NHỜ ƠN BỌ TRƯỞNG "NHẠ NGỌNG"
Tác phong con "ngợm" mới xhcn, cà vạt thắt tới rốn, cầu vai không có, bảng hiệu sai chính tả, băng tay lạm dụng chức quyền, sẵn đây cho người dân hỏi "Cục Luật Sư" là cái cục... gì vậy Đoàn Luật Sư Cuốc Hụi?
Quyền Được Biết
Nước Việt Nam diễm phúc có thằng bọ trưởng ngọng líu ngọng lói Phùng Xuân Nhạ.
Từ khi thằng Nhạ Ngọng này là bọ trưởng thì nổi lên các vấn đề sau:
- Mua bằng, bán chức vẫn liên tục tiếp diễn.
- Các cô giáo trở thành "rau sạch" để phục vụ các phái đoàn của Phùng Bọ Trưởng.
- Các cô giáo vùng cao đã trở thành gái bán dâm bán chính thức. Nghề tay trái sau giờ dạy học.
- Bọ trưởng đã tiếp tay cho thằng ngu Bùi Hiền làm ra cái chữ Việt cải cách.
- Tin mới nhất từ trong nước lại có thêm một thằng đầu bò làm ra loại Tiếng Việt song song Tây không ra Tây, Ta không ra Ta không theo một cấu trúc nào để xây dựng ngoài cái phương pháp tào lao của nó khi bỏ đi bộ dấu gồm các dầu sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng, dấu mũ...;
- Quan trọng hơn hết Phùng Ngọng đã phát huy được cái tiếng ngọng líu ngọng lói của mình ra toàn dân (miền bắc).
Hoan hô Phùng Bọ Trưởng, người dân đang đợi ngày bùng nổ cách mạng để lôi cổ những thằng ngu này xuống, cho chúng nó 10 năm cải tạo trong rừng sâu để chúng nó nói chuyện với Khỉ.
Gửi ý kiến của bạn