THẾ NÀO LÀ: "ĐẢNG TA LÀ ĐẠO ĐỨC, LÀ VĂN MINH...?"
Quyền Được Biết
Đảng cs luôn ra rả rằng "đảng ta là đạo đức, là văn minh..." nhưng đạo đức thế nào và văn minh thế nào thì người dân không được biết, được bàn.
QĐB xin mạn phép chỉ cho mọi người thấy cái "đạo đức thật" của đảng khi đối với đảng viên, phe nhóm lợi ích của mình thì đảng nương tay bằng những bản án nhẹ hều như phủi bụi, chủ yếu làm cho người dân trong nước thấy rằng Việt Nam cũng có pháp luật và luật pháp Việt Nam cũng nghiêm minh lắm, tuy nhiên sau khi kêu án làm màu thì đảng thả chúng ra lúc nào thì không một ai được có cái quyền "dân biết, dân bàn, dân kiểm tra".
Còn cái "Đạo đức giả" của đảng là đối với hạng thứ dân, không có phe phái, băng đảng, không có công cùng đảng thổ phỉ cướp chính quyền thì cứ thế mà phang, trộm một con vịt tù 7 năm còn thằng em Vượn Vin nhờ có ông anh đi cửa sau lo lót cho bác Lú, cho đám sư hổ mang trong nước nước thỉ có 3 năm tù, thiệt là sướng như một giấc ngủ trưa, sau đó tha hồ mà sung sướng thụ hưởng nhé...
Đảng csVN chính là một đảng thối nát nhất trong lịch sử các triều đại cầm quyền Việt Nam.
Gửi ý kiến của bạn