CŨNG LÀ MỘT LỨA TRẺ NHƯNG SỐ PHẬN LẠI KHÁC NHAU!*
Trẻ em tại nước ngoài được nhà nước bảo trợ
Hoa Mai Nguyên.
Một đứa trẻ sinh ra tại nước Đức nếu được công nhận cư trú hợp pháp thì nhà nước sẽ giúp đỡ mỗi tháng 204 Euro gọi là con nhỏ (Kindergeld), gia đình nào sinh đứa trẻ thứ 3 sẽ được 210 Euro, và từ đứa trẻ thứ 4 sẽ nhận được 235 Euro.Điều đáng nói ở đây là, nhà nước không cần biết đứa nhỏ đó là con của một gia đình nghèo khó hay con nhà tỷ phú chỉ cần gia đình đó làm đơn một lần thì đứa trẻ đó sẽ được hưởng tiền đó tổi thiểu đến 18 tuổi với một thời gian dài nước Đức chi trả cho một em nhỏ với số tiền khoảng 45.000 Euro, đó chưa tính đến những em trong thời gian 18 tuổi vẫn còn đi học trong các trường đại học, dậy nghề v.v... thì nước Đức còn phải chi trả cho em đó đến tuổi khoảng chừng 24 hoặc 25 tuổi và đến khi có công việc chính thức thì mới kết thúc tiền đó.
Một em nhỏ sinh ra ở nước Đức từ nhỏ cho tới 12 tuổi đi khám bệnh và tiền thuốc men hoàn toàn miễn phí, từ 13 tuổi trở lên chỉ phải trả tiền mua thuốc với giá 0,10 % trị giá , có nghĩa là giá tiền thuốc là 50 Euro chỉ phải trả 5 Euro mà thôi. Một em nhó sinh ra ở nước Đức đi học từ cấp 1 đến hết cấp 3 không phải đóng bất cứ khoản tiền học phí nào cả, riêng chỉ mất tiền thuê sách học khoảng 65 Euro, nếu gia đình nào khó khăn về tài chính thì cứ đến tháng 10 hàng năm viết đơn xin trợ cấp nhà nước sẽ hoàn trả lại số tiền đó.
Cũng là một đứa trẻ sinh ra và lớn lên cùng thời gian và năm tháng như nhau trên một trái đất này, nhưng một đứa trẻ sinh ra và lớn lên ở VN, không được hưởng những quyền lợi như trên còn ngược lại phải cõng trên vai với một số nợ khoảng hơn 1.000 USD cho những ông quan thầy tham nhũng vay nợ của ngân hàng thế giới, hoặc vay nợ các khoản tiền của các quốc gia trên thế giới như vay viện trợ phát triển, các khoản nợ từ doanh nhân nhà nước, các cấp chính phủ từ các nhà trợ từ nước ngoài, các tổ chức song phương (WB, IMF, ADB...). Các tổ chức liên quốc gia hoặc liên chính phủ có thể như tổ chức phi chính phủ (NGO) hoặc vay nguồn vốn ODA.
Lời già hồ: Đánh thắng giặc Mỹ chúng ta sẽ xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn (nhưng chỉ dành cho đảng viên đảng cs, còn các cháu thì cứ an phận làm loại dân đen bị trị đi nhé!) - Hình trẻ em VN phải lao động cực nhọc để nuôi thân - nguồn hình Internet.
Tất cả các khoản tiền vay đó đã chạy vào túi của quan thầy trong một chế độ cộng sản độc tài tham nhũng mà cái em nhỏ sinh ra trên mảnh đất đó phải còng lưng để gánh nợ. Lương tháng của bọn chúng chẳng được bao nhiêu nhưng tiền tham nhũng gấp trăm triệu lần, điều đáng nói ở đây vẫn còn nhiều người vẫn còn u mê tin vào chế độ đó qua những lời nói mị dân bịp bợm với những chính sách thực dân được ngụy biện trong một lý tưởng suông trên chót lưỡi đầu môi của những kẻ độc tài nhưng luôn xa vời với thực tế...
Một chế độ độc tài tham nhũng đã có quá nhiều người chán ghét chỉ muốn nó nhanh chóng sụp đổ, nhưng cũng không ít người vô cảm thờ ơ với đất nước, họ kệ mặc cho đời trôi dạt, đôi khi cũng cũng có tiếng thở dài phát ra từ sâu thẳm đáy lòng mong sao chế độ tự nó thối nát tự phân hủy và tự tan rã....
Nhưng cá nhân tôi lại nghĩ khác chỉ có cách duy nhất là chúng ta những con người cùng chung một số phận đang phải gánh chịu bất công dưới một chế độ độc tài này thì chúng ta hãy nhận trách nhiệm về mình cùng nhau đoàn kết để gánh vác trong công việc đấu tranh xóa bỏ chế độ độc tài và tham nhũng cho con em chúng ta có một cuộc sống với một tương lai tốt đẹp hơn.
