LUẬN ÁN TIẾN SĨ
Lộc Dương
Facebook
Hôm nay là ngày hắn trình luận án để lấy bằng tiến sĩ.
Với trình độ học vấn lớp 8, hắn có bao giờ dám mơ trở thành Tiến Sĩ. Nhưng không mơ cũng không được, đảng đã có chỉ thị ai muốn được cất nhắc lên các chức vụ cao thì phải có văn bằng từ đại học trở lên. Trong chi bộ của hắn, chúng nó giàu nên toàn bỏ tiền ra mua bằng, thằng nào cũng nhậu rồi dẫn nhau đi Karaoke vài lần là trở thành tiến sĩ. Ngay như thằng Toàn mắt toét trước khi vào đảng, chuyên đi chim gái, bài toán chia không biết làm, nhờ nhà mặt phố bố làm to, nên giờ cũng là Phó Giáo Sư, Tiến Sĩ chuyên nghành xây dựng đảng. Còn hắn, hoàn cảnh cực kỳ hơn, nhưng may được các anh bên Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội thương nên đã giúp hắn có được một buổi đệ trình luận án, hầu kiếm lấy cái bằng Tiến Sĩ để còn thăng quan tiến chức với người ta.
Đề tài mà các anh ấy gợi ý cho hắn chọn, đó là: “ Bằng chứng khoa học về vòng eo thực sự của Ngọc Trinh không phải là 56 cm mà là 57 cm“.
Ngay từ khi thông tin về đề tài luận án của hắn bị rò rỉ ra, các quan chức trong nghành đã nhao nhao lên đòi giữ chỗ tham dự. Có ông cớm bự còn a lô hỏi có chắc là Ngọc Trinh sẽ có mặt không để ông ấy còn huỷ buổi họp quan trọng về việc đối phó khẩn cấp với đất ruộng đang bị nhiễm mặn. Còn tay thư ký riêng của đồng chí chủ tịch Viện Hàn Lâm thì cương quyết yêu cầu sắp chỗ cho chủ tịch Viện ngồi ngay cạnh Ngọc Trinh, và phải là ghế bên trái, tại vì “ xếp em thuận tay mặt”...
Và rồi hôm nay hội trường đông nghịt người, mặc dù không khí u buồn và ảm đạm hẳn đi, lý do là giờ chót Ngọc Trinh phôn cho biết không thể tới dự vì bận chạy show. Đồng chí cớm bự tức tối, sạc cho Ban Tổ Chức một trận nên thân vì đã làm ông tốn cái vé máy bay bay từ trong Nam ra, chửi chán rồi ông vùng vằng lên xe biển xanh chạy đi đâu không rõ. Còn đồng chí Chủ Tịch Viện Hàn Lâm nghe tin cũng cáo ốm, không tới dự. Thay vào đó ông bay đi khu resort Bà Nà, vừa đánh golf vừa lý luận với các cộng sự về nỗi thống khổ của giai cấp nhân dân lao động.
Đứng trên bục thuyết trình nhìn xuống, hắn thấy rõ những khuôn mặt chán chường, ngáp lên ngáp xuống, chỉ mong cho chóng xong của cử toạ. Nhưng việc của hắn, hắn cứ phải thao thao bất tuyệt:
- Cái eo của Ngọc Trinh, xét cho cùng, đã giúp sức rất nhiều cho ổn định chính trị. Thử hỏi nếu không có showbiz, bia rượu, bóng đá và các chương trình tấu hài trên Ti Vi thì năng lượng của các tầng lớp thanh niên sẽ tiêu xài vào đâu? Đảng ta đã có chủ trương dứt khoát không muốn thanh niên suy nghĩ về chính trị, về hiện tình đất nước, mọi chuyện cứ để đảng lo, thì việc nghiên cứu sâu sát vào cái eo trắng bóc của Ngọc Trinh phải được xem là một yêu cầu chính trị cấp thiết và mang tầm thời đại. 56 cm hay 57 cm? Câu hỏi nặng ngàn cân này có thể sánh ngang với câu hỏi có từ thời đế chế La Mã, quả đất tròn hay vuông? Và nhất định lịch sử sẽ không tha thứ nếu ngày hôm nay chúng ta không tìm ra được câu trả lời cho thích đáng...
Trên bàn của Ban Giám Khảo, có hai vị lấy phôn ra quẹt quẹt, còn một vị thì lầu bầu, nhỏ thôi nhưng hắn nghe được: “ Nói lằng nhằng. Giờ này chưa thấy phong bì và cho biết ăn trưa ở đâu, tâm trí nào nữa mà nghe. Hôm nay xui gì đâu...”
Nghe qua hắn hoảng, hắn hiểu là cần phải kết thúc luận án một cách nhanh chóng:
- Rất may, như ở phần trên đã trình bày, khoa học đã chứng minh được rằng: Vào buổi trưa khi nhiệt độ lên cao, các tế bào eo của Ngọc Trinh đã xảy ra tình trạng thoát nước qua các tuyến mồ hôi, do đó con số 56 cm vòng eo đo lúc buổi trưa là không chính xác. Tôi thỉnh cầu Ban giám khảo và toàn thể cử toạ hãy nhất trí cao với con số vòng eo đo được lúc Ngọc Trinh mới tắm xong và leo lên giường là 57 cm. Tôi xin bảo lưu ý kiến này, đồng thời yêu cầu đảng và nhà nước cho ghi chép vào lịch sử đảng và coi con số 57 cm vòng eo của Ngọc Trinh như là một bí mật quốc gia. Trân trọng kính chào đoàn kết và quyết thắng....
Vừa dứt câu, cử toạ vỗ tay ào ào, nhiều người chạy vụt ra cửa như bị ma đuổi. Có người chạy nhanh quá quên cả nón bảo hiểm phải trở vào lấy. Còn ban giám khảo mừng húm, cất phôn vô túi, tiến lại bắt tay và chúc mừng hắn đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ. Cầm cái bằng trong tay, nước mắt hắn cứ chực trào ra. Hắn không ngờ dốt như hắn mà vẫn được vinh dự đứng vào hàng ngũ của hơn 25 ngàn tiến sĩ của cả nước. Trong đó hắn biết tỏng là chỉ có vài ngàn là tiến sĩ thật, số còn lại toàn là tiến sĩ láo, hay nói theo văn phong của dân facebook, thì là các tiến sĩ giấy của một xã hội Xã Hội Chủ Nghĩa xuống hố cả nút.../.