Chuyện Hòa Hợp Hòa Giải
Người Việt biểu tình ủng hộ Biden - nguồn Internet
Trần Thị Lan Anh
Bạn thân,
Tháng 7 năm 2020, một bạn trẻ Việt đặt vấn đề Hòa Hợp Hòa Giải với đoạn trích dưới đây đăng trên facebook của bạn ấy.
“Đã là người Việt Nam ai cũng có căn cước Việt Nam dù muốn hay không. Nhưng những thời điểm phải đưa ra những lựa chọn lớn thì người ta mới biết căn cước đó thực sự quan trọng với bản thân không.
Những người có học và tiếp nhận tri thức đều biết, Việt Nam không có tương lai nào dưới chế độ hiện tại, nhưng rồi họ có chọn dấn thân cho dân chủ hay không?
Trong thời điểm mà Trump sắp thất cử thảm hại, người ta có dám vượt qua những hiềm khích cá nhân để hoà giải với những người từng mù quáng ủng hộ Trump hay không? (Mà bản thân việc người Việt cãi vã, ẩu đả vì Trump một người dân ngoại và thô bỉ về đạo đức đã là một sự vô lý và dấu hỏi lớn).
Những thời điểm dễ dàng, ai chẳng nói được mình là người Việt và mình yêu nước. Nhưng nếu những thời điểm phải đưa ra những quyết định đòi hỏi phải vượt lên chính mình, một người Việt đặt nguyện vọng cá nhân hay những căn cước khác lên trên, thì bản thân việc làm người Việt Nam với người đó chỉ là gánh nặng thôi, chứ để làm gì đâu?”
Đoạn ngắn bên trên nói lên được tâm trạng của người trẻ Việt hôm nay trước thực tế của người Việt hôm nay. Chỉ vì một cá nhân thiếu Nhân Phẩm, Nhân Cách; một cá nhân hoàn toàn không dính dáng đến Việt tộc để rồi người Việt đấu với nhau như bò húc. Những người đấu tranh chống cộng sản đã từ đi tù nay trở thành ủng hộ Trump, một người mà nếu so sánh với Hồ Chí Minh về đạo đức thì bên tám cân, bên nửa lạng. Hình như người Việt đã đang lên đồng dưới thời đại của Trump. Chỉ có sự lên đồng đó mới giải thích tại sao những người đấu tranh chống cái giả dối, gian manh của đảng cộng sản Việt Nam nhưng lại ủng hộ Trump, một tay gian dối, gian manh thuộc dạng thầy chứ không phải là trò. Chính những người này, vô tình hay cố ý không đánh giá về cái Nhân Phẩm, Nhân Cách của Trump.
Người trẻ này mở đầu bằng căn cước Việt. Thế nào gọi là căn cước Việt? Những người đã từng sống tại hải ngoại hơn nửa cuộc đời của họ, những người sinh ra ngoài Việt Nam nhưng vẫn có quan tâm đến Việt tộc thì phải chăng họ có căn cước Việt? Ngay cả cái định nghĩa căn cước Việt của mỗi người đều khác nhau. Người viết bài này không nghĩ rằng mình có căn cước Việt mà đơn giản mình là người Việt, quan tâm đến dân tộc Việt. Vậy thì nếu quan niệm căn cước Việt tức là cá nhân đó tự nhận mình mang dòng máu Việt, quan tâm đến Việt Nam thì vấn đề kế tiếp đặt ra là sự quan tâm đến Việt Nam là cái gì? Nhiều người nói đến dân chủ.
Vâng! Từ ngữ Dân Chủ đã trở thành kinh thánh trong các cuộc đấu tranh chống độc tài. Nhưng khi độc tài được thay đổi thì một độc tài khác hiện ra mà nước Nga là hình ảnh của nền độc tài kiểu mới dưới nhãn hiệu Dân Chủ. Ngay cả nền dân chủ ở Mỹ, có mấy ai nhìn thấy nền dân chủ này quyền hành nằm trong tay các tập đoàn kinh tế và người dân hoàn toàn không có tiếng nói trong các luật lệ ảnh hưởng đến cuộc sống của họ? Người dân hoàn toàn không có tiếng nói hay một cơ quan nào bảo vệ họ khi tòa án tối cao phán xét sai lầm cho một vụ kiện tụng nào đó. Người dân chỉ có quyền duy nhất là đi bỏ phiếu, đi biểu tình với hy vọng thay đổi luật. Mà ngay cả khi đi biểu tình nói lên tiếng nói của mình thì những người có vị trí cầm quyền gọi họ là côn đồ (thugs).
