FB. Giao Thanh Pham
Đến nay đã được 4 đời,
Cha truyền con nối, giống nòi họ Châm.
Mở miệng sạo láo ầm ầm,
Thiệt là hư đốn, hà bầm thúi tha.
Một người đàn ông sau khi chết, thì được lên thiên đàng. Ông ta đến văn phòng gặp Thánh Phê-rô, thì thấy ở bức tường trước mặt có treo nhiều chiếc đồng hồ rất lớn, ông ta thắc mắc liền hỏi: "Những cái đồng hồ đó là gì vậy, thưa ngài?"
Thánh Phê-rô trả lời: "Đó là những chiếc đồng hồ nói dối, nói xạo. Mỗi con người trên trái đất đều có cho mình một chiếc đồng hồ nói dối. Và khi người đó nói không đúng sự thật, thì kim đồng hồ sẽ chuyển động."
“Ồ, thì ra thế”, người đàn ông nói.
"Thế thì chiếc đồng hồ đó là của ai vậy, thưa ngài?"
Thánh Phê-rô trả lời: “Đó là của Mẹ Teresa, cây kim đồng hồ chưa bao giờ chuyển động, chứng tỏ Mẹ Teresa chưa hề nói dối”.
“Quá hay”, người đàn ông trả lời.
Thánh Phê-rô chỉ vào một chiếc đồng hồ khác và giải thích: “Chiếc đồng hồ này là của Abraham Lincoln, kim đồng hồ đã chuyển động hai lần, vì ông ấy đã nói đối 2 lần trong suốt cuộc đời của mình."
Người đàn ông buột miệng hỏi: "Còn đồng hồ của Donald Trump ở đâu thế ạ?"
Thánh Phê-rô trả lời: "Đồng hồ của ông ấy được treo trong văn phòng làm việc của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đang xử dụng nó như...một chiếc quạt trần ...”