rằn ri lon lá đeo lỉnh kỉnh, cha nào cha nấy toàn là úy với tá chứ chịu hỏng có chịu làm lính trơn, đám bịp nó đã như vậy không nhẽ lính thiệt lại chịu thua, thế là các lão binh nhà ta cũng mua quân phục mặc vô lấy le, chỉ có điều là mấy chả đào ngũ trước khi có lệnh đầu hàng nhưng lại hỏng có chịu ‘phục viên’ (từ V+ ý nói là giải ngũ) cho nên ngày 30/4/1975 đeo lon thiếu úy thì giờ đeo lon đại tá, thiếu tướng cho nó đúng thời gian tại ngũ dù rằng mình đã bỏ nhiệm sở từ đời tám hoánh nào rồi…
Thì thôi, ai muốn làm gì thì làm, xứ tự do mà, thế nhưng chuyện đáng nói là mấy cha, mấy mẹ này rãnh rỗi đến độ nông nổi đem cờ xí phất lia chia ủng hộ cho ông Vua Đỗ Thừa của xứ ngàn sao, mèn, lá cờ Vàng của Cộng Hòa Việt Nam trở thành cây cờ của phường hát bội, ai cũng đem theo cờ nhằm để chứng minh cho mọi người thấy mình là dân cờ Vàng chứ không có phải là bọn cờ Đỏ mới qua định cư tại cái xứ này à nha, ủng hộ cũng cờ Vàng, chống đối cũng cờ Vàng, là sao ta, hỏng lẽ là con em, con anh oánh con chúng ta sao cà?
Mà cũng lạ cho cái đám người này khi đem cờ Vàng đi ủng hộ lão Thừa khi lão cho rằng cuộc chiến Nam - Bắc Đông Lào là cuộc chiến lão không thích, không ủng hộ thế nhưng lão lại không muốn ai hơn mình, anh hùng chiến tranh bay trong lửa đạn lão cũng chửi tưới hột sen trong lúc chính lão đã làm giấy tờ sức khỏe có gai xương chân để trốn lính, đặc biệt dưới thời của lão chuyện dân chủ, nhân quyền xứ Đông Lào chỉ là đồ bỏ, thậm chí một bàn dân trốn thoát khỏi đất nước đến biên giới còn bị lão tống về nước để chui vào tù, thế thì lão làm gì có đạo đức, nhân cách để làm cha già dân tộc?
Nhưng đó mới là bề nổi thôi chứ bề chìm thì đám dân này còn cả cả đống tiếng ma tru, quỷ thét đang kích động lòng dân đêm ngày, từ một anh già ráo sư rỏm lên TV nổ văng mạng (dân lừa bịp mà), cho đến một tiểu tử mặt búng ra sữa cũng bày đặt mặc đồ cho giống Đỗ Thừa đại vương leo lên Youtube a chí a chóe, đám chững tuổi hơn có mấy thằng ba trợn chuyên nổ banh nhà lồng, vác súng ra chụp hình seo phi dù hỏng có dám bắn cho đến nhà tranh đấu có xuất xứ từ thằng ăn cắp vặt cũng bày đặt la làng lên toàn dân phải ủng hộ Đỗ Thừa, chỉ có Thừa mới oánh China xịt máu cam làm toàn dân hã dạ, bà mẹ; lão oánh đâu không thấy chỉ thấy cháu lão hát tiếng Tàu, tiền đám dân ngu đóng góp chảy vào túi tham không đáy của lão mà hôm nay đã được tòi ra trong khi đám ngu vẫn gân cổ gào lên 'pho mo dia, pho mo dìa...'
Chưa hết còn có một sát thủ đại hiệp có cái tên Ba Tàu là Cánh chim đạp gió (chuyên chém gió) tên Ẩu’ xuất hiện dùng mã tấu chém gió vù vù, tay đại Ẩu này nói lan man từ xưa đến nay, từ xứ Đông Lào cho đến xứ Ngàn Sao, chuyện nọ xọ chuyện kia để rồi túm lại là chỉ có Đỗ Thừa mới là thiên sứ Chúa sai xuống giúp đời, bà mẹ anh già này tên Ẩu quả không sai, thiên sứ nào mà hỏng có đi nhà thờ cha nội, thiên sứ xuống giúp trần mà khi người dân của mình chết hơn 220 ngàn mống thì anh Thừa ảnh nói ‘ It is what it is? – như vậy thì có làm sao’, cái loại người như vậy mà cho là thiên sứ thì quả là cái đám này có mắt không có tròng, có hốc mắt mà không có con ngươi, chỉ chuyên nói láo, nói phét ra vẻ ta đây hiểu biết hơn đời, nhưng buồn thay mỗi một lời của lão nói ra làm cho ai cũng nghĩ tới câu: “Chẳng thà mình đừng nói để người ta tưởng mình câm, còn hơn nói ra người ta bảo mình là loại ngu không thể sửa chữa”.
Chỉ còn vài ngày nữa là có kết quả, mấy cha, mấy mẹ thầy bàn, mấy Kim Thánh Tán (chuyên tán hưu tán vượn) chỉ còn đúng 6 ngày nữa để mà bốc phét, cuối cùng nếu Đỗ Văn Thừa mà rời khỏi ngai vàng thì mấy ông, mấy bà nào có buồn quá thì cứ ra cầu vượt 405 mà tự tử, nhưng nhớ là đừng có đem là cờ Vàng của dân tộc Việt Nam theo làm cho ô uế nhé...