Đấu tranh cho Dân Chủ nhưng không quan tâm đến Nhân Phẩm, Nhân Cách, Nhân Sinh, Nhân Tính, Nhân Bản và sẵn sàng tung tin giả bởi không quan tâm đến chữ nhân mà một số người ủng hộ Trump đang làm những clip youtube hay qua mạng xã hội để mặc sức tung tin giả, bóp méo sự thật như đảng csVN vẫn làm thì làm sao, làm sao có thể ngồi nói chuyện với những người thiếu chữ Nhân làm căn bản cuộc sống của họ.
Người đặt vấn đề này đã quá tự tin để cho rằng Biden sẽ thắng và kêu những người chống Trump (xin nhắc lại người Việt không chống Trump mà chỉ chống cái giả dối, gian manh của con người Trump, một người lãnh đạo thiếu chữ Nhân) hãy hòa giải với những người Việt ủng hộ Trump. Đặt giả sử nếu Trump thắng 4 năm nữa thì sao? Tại sao người trẻ đặt vấn đề này không nhìn ở hai trường hợp có thể xảy ra mà chỉ đặt câu hỏi cho một vế còn vế kia thì hoàn toàn im lặng?
Thực tế của vấn đề hòa giải mà người trẻ này đặt ra hoàn toàn không có cơ sở để thực hiện. Bởi đơn giản những người ủng hộ Trump xem thường chữ Nhân và những người chống Trump là chống những cái Nhân mà Trump không có. Hai cái này như nước với lửa, không thể nào hòa hợp như đề nghị. Đừng lấy cái lý do có cùng một mục tiêu là chống cộng để cố gắng hòa giải. Phải chăng bài học lịch sử, cũng vì mục tiêu là giải phóng thoát khỏi thực dân Pháp mà đảng csVN đưa ra chiêu bài hòa hợp hòa giải để cuối cùng thôn tính toàn lãnh thổ và tiêu diệt thành phần mà họ muốn hòa giải? Ai bảo đảm rằng những người đang ủng hộ Trump, vì không có Nhân nên sẽ sẵn sàng bán đứng mọi cá nhân, mọi đoàn thể để thực hiện “dân chủ” mà họ mong muốn? Dân chủ thiếu nền tảng Nhân Chủ thì đó là nền Dân Chủ trá hình, bình mới nhưng rượu vẫn cũ.
Cuộc đấu tranh hôm nay Dân Chủ chỉ là ngọn mà gốc chính là Nhân Chủ. Chỉ khi nào mọi người làm chủ được chính mình để thực hiện chữ Nhân thì lúc đó nền Dân Chủ sẽ mọc ra bởi mọi người biết thực hiện quyền tự do trong một tinh thần trách nhiệm đối với xã hội, môi trường, đất nước mình đang sống. Còn chữ Nhân đã bị loại bỏ thì mục tiêu đấu tranh cho Dân Chủ chỉ là chuyện treo đầu heo bán thịt chó. Đó là lý do giải thích tại sao người Việt sẵn sàng tung tin giả, chia sẻ tin giả rất tự nhiên chỉ bởi vì họ không làm chủ được chính bản thân họ. Người Việt hấp thụ tinh thần đảng tranh rất mạnh bởi lịch sử đã chứng minh đảng tranh đã nằm trong dòng lịch sử Việt và thấm nhuần vào tư tưởng Việt rất lâu mà người Việt không nhìn ra.
Tiếc rằng người Việt trong và ngoài Việt Nam, dưới thời đại của Trump, đã xem thường chữ Nhân và mang tinh thần nô lệ, chờ đợi, mong đợi Trump đánh Trung Quốc mà không hề nghĩ rằng chẳng có anh Mỹ nào, cho dù là Trump, sẽ đánh Trung Quốc sập mà chỉ là quyền lợi của Mỹ. Mỹ đã bán Việt Nam một lần trong năm 1975 thì Mỹ sẽ sẵn sàng bán Việt Nam lần thứ hai, thứ ba, thứ tư cho quyền lợi của Mỹ. Và người Việt không học được bài học lịch sử thì trước sau cũng sẽ mất nước như dân tộc Chiêm.
TTLA
Tháng 8 năm 2020
(Việt lịch 4899)