GIÁ NHƯ
Nhà của quan bà đầu tỉnh nghèo Lộc Ninh, còn nhà của các UVTWĐ còn khiếp hơn.
Phạm Minh Vũ
Facebook
Giá như, những nhà lý luận vĩ đại của đảng sống xa hoa trong những biệt điện loé vàng óng ánh, những biệt phủ giữa chốn thị thành hoa lệ, mồm thường rao giảng đạo đức, hay dạy người ta phải yêu nước thế này, thương dân thế nọ mà họ yêu nước thật, thương dân thật thì hay biết mấy.
Giá như, Nông Đức Mạnh một đảng viên son sắt, bán bớt một cái ghế trong cung điện này để chung tay cùng chính phủ chống dịch, Thì cụ già neo đơn ở cái tuổi gần đất xa trời, cơm không có ăn, sẽ không phải bán nốt con gà mà mái đẻ để ủng hộ chính phủ thì hay biết mấy!
Giá như, những nhà đạo đức, nhà lý luận của đảng các giáo sư Mác-Lê nin, các tiến sỹ khoác trên mình bộ Comple miệng ra rả đức hy sinh như Võ Văn Thưởng, Nguyễn Quang Thuấn, Nguyễn Chí Dũng mỗi người góp một thẻ Golf 3 tỷ để ủng hộ chống dịch, thì cụ Ông 85 tuổi khỏi phải mất công lặn lội chống gậy 4km đường xa để quyên góp hay biết mấy!
Giá như, chủ tịch quốc hội Kim Ngân bán bớt một nửa số áo dài đang có để ủng hộ cho chính phủ, thì 2 học sinh đâu phải đập heo tận 200 trăm triệu, số tiền để vào đại học, để chuẩn bị hành trang cho tương lai phía trước, sao đảng nỡ lấy tương lai của các em để quyên góp? Đáng lý ra đó là việc của chính phủ, của người lớn chứ?
Và giá như, đảng, chính phủ yêu nước và thương dân thật, quan chức sống biết đau cùng nỗi đau của dân đen, biết khổ cùng những người cùng khổ đang sống dưới đáy xã hội, hiểu họ khổ thế nào khi sống lây lất dưới mái nhà lụp xụp, rách nát. Sống có tình người và quan tâm tới họ chút đi các ông, đừng bày trò lợi dụng lòng tốt của họ để làm cò mồi, khốn nạn lắm, thất đức lắm.