HMN.
* Edit do QĐB
Trẻ em tại nước ngoài được nhà nước bảo trợ
Hoa Mai Nguyên.
Một đứa trẻ sinh ra tại nước Đức nếu được công nhận cư trú hợp pháp thì nhà nước sẽ giúp đỡ mỗi tháng 204 Euro gọi là con nhỏ (Kindergeld), gia đình nào sinh đứa trẻ thứ 3 sẽ được 210 Euro, và từ đứa trẻ thứ 4 sẽ nhận được 235 Euro.Điều đáng nói ở đây là, nhà nước không cần biết đứa nhỏ đó là con của một gia đình nghèo khó hay con nhà tỷ phú chỉ cần gia đình đó làm đơn một lần thì đứa trẻ đó sẽ được hưởng tiền đó tổi thiểu đến 18 tuổi với một thời gian dài nước Đức chi trả cho một em nhỏ với số tiền khoảng 45.000 Euro, đó chưa tính đến những em trong thời gian 18 tuổi vẫn còn đi học trong các trường đại học, dậy nghề v.v... thì nước Đức còn phải chi trả cho em đó đến tuổi khoảng chừng 24 hoặc 25 tuổi và đến khi có công việc chính thức thì mới kết thúc tiền đó.
Một em nhỏ sinh ra ở nước Đức từ nhỏ cho tới 12 tuổi đi khám bệnh và tiền thuốc men hoàn toàn miễn phí, từ 13 tuổi trở lên chỉ phải trả tiền mua thuốc với giá 0,10 % trị giá , có nghĩa là giá tiền thuốc là 50 Euro chỉ phải trả 5 Euro mà thôi. Một em nhó sinh ra ở nước Đức đi học từ cấp 1 đến hết cấp 3 không phải đóng bất cứ khoản tiền học phí nào cả, riêng chỉ mất tiền thuê sách học khoảng 65 Euro, nếu gia đình nào khó khăn về tài chính thì cứ đến tháng 10 hàng năm viết đơn xin trợ cấp nhà nước sẽ hoàn trả lại số tiền đó.
Cũng là một đứa trẻ sinh ra và lớn lên cùng thời gian và năm tháng như nhau trên một trái đất này, nhưng một đứa trẻ sinh ra và lớn lên ở VN, không được hưởng những quyền lợi như trên còn ngược lại phải cõng trên vai với một số nợ khoảng hơn 1.000 USD cho những ông quan thầy tham nhũng vay nợ của ngân hàng thế giới, hoặc vay nợ các khoản tiền của các quốc gia trên thế giới như vay viện trợ phát triển, các khoản nợ từ doanh nhân nhà nước, các cấp chính phủ từ các nhà trợ từ nước ngoài, các tổ chức song phương (WB, IMF, ADB...). Các tổ chức liên quốc gia hoặc liên chính phủ có thể như tổ chức phi chính phủ (NGO) hoặc vay nguồn vốn ODA.
Lời già hồ: Đánh thắng giặc Mỹ chúng ta sẽ xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn (nhưng chỉ dành cho đảng viên đảng cs, còn các cháu thì cứ an phận làm loại dân đen bị trị đi nhé!) - Hình trẻ em VN phải lao động cực nhọc để nuôi thân - nguồn hình Internet.
Tất cả các khoản tiền vay đó đã chạy vào túi của quan thầy trong một chế độ cộng sản độc tài tham nhũng mà cái em nhỏ sinh ra trên mảnh đất đó phải còng lưng để gánh nợ. Lương tháng của bọn chúng chẳng được bao nhiêu nhưng tiền tham nhũng gấp trăm triệu lần, điều đáng nói ở đây vẫn còn nhiều người vẫn còn u mê tin vào chế độ đó qua những lời nói mị dân bịp bợm với những chính sách thực dân được ngụy biện trong một lý tưởng suông trên chót lưỡi đầu môi của những kẻ độc tài nhưng luôn xa vời với thực tế...
Một chế độ độc tài tham nhũng đã có quá nhiều người chán ghét chỉ muốn nó nhanh chóng sụp đổ, nhưng cũng không ít người vô cảm thờ ơ với đất nước, họ kệ mặc cho đời trôi dạt, đôi khi cũng cũng có tiếng thở dài phát ra từ sâu thẳm đáy lòng mong sao chế độ tự nó thối nát tự phân hủy và tự tan rã....
Nhưng cá nhân tôi lại nghĩ khác chỉ có cách duy nhất là chúng ta những con người cùng chung một số phận đang phải gánh chịu bất công dưới một chế độ độc tài này thì chúng ta hãy nhận trách nhiệm về mình cùng nhau đoàn kết để gánh vác trong công việc đấu tranh xóa bỏ chế độ độc tài và tham nhũng cho con em chúng ta có một cuộc sống với một tương lai tốt đẹp hơn.
HMN.
* Edit do QĐB
Gửi ý kiến của bạn